Phim hot nhất Tết năm nay vừa hài vừa kịch tính, xem xong tràn đầy năng lượng bứt phá cả năm luôn nha!
Theo Sina, bộ phim "Phi Trì Nhân Sinh 3" (tiếng Anh: Pegasus 3) đang oanh tạc phòng vé Tết Trung Quốc năm nay mạnh kinh hoàng. Phim do Thẩm Đằng đóng chính hiện đã phá mốc 2,1 tỷ NDT (khoảng 8.000 tỷ đồng), bỏ xa các đối thủ còn lại chỉ đạt hơn 600 triệu NDT - xem như "ăn đứt không còn miếng nào"
Ngay ngày đầu ra mắt, "Phi Trì Nhân Sinh 3" đã thu về 639 triệu NDT, phá luôn kỷ lục cũ của siêu phẩm hoạt hình "Na Tra 2: Ma Đồng Náo Hải" (487 triệu NDT). Hiện tại, phim đang giữ tỷ lệ suất chiếu khủng 36.6%, tỷ lệ lấp đầy rạp cũng cao tới 28,2% và đạt mốc hơn 30 triệu người xem. Những con số này nói lên tất cả rồi còn gì! Các nền tảng như Maoyan hay Đăng Tháp dự đoán phim sẽ đạt hơn 4,5 tỷ NDT sau khi kết thúc đợt chiếu.
Theo CCTV News, bộ phim nhận được điểm số khủng 9.0 trên Hupu (một diễn đàn thể thao của Trung Quốc, toàn anh em trai cả). Cảnh đua xe trong phim được khen là "đỉnh của chóp" của phim Trung Quốc ️ Khán giả đánh giá phim cân bằng cực ổn giữa sự hài hước và các cảnh hành động, mở rộng đối tượng khán giả, phù hợp cho cả gia đình cày Tết.
Trước đó, đoàn phim đã chia sẻ quá trình quay thực tế ở độ cao 4.500m tại phía Tây Tứ Xuyên và Thanh Hải, Trung Quốc, tạo nên đường đua "Mộc Trần 100" ấn tượng trải qua chín địa hình khác nhau bao gồm núi phủ tuyết, sa mạc, vách đá, lập kỷ lục thế giới về cảnh lật xe ở độ cao cao nhất. Những nỗ lực của đoàn phim mang lại trải nghiệm thích thú mãn nhãn cho khán giả. Vì vậy, không ít người xem bình luận "Phi Trì Nhân Sinh" chính là phiên bản Fast & Furious (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm) bản Trung.
"Phi Trì Nhân Sinh 3 là phần hay nhất của cả bộ phim, một tác phẩm đua xe thuần túy mãn nhãn. Lời thoại ngắn gọn và tiết chế nhưng tính châm biếm vẫn không hề giảm bớt. Các cảnh đua xe được tăng cường đáng kể, kỹ thuật quay phim tuyệt đẹp và bộ phim luôn tràn đầy năng lượng, thậm chí còn có cả cuộc chiến giữa con người và trí tuệ nhân tạo AI. Kết thúc cũng ngắn gọn và tránh được bất kỳ sự ủy mị khó xử nào. Trương Trì không còn cần phải tự hòa giải với chính mình nữa, cả anh và khán giả chỉ cần 'tận hưởng cuộc đua'", "Tôi lựa chọn bộ phim này vì mong năm mới bản thân có thêm động lực. Là một người trưởng thành 40 tuổi, tôi không hiểu sao, nhưng sau khi xem bộ phim này, tôi lại cảm thấy hạnh phúc một cách khó tả. Nếu phải miêu tả bằng hai từ, tôi sẽ dùng từ 'tràn đầy năng lượng'", "Đầu năm mới phải xem phim này để lấy động lực đi làm cả năm", khán giả xem phim cảm thấy thỏa mãn cực kỳ
"Phim nâng tầm đường đua từ một sân khấu cho nỗi ám ảnh cá nhân thành một tấm gương phản chiếu sự kiên trì tập thể, thực sự mang lại ý nghĩa sâu sắc hơn cho 'tinh thần Phi Trì Nhân Sinh (Một cuộc đời phóng hết tốc lực)'", "Nửa đầu phim càng ngột ngạt thì nửa sau, với sự trả thù và chiến thắng đầy phấn khích, lại càng trở nên hấp dẫn hơn! Chỉ đến cuối phim tôi mới hiểu tại sao đạo diễn lại dành nhiều thời gian để kể lại những sự kiện dẫn đến đường đua. Nếu không có những thất bại, sự lừa dối, thậm chí là những sự sỉ nhục đó, sẽ không có sự giải tỏa đầy đam mê sau này", khán giả đánh giá cao phần 3 của phim.
"Phi Trì Nhân Sinh" có nội dung kể về tay đua kỳ cựu Trương Trì (Thẩm Đằng đóng), từng là huyền thoại trên đường đua nhưng vì phạm lỗi đã bị tước giấy phép 5 năm. Sau khi mất bằng lái, Trương Trì mưu sinh bằng nghề bán cơm chiên để nuôi con trai. Nhưng sau đó, anh quyết tâm trở lại đường đua dù gặp nhiều thách thức từ các ngôi sao trẻ. Trong phần 3, Trương Trì được mời lên đội tuyển đua xe quốc gia làm vai trò đội trưởng. Lúc này, anh không chỉ phải đối đầu với con người mà còn phải vượt qua công nghệ AI tiên tiến - nghe xong là thấy kịch tính rồi đúng không?
Thẩm Đằng là "ông vua phòng vé" Trung Quốc xứng danh. Hiện doanh thu tổng của anh là 38,2 tỷ NDT và được dự đoán sẽ sớm trở thành diễn viên đầu tiên chạm mốc 40 tỷ NDT - xứng đáng là "chú bộ đội" của làng phim Hoa ngữ
Nguồn: kenh14.vn