Chuẩn bị tinh thần đi các bro, năm 2025 chưa hết nhưng làng phim Trung đã có "ứng viên sáng giá" cho danh hiệu phim flop nhất năm rồi đây!
Theo QQ, 2025 vừa qua nửa chặng đường mà đã liên tục chứng kiến những tác phẩm có doanh thu "thảm không thể tả", kiểu chỉ bán được 1-2 vé ngày đầu như Thẩm Phán Trên Mây, và giờ là Người Bạn Nhà Tắm. Phim chiếu tận 5 ngày mới bán được đúng 5 vé thôi, sau đó lượng người xem cũng ít ỏi đến thương tâm, chính thức trở thành bộ phim tệ nhất năm 2025 của xứ Trung luôn.
Người Bạn Nhà Tắm là phim teen do Tần Vũ vừa làm đạo diễn vừa đóng chính (một mình gánh team luôn á ). Nội dung kể về chàng Chu Minh Huy - nhân viên sale chuyên marketing các khu du lịch suối nước nóng. Anh chàng phải chịu áp lực doanh số khủng khiếp nên nghĩ đủ mọi chiêu trò để kéo khách về suối nước nóng mình phụ trách. Khách càng đông thì rắc rối càng nhiều, nhưng Chu Minh Huy vẫn cố gắng làm hài lòng khách hàng, hoàn thiện dịch vụ và tìm thấy niềm vui trong công việc phát triển khu nghỉ dưỡng.
Nghe có vẻ ổn nhỉ? Nhưng thực tế thì... ơ kìa! Theo đánh giá của khán giả, nội dung phim nhạt như nước ốc không gia vị, chẳng khác gì một đoạn quảng cáo dài loằng ngoằng về khu suối nước nóng. Kiểu xem xong thấy như vừa bị lừa xem TVC mà còn phải trả tiền vé luôn ấy.
Theo QQ, Tần Vũ đã tự bỏ ra tận 5 triệu NDT (gần 18 tỷ đồng đó các bạn ơi! ) từ túi riêng để làm phim từ năm 2021 nhưng bị delay đến tận 4 năm sau mới chiếu được. Vậy là phim ra mắt phải đối đầu với toàn "ông lớn" như Nữ Hoàng Bánh Bao, Na Tra 2,... Thế là 5 ngày chỉ bán được đúng 5 vé. Thương quá trời!
Trước đó, Thẩm Phán Trên Mây cũng là phim có doanh thu tệ nhất năm 2025, nhưng may mắn được các đoàn thể công chức nhà nước đi xem ủng hộ với gần 3.000 người từ hệ thống tòa án, nên giờ doanh thu đã lên tới 58.000 NDT rồi.
Còn Người Bạn Nhà Tắm thì... không có "nhà tài trợ" nào cả, nên doanh thu mãi chỉ đạt gần 200 NDT thôi. Tính ra thu về chưa bằng 0.004% vốn đầu tư luôn á!
Một số khán giả sau khi xem thử phim hoặc xem trailer đã thả "gạch đá" không thương tiếc: "Đến cái tên phim nghe cũng chán", "Nam chính diễn như một nhân viên bán hàng nghiệp dư, từ giọng nói đến cử chỉ đều thiếu tự tin và sức hút, nếu ngoài đời khu nghỉ dưỡng nào có nhân viên như vậy cũng khó vực dậy doanh thu", "nam chính sẽ chết đói nếu theo nghề diễn viên", "nhạt nhẽo đến mức làm khán giả ngủ gật", "xem những phim chất lượng kém thế này thà dùng tiền vé đi ăn lẩu còn hơn", "dở đến mức trailer 2 phút tôi cũng không xem hết được"...
Đặc biệt có khán giả review rằng cô cùng bạn đã vào rạp xem thử cho biết độ nhạt của phim, và kết luận phim này thực sự là "thuốc ngủ" đỉnh cao: "thậm chí tiếng ngáy của bạn tôi còn to đến mức át cả âm thanh phim". Trời ơi, nghe mà tội nghiệp cho đạo diễn quá!
Nguồn: soha.vn
Theo QQ, 2025 vừa qua nửa chặng đường mà đã liên tục chứng kiến những tác phẩm có doanh thu "thảm không thể tả", kiểu chỉ bán được 1-2 vé ngày đầu như Thẩm Phán Trên Mây, và giờ là Người Bạn Nhà Tắm. Phim chiếu tận 5 ngày mới bán được đúng 5 vé thôi, sau đó lượng người xem cũng ít ỏi đến thương tâm, chính thức trở thành bộ phim tệ nhất năm 2025 của xứ Trung luôn.
Người Bạn Nhà Tắm là phim teen do Tần Vũ vừa làm đạo diễn vừa đóng chính (một mình gánh team luôn á ). Nội dung kể về chàng Chu Minh Huy - nhân viên sale chuyên marketing các khu du lịch suối nước nóng. Anh chàng phải chịu áp lực doanh số khủng khiếp nên nghĩ đủ mọi chiêu trò để kéo khách về suối nước nóng mình phụ trách. Khách càng đông thì rắc rối càng nhiều, nhưng Chu Minh Huy vẫn cố gắng làm hài lòng khách hàng, hoàn thiện dịch vụ và tìm thấy niềm vui trong công việc phát triển khu nghỉ dưỡng.
Nghe có vẻ ổn nhỉ? Nhưng thực tế thì... ơ kìa! Theo đánh giá của khán giả, nội dung phim nhạt như nước ốc không gia vị, chẳng khác gì một đoạn quảng cáo dài loằng ngoằng về khu suối nước nóng. Kiểu xem xong thấy như vừa bị lừa xem TVC mà còn phải trả tiền vé luôn ấy.
Theo QQ, Tần Vũ đã tự bỏ ra tận 5 triệu NDT (gần 18 tỷ đồng đó các bạn ơi! ) từ túi riêng để làm phim từ năm 2021 nhưng bị delay đến tận 4 năm sau mới chiếu được. Vậy là phim ra mắt phải đối đầu với toàn "ông lớn" như Nữ Hoàng Bánh Bao, Na Tra 2,... Thế là 5 ngày chỉ bán được đúng 5 vé. Thương quá trời!
Trước đó, Thẩm Phán Trên Mây cũng là phim có doanh thu tệ nhất năm 2025, nhưng may mắn được các đoàn thể công chức nhà nước đi xem ủng hộ với gần 3.000 người từ hệ thống tòa án, nên giờ doanh thu đã lên tới 58.000 NDT rồi.
Còn Người Bạn Nhà Tắm thì... không có "nhà tài trợ" nào cả, nên doanh thu mãi chỉ đạt gần 200 NDT thôi. Tính ra thu về chưa bằng 0.004% vốn đầu tư luôn á!
Một số khán giả sau khi xem thử phim hoặc xem trailer đã thả "gạch đá" không thương tiếc: "Đến cái tên phim nghe cũng chán", "Nam chính diễn như một nhân viên bán hàng nghiệp dư, từ giọng nói đến cử chỉ đều thiếu tự tin và sức hút, nếu ngoài đời khu nghỉ dưỡng nào có nhân viên như vậy cũng khó vực dậy doanh thu", "nam chính sẽ chết đói nếu theo nghề diễn viên", "nhạt nhẽo đến mức làm khán giả ngủ gật", "xem những phim chất lượng kém thế này thà dùng tiền vé đi ăn lẩu còn hơn", "dở đến mức trailer 2 phút tôi cũng không xem hết được"...
Đặc biệt có khán giả review rằng cô cùng bạn đã vào rạp xem thử cho biết độ nhạt của phim, và kết luận phim này thực sự là "thuốc ngủ" đỉnh cao: "thậm chí tiếng ngáy của bạn tôi còn to đến mức át cả âm thanh phim". Trời ơi, nghe mà tội nghiệp cho đạo diễn quá!
Nguồn: soha.vn