"Mình yêu nhau đi" (Happy Ending) - tựa phim điện ảnh Thái Lan mới toanh đang gây sốt với concept lãng mạn hài hước xoay quanh 5 câu chuyện tình yêu "muôn hình muôn vẻ" siêu độc đáo nè!
Phim kể về Diaw - chàng biên kịch FA bền vững, không tin vào "happy ending" trong tình yêu nhưng lại phải gấp gáp hoàn thành kịch bản cho 5 câu chuyện tình ngọt ngào trong lúc đang chăm mẹ ở bệnh viện. Tưởng tượng cái khó nhé - vốn đã "ngại love" mà còn phải sáng tạo chuyện tình trong không gian bệnh viện toàn mùi thuốc men, thật sự là bế tắc cực kỳ luôn
Plot twist là Diaw tình cờ gặp Bua - cô giáo dạy piano tràn đầy energy với nụ cười tỏa nắng. Điểm đặc biệt là Bua tin vào "kết thúc có hậu" 100% vì chứng kiến toàn chuyện tình đẹp xung quanh. Sự xuất hiện của Bua như "thần muội" giúp Diaw tìm lại cảm hứng viết nên những câu chuyện tình yêu cực chất!
Từ đó mà khán giả được "flex" 5 câu chuyện tình của 5 cặp đôi. Mỗi cặp đại diện cho một kiểu love mà ai cũng có thể từng trải qua hoặc dễ bắt gặp ngoài đời. Cách diễn giải 5 cặp đôi theo kiểu "tưởng không liên quan mà lại liên quan không tưởng" trong trailer nghe đã thấy thú vị rồi!
"Tình báo" - về chàng trai cố tình thả thính cô gái nhà bên sau cá cược với hội bạn, nhưng sau đó lại thấy guilty vì đùa giỡn tình cảm người ta. "Tình thơ" là "phản ứng hóa học" cực mạnh giữa cô nàng thủ khoa toàn trường và... anh chàng xếp cuối bảng (classic nhỉ ). Còn "tình sĩ" kể về anh chàng quyết tâm đi học nha sĩ vì crush đang mê một nha sĩ khác (cố lên bro!).
"Tình chiến" là cuộc chạm trán khi anh chàng bị "sét đánh" đúng người... đối thủ luôn! Cuối cùng, "tình tiết" chính là storyline "ngọt sâu răng" của cặp đôi chính khi Bua xin được đọc thử kịch bản chứa đầy tình tiết yêu đương mà Diaw đang viết.
Nguồn: svvn.tienphong.vn