Chiếu được 1 tuần mà phim đã rơi vào cảnh không ai mua vé, drama còn nổi hơn cả nội dung luôn á!
Giữa lúc phòng vé Việt đang loạn lạc vì toàn bom tấn chất lượng thì có một tựa phim Việt đang gây xôn xao cõi mạng theo kiểu... "nổi vì drama" chứ không phải vì hay. Đó chính là bộ phim 18+ Tiệm Cầm Đồ: Có Chơi Có Chịu - tác phẩm đang sở hữu những pha lùm xùm "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử điện ảnh Việt đấy!
Sau đúng 1 tuần lên sóng, Có Chơi Có Chịu đang rơi vào tình trạng thua lỗ nặng nề, gần như... không bán được vé luôn á trời! Đến 14h chiều ngày 19/9, số vé bán ra trong ngày của phim chỉ là đúng 1 vé thôi. 1 vé ơi là 1 vé! Đây là cảnh tượng hiếm khi xảy ra với một bộ phim mới chiếu được có 1 tuần. Thực ra thì chẳng cần nói đến drama bên lề, ngay chính bản thân Có Chơi Có Chịu cũng đã là một tác phẩm có chất lượng... khá là thấp rồi.
Dù sở hữu dàn diễn viên có khá nhiều tên tuổi kỳ cựu trong nghề (trừ đạo diễn kiêm nam chính Hoàng Anh Duy) thì Có Chơi Có Chịu vẫn không có điểm nào để lôi kéo khán giả cả. Chỉ cần xem vài đoạn cắt do ekip đăng lên thôi là khán giả đã lắc đầu ngao ngán vì bối cảnh, góc quay quá nghiệp dư và diễn xuất của Hoàng Anh Duy thì... khó nuốt vãi! Vô số comment tiêu cực dưới những clip đó, netizen thậm chí còn bình luận rằng Có Chơi Có Chịu có chất lượng thua xa cả phim tốt nghiệp của sinh viên trường Sân khấu Điện Ảnh nữa kìa.
Những bình luận của khán giả thì cũng "chất" không kém:
- "Ai thích hành hạ bản thân thì đi xem phim này, thách thức mọi giới hạn của nhân loại luôn."
- "Nam chính nhược điểm không biết diễn, ưu điểm nhiều tiền, tự làm phim, tự phát hành luôn."
- "Bữa đi xem phim khác mà không đặt được vé nên mua đại phim này, ngủ 1 giấc đã đời ngoài rạp luôn."
- "Đi về ngay 10 phút đầu, đến giờ vẫn còn tiếc tiền vé."
Tính đến thời điểm hiện tại, lý do duy nhất khiến Có Chơi Có Chịu vẫn được mọi người nhắc đến trên mạng xã hội, thậm chí là "được chê" cũng chỉ vì lùm xùm liên quan đến diễn viên Cát Phượng và đạo diễn Hoàng Anh Duy thôi. Việc Cát Phượng công khai chê phim khó hiểu, chê đạo diễn yếu nghề ngay tại cinetour, trước mặt khán giả và truyền thông đã làm nổ ra cuộc tranh cãi siêu gay gắt. Đạo diễn thậm chí còn tuyên bố dùng tới pháp lý khiến câu chuyện càng được đẩy đi xa hơn. Có lẽ ít nhiều chính drama này đã khiến phim được chú ý hơn và một số khán giả vừa tò mó vừa thích... tự hành hạ bản thân nên đã ra rạp để "thưởng thức" nó rồi!
Nguồn: soha.vn
Giữa lúc phòng vé Việt đang loạn lạc vì toàn bom tấn chất lượng thì có một tựa phim Việt đang gây xôn xao cõi mạng theo kiểu... "nổi vì drama" chứ không phải vì hay. Đó chính là bộ phim 18+ Tiệm Cầm Đồ: Có Chơi Có Chịu - tác phẩm đang sở hữu những pha lùm xùm "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử điện ảnh Việt đấy!
Sau đúng 1 tuần lên sóng, Có Chơi Có Chịu đang rơi vào tình trạng thua lỗ nặng nề, gần như... không bán được vé luôn á trời! Đến 14h chiều ngày 19/9, số vé bán ra trong ngày của phim chỉ là đúng 1 vé thôi. 1 vé ơi là 1 vé! Đây là cảnh tượng hiếm khi xảy ra với một bộ phim mới chiếu được có 1 tuần. Thực ra thì chẳng cần nói đến drama bên lề, ngay chính bản thân Có Chơi Có Chịu cũng đã là một tác phẩm có chất lượng... khá là thấp rồi.
Dù sở hữu dàn diễn viên có khá nhiều tên tuổi kỳ cựu trong nghề (trừ đạo diễn kiêm nam chính Hoàng Anh Duy) thì Có Chơi Có Chịu vẫn không có điểm nào để lôi kéo khán giả cả. Chỉ cần xem vài đoạn cắt do ekip đăng lên thôi là khán giả đã lắc đầu ngao ngán vì bối cảnh, góc quay quá nghiệp dư và diễn xuất của Hoàng Anh Duy thì... khó nuốt vãi! Vô số comment tiêu cực dưới những clip đó, netizen thậm chí còn bình luận rằng Có Chơi Có Chịu có chất lượng thua xa cả phim tốt nghiệp của sinh viên trường Sân khấu Điện Ảnh nữa kìa.
Những bình luận của khán giả thì cũng "chất" không kém:
- "Ai thích hành hạ bản thân thì đi xem phim này, thách thức mọi giới hạn của nhân loại luôn."
- "Nam chính nhược điểm không biết diễn, ưu điểm nhiều tiền, tự làm phim, tự phát hành luôn."
- "Bữa đi xem phim khác mà không đặt được vé nên mua đại phim này, ngủ 1 giấc đã đời ngoài rạp luôn."
- "Đi về ngay 10 phút đầu, đến giờ vẫn còn tiếc tiền vé."
Tính đến thời điểm hiện tại, lý do duy nhất khiến Có Chơi Có Chịu vẫn được mọi người nhắc đến trên mạng xã hội, thậm chí là "được chê" cũng chỉ vì lùm xùm liên quan đến diễn viên Cát Phượng và đạo diễn Hoàng Anh Duy thôi. Việc Cát Phượng công khai chê phim khó hiểu, chê đạo diễn yếu nghề ngay tại cinetour, trước mặt khán giả và truyền thông đã làm nổ ra cuộc tranh cãi siêu gay gắt. Đạo diễn thậm chí còn tuyên bố dùng tới pháp lý khiến câu chuyện càng được đẩy đi xa hơn. Có lẽ ít nhiều chính drama này đã khiến phim được chú ý hơn và một số khán giả vừa tò mó vừa thích... tự hành hạ bản thân nên đã ra rạp để "thưởng thức" nó rồi!
Nguồn: soha.vn