Phim Trung Quốc bị chê khắp MXH vì cái kết gây ức chế nhất 2026, nhìn tên tác giả mới hiểu vì sao

Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn đang là một trong những bộ phim Hoa ngữ gây tranh cãi nhất thời điểm hiện tại luôn á! Tuy cast đôi visual cực đỉnh là Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách, nhưng tác phẩm này lại liên tục hứng "gạch đá" từ khán giả vì kịch bản thiếu thuyết phục, lời thoại sến muốn xỉu, kỹ xảo thất vọng lắm và tạo hình bị chê không hợp bối cảnh Dân Quốc chút nào. Đến khi những tập cuối lên sóng, phim lại tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi chọn một cái kết bi kịch đến mức khiến MXH đồng loạt "than trời" luôn ý

be19487eb0db017bd384.jpg


Sau hàng loạt drama xoay quanh kịch bản, diễn xuất và tạo hình, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn một lần nữa leo thẳng top 1 hot search nhờ... cái kết. Thay vì giúp phim lấy lại thiện cảm, đoạn kết "toàn viên BE" (kết buồn) lại khiến khán giả thêm ức chế khi hầu hết nhân vật chính đều có kết cục bi thảm, không một cặp đôi nào được ở bên nhau cả trời ơi!

9f77dbbd5bbe67fe05a9.jpg


Theo đó, Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) bỏ mạng trong biển lửa sau khi đưa con trai rời đi, Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên) sống phần đời còn lại cùng ký ức về người mình yêu. Lý Bá Tắc lựa chọn ở lại chiến đấu cùng em trai rồi hy sinh, mãi mãi bỏ lỡ lần gặp cuối với Hải Đường Thanh. Trong khi đó, Mộ Dung Thanh Du vừa kịp hoàn thành hôn lễ thì Diệp Chi Hồng lại lên đường theo đuổi lý tưởng và cũng không thể trở về. Kết cục khiến cả dàn nhân vật gần như không ai có được hạnh phúc hết á

6f926d629c0fc2445aec.jpg


Tuy nhiên, với những độc giả từng theo dõi các tác phẩm của Phỉ Ngã Tư Tồn, kết cục này gần như đã được dự báo từ trước rồi. Trên MXH, nhiều người cho rằng nữ tác giả vốn nổi tiếng với phong cách sáng tác "ngược luyến tàn tâm", nơi các nhân vật thường phải trả giá bằng chia ly, mất mát hoặc cái chết thay vì có được một cái kết viên mãn. Vì vậy, không ít khán giả nhận định sự kết hợp giữa nguyên tác của Phỉ Ngã Tư Tồn và bối cảnh Dân Quốc gần như là "công thức" cho một cái kết bi thương, khiến việc toàn bộ các cặp đôi đều không thể đến được với nhau không còn là điều quá bất ngờ nữa.

4ad6ddaa8c49e33ebd38.jpg


Một số bình luận của netizen:

• Không một đôi nào được hạnh phúc cuối đời
• Rồi gặp bà Phỉ Ngã Tư Tồn thì sao mà có hậu được
• Search tên tác giả mới nhận là bà Tư Tồn là tác giả.
• Đặc sản của Phỉ Ngã Tư Tồn mà, SE thì bình thường còn HE mới bất ngờ.
• Đặc sản dân quốc, còn sót ai sống là biên kịch thấy thiếu.

Việc Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn khép lại bằng một cái kết bi kịch không khiến những độc giả lâu năm của Phỉ Ngã Tư Tồn quá bất ngờ đâu nhé. Là một trong những nữ nhà văn ngôn tình nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất Trung Quốc, Phỉ Ngã Tư Tồn từ lâu đã gắn liền với phong cách sáng tác "ngược luyến tàn tâm", xây dựng những câu chuyện tình yêu đầy đau khổ, hiểu lầm và chia ly.

b0c9c18dfc387aa38e8b.jpg


Bà từng được xếp vào nhóm "Tứ tiểu thiên hậu ngôn tình", sở hữu hàng loạt tác phẩm ăn khách như Đông Cung, Không Kịp Nói Yêu Em, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Hải Thượng Phồn Hoa... đều đã được chuyển thể thành phim cả rồi. Chính vì "thương hiệu" này, không ít khán giả cho rằng chỉ cần nhìn thấy tên Phỉ Ngã Tư Tồn đứng sau nguyên tác là đã có thể chuẩn bị tinh thần cho một kết thúc nhiều nước mắt, nơi hạnh phúc trọn vẹn của các nhân vật gần như là điều xa xỉ lắm luôn.

Lấy bối cảnh Thượng Hải thời Dân Quốc, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) và Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên). Mộ Dung Thanh Dịch vốn là con trai út của một gia tộc quân phiệt, nhưng từ nhỏ bị đánh tráo nên phải lớn lên trong một gia đình nghèo, thường xuyên chịu sự ngược đãi của cha nuôi. Trong một lần bỏ trốn khi còn thiếu niên, anh được cô gái tốt bụng Nhậm Tố Tố cứu giúp. Tuy nhiên, hành động này vô tình khiến cả gia đình cô bị cuốn vào biến cố diệt môn luôn

019d0d06b8cb3f82e684.jpg


Nhiều năm sau, Thanh Dịch tìm lại được thân phận thật và tái ngộ Tố Tố. Hai người dần nảy sinh tình cảm giữa những âm mưu tranh quyền đoạt vị trong gia tộc họ Mộ Dung. Thế nhưng, để bảo vệ người mình yêu và cứu những người vô tội, Nhậm Tố Tố buộc phải giả chết, để lại Thanh Dịch sống trong đau khổ và ngập tràm thù hận suốt ba năm. Khi Tố Tố trở lại, cô mang thân phận mới là Phương Mục Lan và còn trở thành vị hôn thê của anh trai Mộ Dung Thanh Dịch, khiến mối quan hệ giữa hai người rơi vào vòng xoáy yêu - hận, hiểu lầm và giằng xé. Trong lúc đối đầu với những âm mưu bên trong gia tộc, họ cũng phải đối mặt với biến động thời cuộc và cùng sát cánh chống lại thế lực thù địch, bảo vệ đất nước.

0f8f3848184f2207d205.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top