Dạo này phòng vé Việt đang có cảnh tượng "lật kèo" cực mạnh nè các bạn ơi! Trong khi "Tử chiến trên không" và "Mưa đỏ" đang "ăn nên làm ra" thì mấy phim 18+ lại đang... "khóc thét", có phim thậm chí chỉ bán được đúng 1 vé thôi á
Lúc hàng loạt phim Việt 18+ đang "vật lộn" tìm chỗ đứng thì hai em phim chính luận này lại đang "bay xa" với doanh thu cực khủng.
"Tử chiến trên không" đang bùng nổ phòng vé
"Tử chiến trên không" - phim về không tặc đầu tiên của điện ảnh Việt đang cho thấy sức hút "cực đỉnh". Sau suất chiếu sớm tối 18/9, phim đã "rinh" về 8,6 tỷ đồng. Đến sáng 19/9 khi công chiếu chính thức, phim tiếp tục "ẵm" thêm 2,25 tỷ đồng từ 25.725 vé/3.532 suất chiếu - con số mở màn "xịn sò" phết đấy!
Hiện tại nội dung phim đang được đánh giá khá ổn, kịch bản có cú twist bất ngờ ở cuối, nhịp phim nhanh gọn "cực máu". Dàn trai đẹp ngoại hình sáng cùng nhiều cảnh hành động trên không được làm "mượt xèo" giúp phim ghi điểm với cả khán giả lẫn giới phê bình luôn nha
Phim đang được truyền thông "săn đón", hiệu ứng truyền miệng "xịn xò" không chê vào đâu được.
Không ít nhà sản xuất và đạo diễn trong nghề cũng "khen nức nở" dự án này. Sau buổi công chiếu ở Hà Nội, đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Phó trưởng ban Chỉ đạo sản xuất phim "Mưa đỏ" nhận định: "Tử chiến trên không gay cấn, hồi hộp ngay từ phút đầu đến khi kết thúc. Chúng tôi nghĩ rằng Tử chiến trên không sẽ là bom tấn".
Hiệu ứng truyền miệng đang trở thành "đòn bẩy" quan trọng, khả năng cao sẽ giúp phim "phá đảo" mốc trăm tỷ đồng trong những tuần tới. Với đà này, giới quan sát dự đoán "Tử chiến trên không" dễ dẫn đầu phòng vé Việt suốt cuối tháng 9 luôn á!
"Mưa đỏ" vẫn "chạy" ngon lành dù bị "qua mặt"
Đà tăng của "Tử chiến trên không" khiến phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân lần đầu rơi xuống vị trí thứ hai (tính riêng doanh thu trong ngày) sau hơn một tháng liên tiếp "ngồi mâm trên".
Sáng 19/9, "Mưa đỏ" thu thêm 1,65 tỷ đồng từ 18.443 vé/1.765 suất chiếu. Trong ba ngày cuối tuần gần nhất, phim đã "bỏ túi" 48,5 tỷ đồng từ 505.414 vé/8.231 suất chiếu, nâng tổng doanh số lên 673,5 tỷ đồng. Dù đà tăng có "chững" lại chút do sự xuất hiện của "Tử chiến trên không", tác phẩm vẫn tiến sát mốc 700 tỷ đồng - thành tích "khủng" hiếm có trong lịch sử điện ảnh Việt nha!
Các phim 18+ đang "toang" thảm hại
Trái ngược hoàn toàn với hai bom tấn chính luận, nhiều phim Việt ra mắt cùng thời điểm lại "ảm đạm" lắm luôn. Sáng 19/9, "Có chơi có chịu" chỉ bán được đúng 1 vé/20 suất chiếu thôi á, tổng doanh thu mới vào khoảng 149,9 triệu đồng - "xót xa" quá đi!
Cuối tuần qua, phim có Cát Phượng tham gia ghi nhận doanh thu vỏn vẹn 78,7 triệu đồng từ 840 vé/138 suất chiếu, trung bình mỗi suất chỉ khoảng 6 người xem. Đây là mức thu "hiếm thấy" đối với một phim thương mại vừa tròn một tuần ra rạp, báo hiệu khả năng rời rạp trong "lỗ nặng" mất rồi
"Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu" vốn đã "hứng gạch đá" ngay từ ngày công chiếu. Khán giả chê kịch bản khiên cưỡng, thiếu thông điệp, diễn xuất gượng gạo, lối kể chuyện lố. Trên các nền tảng đánh giá, phim bị chấm 1 sao "thê thảm".
Câu chuyện hậu trường còn khiến dư luận chú ý hơn cả chất lượng phim. Mâu thuẫn nội bộ giữa đạo diễn Hoàng Anh Duy và diễn viên Cát Phượng leo thang sau khi phim ra mắt.
Không ít khán giả "sốc nặng" khi Cát Phượng công khai chê phim dở, cho rằng đạo diễn Hoàng Anh Duy "yếu nghề". Đáp lại, đại diện nhà sản xuất "phản dame" gay gắt, nhấn mạnh hình ảnh và phát ngôn của nghệ sĩ chiếm tới 30–40% sức nặng truyền thông của một bộ phim - "drama" căng cực!
Các phim 18+ khác cũng không khá hơn
Không riêng "Có chơi có chịu", hai phim Việt gắn nhãn 18+ khác cũng đang "chật vật" ngoài rạp. Sáng nay, "Cô dâu ma" chỉ bán được 8 vé/34 suất chiếu, thu thêm 800.000 đồng. Sau gần ba tuần ra rạp, phim mới đạt hơn 11,5 tỷ đồng - con số "nhạt nhòa" so với kỳ vọng dù đã chủ động dời lịch chiếu tránh "đối đầu" trực diện với "Mưa đỏ" và "Làm giàu với ma 2".
Dự án hợp tác Việt - Thái còn bị khán giả nhận xét kịch bản nhạt, không đủ sức kéo người ra rạp, khiến chiến lược "né" đối thủ cũng không "cứu" nổi doanh thu
"Khế ước bán dâm" may mắn hơn khi đứng thứ năm trên bảng xếp hạng doanh thu ngày với 97,6 triệu đồng, bán 1.280 vé/419 suất chiếu. Sau một tuần công chiếu, phim gắn nhãn 18+ có sự góp mặt của Hữu Vi và Mai Cát Vy đang tiến dần tới cột mốc 15 tỷ đồng.
"Làm giàu với ma 2" vẫn "sống sót" tốt
"Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" - phần tiếp theo của thương hiệu hài, kinh dị vốn đã có sẵn fan cứng, đang tiến sát mốc 100 tỷ đồng. Trong ngày 19/9, phim thu thêm 111,7 triệu đồng từ 1.204 vé/324 suất chiếu, nâng tổng doanh thu sau ba tuần phát hành lên 97 tỷ đồng. Tuy không "bùng nổ" như kỳ vọng, "Làm giàu với ma 2" thuộc nhóm phim Việt hiếm hoi có thể "sống sót" giữa "cơn bão" phòng vé.
Nguồn: soha.vn
Lúc hàng loạt phim Việt 18+ đang "vật lộn" tìm chỗ đứng thì hai em phim chính luận này lại đang "bay xa" với doanh thu cực khủng.
"Tử chiến trên không" đang bùng nổ phòng vé
"Tử chiến trên không" - phim về không tặc đầu tiên của điện ảnh Việt đang cho thấy sức hút "cực đỉnh". Sau suất chiếu sớm tối 18/9, phim đã "rinh" về 8,6 tỷ đồng. Đến sáng 19/9 khi công chiếu chính thức, phim tiếp tục "ẵm" thêm 2,25 tỷ đồng từ 25.725 vé/3.532 suất chiếu - con số mở màn "xịn sò" phết đấy!
Hiện tại nội dung phim đang được đánh giá khá ổn, kịch bản có cú twist bất ngờ ở cuối, nhịp phim nhanh gọn "cực máu". Dàn trai đẹp ngoại hình sáng cùng nhiều cảnh hành động trên không được làm "mượt xèo" giúp phim ghi điểm với cả khán giả lẫn giới phê bình luôn nha
Phim đang được truyền thông "săn đón", hiệu ứng truyền miệng "xịn xò" không chê vào đâu được.
Không ít nhà sản xuất và đạo diễn trong nghề cũng "khen nức nở" dự án này. Sau buổi công chiếu ở Hà Nội, đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Phó trưởng ban Chỉ đạo sản xuất phim "Mưa đỏ" nhận định: "Tử chiến trên không gay cấn, hồi hộp ngay từ phút đầu đến khi kết thúc. Chúng tôi nghĩ rằng Tử chiến trên không sẽ là bom tấn".
Hiệu ứng truyền miệng đang trở thành "đòn bẩy" quan trọng, khả năng cao sẽ giúp phim "phá đảo" mốc trăm tỷ đồng trong những tuần tới. Với đà này, giới quan sát dự đoán "Tử chiến trên không" dễ dẫn đầu phòng vé Việt suốt cuối tháng 9 luôn á!
"Mưa đỏ" vẫn "chạy" ngon lành dù bị "qua mặt"
Đà tăng của "Tử chiến trên không" khiến phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân lần đầu rơi xuống vị trí thứ hai (tính riêng doanh thu trong ngày) sau hơn một tháng liên tiếp "ngồi mâm trên".
Sáng 19/9, "Mưa đỏ" thu thêm 1,65 tỷ đồng từ 18.443 vé/1.765 suất chiếu. Trong ba ngày cuối tuần gần nhất, phim đã "bỏ túi" 48,5 tỷ đồng từ 505.414 vé/8.231 suất chiếu, nâng tổng doanh số lên 673,5 tỷ đồng. Dù đà tăng có "chững" lại chút do sự xuất hiện của "Tử chiến trên không", tác phẩm vẫn tiến sát mốc 700 tỷ đồng - thành tích "khủng" hiếm có trong lịch sử điện ảnh Việt nha!
Các phim 18+ đang "toang" thảm hại
Trái ngược hoàn toàn với hai bom tấn chính luận, nhiều phim Việt ra mắt cùng thời điểm lại "ảm đạm" lắm luôn. Sáng 19/9, "Có chơi có chịu" chỉ bán được đúng 1 vé/20 suất chiếu thôi á, tổng doanh thu mới vào khoảng 149,9 triệu đồng - "xót xa" quá đi!
Cuối tuần qua, phim có Cát Phượng tham gia ghi nhận doanh thu vỏn vẹn 78,7 triệu đồng từ 840 vé/138 suất chiếu, trung bình mỗi suất chỉ khoảng 6 người xem. Đây là mức thu "hiếm thấy" đối với một phim thương mại vừa tròn một tuần ra rạp, báo hiệu khả năng rời rạp trong "lỗ nặng" mất rồi
"Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu" vốn đã "hứng gạch đá" ngay từ ngày công chiếu. Khán giả chê kịch bản khiên cưỡng, thiếu thông điệp, diễn xuất gượng gạo, lối kể chuyện lố. Trên các nền tảng đánh giá, phim bị chấm 1 sao "thê thảm".
Câu chuyện hậu trường còn khiến dư luận chú ý hơn cả chất lượng phim. Mâu thuẫn nội bộ giữa đạo diễn Hoàng Anh Duy và diễn viên Cát Phượng leo thang sau khi phim ra mắt.
Không ít khán giả "sốc nặng" khi Cát Phượng công khai chê phim dở, cho rằng đạo diễn Hoàng Anh Duy "yếu nghề". Đáp lại, đại diện nhà sản xuất "phản dame" gay gắt, nhấn mạnh hình ảnh và phát ngôn của nghệ sĩ chiếm tới 30–40% sức nặng truyền thông của một bộ phim - "drama" căng cực!
Các phim 18+ khác cũng không khá hơn
Không riêng "Có chơi có chịu", hai phim Việt gắn nhãn 18+ khác cũng đang "chật vật" ngoài rạp. Sáng nay, "Cô dâu ma" chỉ bán được 8 vé/34 suất chiếu, thu thêm 800.000 đồng. Sau gần ba tuần ra rạp, phim mới đạt hơn 11,5 tỷ đồng - con số "nhạt nhòa" so với kỳ vọng dù đã chủ động dời lịch chiếu tránh "đối đầu" trực diện với "Mưa đỏ" và "Làm giàu với ma 2".
Dự án hợp tác Việt - Thái còn bị khán giả nhận xét kịch bản nhạt, không đủ sức kéo người ra rạp, khiến chiến lược "né" đối thủ cũng không "cứu" nổi doanh thu
"Khế ước bán dâm" may mắn hơn khi đứng thứ năm trên bảng xếp hạng doanh thu ngày với 97,6 triệu đồng, bán 1.280 vé/419 suất chiếu. Sau một tuần công chiếu, phim gắn nhãn 18+ có sự góp mặt của Hữu Vi và Mai Cát Vy đang tiến dần tới cột mốc 15 tỷ đồng.
"Làm giàu với ma 2" vẫn "sống sót" tốt
"Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" - phần tiếp theo của thương hiệu hài, kinh dị vốn đã có sẵn fan cứng, đang tiến sát mốc 100 tỷ đồng. Trong ngày 19/9, phim thu thêm 111,7 triệu đồng từ 1.204 vé/324 suất chiếu, nâng tổng doanh thu sau ba tuần phát hành lên 97 tỷ đồng. Tuy không "bùng nổ" như kỳ vọng, "Làm giàu với ma 2" thuộc nhóm phim Việt hiếm hoi có thể "sống sót" giữa "cơn bão" phòng vé.
Nguồn: soha.vn