Phim Trung vừa lên sóng đã bị đòi "bay màu" vì dở không chịu nổi, nữ chính diễn đơ như tượng sáp

GấuChúpChíp

New member
Vừa mới lên sóng mà đã bị ném đá tới tấp, phim này đang khiến fan nguyên tác "giận tím người" luôn các bạn ơi!

Ngày 16/6 vừa rồi, bộ phim thanh xuân ngôn tình Xích Hạ chính thức lên sóng và nhanh chóng trở thành tâm điểm "drama" trên mạng xã hội. Tuy rating ngày đầu khá ổn áp, nhưng phim lại gây tranh cãi khủng khiếp vì kịch bản bị cải biên lung tung so với nguyên tác, cộng thêm vô số tình tiết phi lý đến mức khán giả đòi gỡ phim ngay và luôn!

f2949ff4984edb78c112.jpg


Thực ra thì thành tích ban đầu của phim cũng không tệ lắm đâu nha - rating thời gian thực chạm 0,4811%, đứng đầu khung giờ các đài vệ tinh cấp tỉnh, lọt top 5 Mango TV và cán mốc 14 triệu lượt xem chỉ sau 3 tiếng rưỡi. Nhưng mà về mặt thương mại thì... toang vì chỉ có đúng 2 nhà tài trợ quảng cáo thôi Dữ liệu Yunhe ghi nhận thị phần đạt 3,8% với khoảng 6,27 triệu lượt xem. Nhiều người trong ngành nhận xét màn ra mắt này chưa đủ bùng nổ, chứng tỏ độ hot của nguyên tác và dàn cast vẫn chưa đủ sức "kéo view" cho nội dung phim.

Trước khi lên sóng, Xích Hạ cũng không được hype lắm. Bộ phim do Bao Thượng Ân và Châu Kha Vũ đóng chính gần như công bố lịch chiếu một cách khá... vội vàng, thiếu các hoạt động PR chất lượng. Sau ngày đầu phát sóng, phim còn bị đánh giá là một trong những tác phẩm có thành tích thấp nhất trong đám phim đang chiếu luôn á!

faa233fb84956bb96a61.jpg


b28cbb84e2fe0c5392f9.jpg


Điểm bị chê nhiều nhất là cốt truyện và setup nhân vật. Netizen bảo phim này giống hệt phim thần tượng Đài Loan thời "ơ kìa" hai thập kỷ trước ấy. Nữ chính Chu Vãn là mẫu "nữ chính số khổ" kinh điển: ba phá sản rồi mất, mẹ bỏ đi, sống với bà nội và gánh núi nợ. Còn nam chính Lục Tây Kiêu thì là dạng rich kid nổi loạn, thích đua xe, ghét học hành và cô lập bản thân khỏi mọi người.

Mô-típ "lọ lem gặp hoàng tử" vốn đã xuất hiện rất nhiều trong phim thần tượng ngày xưa, giờ mang ra lại mà không đổi mới gì cả thì... buồn cười thật Không chỉ vậy, các mối quan hệ giữa nhân vật còn drama gượng ép kinh khủng. Mẹ ruột nữ chính lại trở thành mẹ kế nam chính, còn nam phụ vừa là thanh mai trúc mã của nữ chính vừa có quan hệ huyết thống với nam chính nữa. Netizen bình luận thẳng: "Khó tin đến mức khó hiểu" luôn!

6ea39cc3e1cd28e97611.jpg


Tuyến tình cảm của cặp đôi chính cũng đi theo lối mòn quen thuộc không thể nào quen hơn. Sau khi biết mẹ mình thành mẹ kế của nam chính, Chu Vãn chủ động tiếp cận Lục Tây Kiêu với danh nghĩa gia sư. Hai người dần có tình cảm, nhưng vì những hiểu lầm liên quan đến gia đình và cảm giác bị lợi dụng, họ chia tay rồi sau nhiều năm mới tái hợp. Kiểu kịch bản ngôn tình đầy bi kịch và hiểu lầm này đã lỗi thời từ đời nào rồi, gợi nhớ đến mấy cuốn tiểu thuyết thanh xuân hot đầu những năm 2000 ấy!

Bên cạnh đó, hàng tá tình tiết phi lý trong phim đang bị cười nhạo trên mạng xã hội. Cảnh gây tranh cãi nhất là nữ chính dù nghèo vẫn dốc gần hết tiền mua cá vàng để "giải cứu sinh mạng nhỏ bé". Sau đó nam chính mua luôn toàn bộ cá trong cửa hàng rồi cùng thả vào hồ bơi bỏ hoang của trường. Khi phát hiện một số loài cá không thể sống chung, cả hai lần lượt... nhảy xuống hồ bơi để cứu cá! Netizen hỏi: sao không dùng vợt mà lại nhảy xuống??? Nhiều comment mỉa mai đây là "Titanic phiên bản học đường" luôn á!

4a7e7dd162dc6a15bc0d.jpg


Ngoài ra còn nhiều tình tiết gây sốc vì quá vô lý nữa. Kiểu như cảnh nam chính đá vỡ đường ống cứu hỏa trong lễ tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi đại học khiến cả trường bị dội nước; cảnh nữ chính cưỡi xe điện lao tới giải cứu nam chính bị chế giễu là "một người một xe chống lại thiên quân vạn mã" , hay việc chỉ nhờ photo ghi chép của học bá mà điểm toán nữ chính tăng vọt lên 118 điểm trong thời gian ngắn (ai lại học giỏi nhanh vậy trời?? ).

Không chỉ khán giả thường, fan nguyên tác còn thất vọng cực độ. Nhiều độc giả bảo biên kịch đã sửa quá nhiều nội dung quan trọng, khiến phim gần như thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Những cảnh kinh điển trong truyện bị cắt hoặc đổi, chẳng hạn cảnh ngắm tuyết vốn của cặp chính lại chuyển sang cho nữ chính và nam phụ. Câu thoại nổi tiếng: "Chu Vãn, em còn dám xuất hiện sao?" cũng bị đổi thành câu nhạt nhẽo: "Lâu rồi không gặp"

9e9f3edc99dfb0d611b4.jpg


Trên diễn đàn, fan nguyên tác để lại bình luận gay gắt kiểu: "Ngoài tên nhân vật ra thì chẳng liên quan gì đến nguyên tác cả". Thậm chí có người nhận xét kịch bản giống như do "học sinh cấp hai viết" hoặc được hoàn thành trong trạng thái "mộng du" Một số khán giả còn kêu gọi NSX gỡ phim khỏi nền tảng phát sóng luôn ý!

Về diễn xuất, Bao Thượng Ân tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi. Tuy nhiều người thừa nhận cô đã tiến bộ hơn so với các vai cổ trang trước, nhưng phần thể hiện trong Xích Hạ vẫn bị đánh giá thiếu thuyết phục. Khán giả cho rằng cô đã biến nhân vật nội tâm, ít nói thành hình tượng "búp bê nhựa", không thể hiện được chuyển biến cảm xúc tinh tế qua ánh mắt và biểu cảm Còn diễn xuất của Châu Kha Vũ cũng chỉ ở mức trung bình, lời thoại thiếu cảm xúc và chưa đủ sức nâng đỡ nhân vật.

7fb4bf9c239de0ba8f1d.jpg


67f71339447307f74f7e.jpg


Tạo hình cũng không thoát khỏi "phốt". Dù nhân vật Chu Vãn là nữ sinh nghèo vượt khó, nhưng lớp makeup của cô trong nhiều cảnh học đường lại... quá dày và thiếu chân thực, không phù hợp với hoàn cảnh nhân vật chút nào

Từ một dự án thanh xuân được kỳ vọng nhờ nguyên tác có lượng fan đông đảo, Xích Hạ đang đối mặt với làn sóng phản ứng tiêu cực mạnh mẽ ngay từ những tập đầu. Dù vẫn đạt rating khá ổn, phim hiện bị phủ bóng bởi hàng loạt tranh cãi về việc cải biên nguyên tác, tình tiết phi lý và chất lượng diễn xuất chưa đáp ứng kỳ vọng của khán giả.

Phim truyền hình Xích Hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình ăn khách Rơi Xuống của tác giả Điềm Thố Ngư trên nền tảng Tấn Giang - tác phẩm từng có hơn một triệu lượt lưu trữ với độ thảo luận cực cao đó nha!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top