Năm nay nghỉ lễ 2/9 tận 5 ngày liền (từ thứ Bảy 29.8 đến hết thứ Tư 2.9) nên các rạp phim đang chuẩn bị "chiến trường" sôi động lắm luôn! Điểm đặc biệt là đường đua phim Việt lần này không chỉ toàn hài - gia đình như mọi khi nữa đâu. Giờ có thêm cả phim lịch sử, huyền sử và cả chuyện chiến tranh nữa, đa dạng phết để ae có nhiều lựa chọn hơn trong dịp lễ ý nghĩa này!
Đây cũng là lúc các nhà sản xuất "flex" chiến lược của mình: thời điểm ra mắt, cách quảng bá, nhắm đúng khán giả và xem những đề tài mang chất Việt có đủ sức hút không nè!
Phim Việt lấy lại "phong độ" rồi các bạn ơi!
Sau mấy tuần bị các bom tấn Hollywood "dằn mặt", thì Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của đạo diễn Huỳnh Lập bất ngờ lên top 1 với các suất chiếu sớm luôn ý! Vượt mặt mấy ông lớn quốc tế không phải dạng vừa đâu nhé
Phim được lên lịch từ 21.8, nhưng đã có suất chiếu sớm từ 14-16.8 rồi. Phản hồi ban đầu chứng minh rằng: phim Việt nếu có câu chuyện hay và cách kể dễ thương thì hoàn toàn có thể "làm gỏi" phim ngoại ngay trên sân nhà! Phim mix giữa gia đình, hài và linh dị, xoay quanh mối quan hệ của Trí Bình với ông Thời - một cựu chiến binh. Qua câu chuyện hai thế hệ, chiến tranh và ký ức lịch sử được nhìn từ góc nhìn của gen trẻ thời bình. Cách kể này đang được giới trẻ "mê" lắm: Lịch sử không nhất thiết phải là sử thi cao siêu, mà có thể nằm trong ký ức gia đình và những mối quan hệ gần gũi!
Việc đưa Nghỉ hè sợ nghỉ hưu ra rạp trước 2 tuần + tổ chức suất chiếu sớm được xem là một nước đi chiến lược thông minh đó. Đạo diễn Huỳnh Lập đặt mục tiêu hơn 200 tỷ đồng luôn nha, thấy tham vọng chưa!
Tín hiệu tích cực này xuất hiện trong lúc các bom tấn Hollywood vẫn đang "làm mưa làm gió". Spider-Man: Brand New Day tuy bắt đầu hạ nhiệt nhưng vẫn giữ vững phong độ nhờ fandom trung thành. Còn The Odyssey của "ông trùm" Christopher Nolan thì vẫn hút khách đều, đặc biệt là định dạng IMAX xịn sò!
Việc phim Việt tạm thời vượt mặt các đối thủ ngoại cho thấy điện ảnh nhà vẫn còn tiềm năng phát triển cực mạnh. Khán giả sẵn sàng ra rạp khi phim đủ hấp dẫn và "đúng gu" thôi!
Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình dự kiến ra mắt ngày 28.8, đúng dịp nghỉ lễ luôn! Đây là một trong những dự án được đầu tư "khủng" về bối cảnh, hình ảnh, hành động và nhiều định dạng chiếu kể cả IMAX. Tham vọng tạo ra tác phẩm quy mô lớn, đủ sức "gánh team" phòng vé nè!
Phim này góp thêm màu sắc mới cho thị trường dịp lễ nữa đó. Trước đây toàn phim hài, tình cảm, gia đình chiếm sóng vì dễ tiếp cận. Nhưng mấy năm gần đây, phim lịch sử, cách mạng, huyền sử xuất hiện nhiều hơn, mở rộng biên độ đề tài của điện ảnh Việt rồi!
Sau thành công của các phim lịch sử - chiến tranh - yêu nước, trong đó có Mưa đỏ (năm 2025), kỳ vọng vào Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh không hề nhỏ đâu nha. Tuy nhiên, thành công của phim lịch sử không thể chỉ dựa vào ý nghĩa đề tài. Gen Z giờ đòi hỏi cao lắm: câu chuyện phải cuốn, hình ảnh phải đẹp và nhịp phim phải hợp thị hiếu đương đại. Vậy nên mùa Quốc khánh này sẽ là dịp "test" xem dòng phim lịch sử - huyền sử có đủ sức "cân" phòng vé lâu dài không hay chỉ hot trong những dịp đặc biệt thôi!
Quý tử vượt giàu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lại chọn hướng đi khác với thể loại hài - gia đình. Ban đầu định chiếu ngày 11.9, nhưng được đẩy lên 28.8 để "nhảy vào cuộc chơi" sớm hơn. Quyết định này giúp tận dụng cơn sốt của kỳ nghỉ dài, nhưng cũng đồng nghĩa phải "solo" với nhiều cao thủ luôn đó!
Một mùa phim để "test thực lực" đây rồi!
Đằng sau cuộc đua phòng vé, điều đáng chú ý hơn là sự thay đổi trong lựa chọn đề tài và cách các nhà sản xuất đưa tác phẩm đến với khán giả. Khi chiến tranh, quá khứ dân tộc và những câu chuyện về đất nước không còn bó hẹp trong phim phục vụ nhiệm vụ chính trị mà được khai thác cho công chúng rộng rãi, điện ảnh cũng có thêm nhiều cách kể mới mẻ hơn. Những chất liệu đó có thể xuất hiện qua câu chuyện gia đình, hành động, võ thuật, huyền sử hay ký ức được nhìn từ góc nhìn thế hệ trẻ!
Nghỉ 5 ngày thì có nhiều thời gian đi rạp hơn rồi! Với nhà sản xuất, đây là dịp kiểm chứng hiệu quả của lịch chiếu, truyền thông, bán vé sớm và khả năng tạo "hiệu ứng domino" trong cộng đồng. Việc một số phim chủ động phát hành sớm cho thấy cuộc cạnh tranh phòng vé ngày càng được tính toán kỹ càng, không phải "thả trôi" theo ngày khởi chiếu nữa đâu!
Góc nhìn khác, sự đa dạng của phim Việt còn giúp giảm sự phụ thuộc vào mấy bom tấn quốc tế. Dù Spider-Man: Brand New Day hay The Odyssey vẫn mạnh, nhưng việc phim Việt có thể cạnh tranh ngang ngửa chứng tỏ thị trường đang dần cân bằng hơn rồi đó!
Từ những tín hiệu ban đầu, mùa phim Quốc khánh 2.9 năm nay hứa hẹn sẽ "chanh sả" lắm! Quan trọng hơn, sự trở lại của phim Việt với đề tài ngày càng đa dạng đang mở thêm nhiều lựa chọn cho khán giả trong kỳ nghỉ mang đậm dấu ấn lịch sử. Nếu hiệu ứng tích cực từ các suất chiếu sớm tiếp tục được giữ vững, mùa phim Quốc khánh không chỉ là cuộc đua doanh thu đơn thuần, mà còn chứng minh điện ảnh Việt đang tìm được cách mới để đưa câu chuyện Việt Nam đến gần hơn với công chúng đương đại!
Nguồn: tiin.vn