BiKute2394
New member
Từ bàn tay "ma mị" của biên kịch Vu Chính mà phim "Nữ nhân của vua" phải đại tu nội dung mới được phép lên sóng. Đúng là "không gì là không thể" với anh chàng biên kịch này rồi!
Được công ty Hoan Thụy Thế Kỷ rót vốn sản xuất, "Nữ nhân của vua" từng phát sóng ở Đài Loan và nhận về khá nhiều phản hồi tích cực. Từ 14/10, phim sẽ tiếp tục "càn quét" màn ảnh nhỏ Trung Quốc qua 4 đài truyền hình lớn là Chiết Giang, Thâm Quyến, Thiểm Tây và Hạ Môn.
Ban đầu khi mới công bố kế hoạch làm phim, biên kịch Vu Chính từng khẳng định "Nữ nhân của vua" sẽ kể về cuộc chiến giữa 2 nước Sở - Hán. Thế nhưng vì "tay hư" thêm thắt quá nhiều tình tiết sai lệch lịch sử, Vu Chính đã phải "lật kèo" làm mới toàn bộ phim để tránh bị khán giả "ném đá" dữ dội.
Thay vì mang danh nghĩa phim lịch sử, Vu Chính đã "biến hình" "Nữ nhân của vua" thành tác phẩm thần tượng ngôn tình thuần túy. Các diễn viên sẽ xuất hiện với tên mới hoàn toàn: Minh Đạo vai Vân Cuồng (tên cũ Hạng Vũ), La Tấn vai Hải Thiên (tên cũ Lưu Bang), Trần Kiều Ân vai Lữ Lạc (tên cũ Lữ Trĩ), Viên San San vai Ô Diệu Qua (tên cũ Ngu Cơ)... Cách làm này được đánh giá khá "thông minh", bởi "Nữ nhân của vua" dù hư cấu "không còn gì để nói" nhưng vẫn cứ thế mà lên sóng được.
Nguồn: soha.vn