NaTutu6768
New member
Giữa bể phim Tết Canh Tý, "Tiền nhiều để làm gì" vẫn cứ chill chill giữ vững phim đế sau khi lên rạp và cháy vé ầm ầm cùng nhiều lời khen có cánh, dĩ nhiên cũng có vài lỗi nhỏ cần buff thêm. Nhìn chung thì phim khiến hội mọt phim Việt mình khá ưng về thông điệp sâu sắc, hình ảnh đẹp mắt và dàn cast diễn cực nuột
Kịch bản căng não, thông điệp rõ ràng, cười xong là khóc liền à
Kịch bản phim xoay quanh câu chuyện của 3 ông đại gia hám tiền hám gái, làm ăn phi pháp không sợ trời đất để nhanh chóng giàu có với 1 người mẫu nóng bỏng cũng mê tiền và... các thần chết luôn Drama là lúc có cả núi tiền thì ông trùm do Hiệp Gà đóng bị hội thần chết hunt liên tục vì đó là cái giá phải trả. Thế nhưng ổng chưa muốn về vườn nên đã lên kế hoạch cùng team "phản dame" lại thần chết luôn.
Trong quá trình bị thần chết đuổi và đuổi ngược thần chết của bộ 3 đại gia này thì khán giả được cười sặc sụa với những màn tấu hài đỉnh của đỉnh của Phước Sang, Hiệp Gà. Nhưng sau đó khán giả sẽ phải "đứng hình" với những pha tội ác rùng rợn mà tay đại gia điển trai do Hà Việt Dũng đóng lật kèo ra tay, đặc biệt cảnh Hà Việt Dũng xô Trương Nhi (vai Phượng người mẫu đồ lót) xuống vực thẳm khá ấn tượng luôn nha
Phải kể đến các màn rượt đuổi nghẹt thở, kêu trời không được của các ông đại gia chỉ biết đến tiền và tiền nhưng tiền không cứu được họ khỏi lưỡi hái tử thần. Khán giả có những phút chạnh lòng chua xót khi nhìn cảnh một trong các tay đại gia bị sét đánh chết – đó là một dấu ấn thông điệp mà "Tiền nhiều để làm gì" xoáy sâu vào lòng người.
Kịch bản cũng có twist bất ngờ khi khán giả thay vì ghét thì lại thấy xót xa cho phận đời cô người mẫu đồ lót Phượng dùng body nóng bỏng để lừa các đại gia lấy thật nhiều tiền...
Và rồi cảnh Phước Sang thẫn thờ mất tất cả người thân yêu chỉ vì quá nhiều tiền cũng là điều khiến khán giả suy nghĩ về vấn đề tiền bạc này nha
Khiến khán giả vừa cười vừa suy tư là các thần chết, ai ngờ chốn dương gian phức tạp tàn ác đến vậy cũng chỉ vì tiền và đảo điên vì tiền nhiều thôi.
Nhìn chung kịch bản mạch lạc, kịch tính, thông điệp phim sâu sắc nhân văn nhưng không tránh khỏi một số đoạn hơi lê thê tẹo.
Dàn cast diễn tròn vai, Hiệp Gà - Phước Sang giữ nét hài chuẩn không cần chỉnh
Sau 10 năm vắng bóng sau những biến cố về tiền bạc, Phước Sang diễn viên – ông bầu huyền thoại một thời vào vai đại ga hám tiền đến đánh mất gia đình người thân rất "ngọt". Những pha diễn hài hước của Phước Sang khiến khán giả cười ngả nghiêng nhưng anh cũng làm khán giả rớt nước mắt về cái giá phải trả quá lớn vì tiền và tiền
Trong phim "Tiền nhiều để làm gì", Hiệp Gà – cây hài đất Bắc khẳng định lối diễn xuất trong từng ánh nhìn đểu giả nham hiểm đến run sợ khi cận kề tử thần của tay đại gia không sợ trời đất làm ăn bất chấp thủ đoạn. Khán giả tỏ ra khá satisfied về vai diễn được "đo ni đóng giày" cho Hiệp Gà.
Riêng Yaya Trương Nhi và Hà Việt Dũng là 2 diễn viên trẻ có nỗ lực lớn trong diễn xuất khi tham gia vào vai diễn nóng bỏng, hai diễn viên diễn rất đạt nội tâm sóng gió chứ không chỉ có "cởi", có cảnh nóng đâu nha.
Yaya Trương Nhi có những màn flex body và nhan sắc kiều diễm nhưng ấn tượng cô để lại cho khán giả là sự xót xa cho một cô gái hám tiền nhưng chết vì tình yêu
Còn Hà Việt Dũng điển trai diễn xuất đa dạng, vừa là một tay đại gia hám gái ăn chơi nhưng đụng đến tiền thì lật mặt, ác đến nổi khiến khán giả sởn tóc gáy luôn á.
Về bối cảnh quay, âm nhạc
Bộ phim chứng tỏ có đầu tư về âm thanh hình ảnh với bối cảnh quay đẹp đa dạng mãn nhãn. Cảnh truy sát thần chết quay khung hình sắc nét sợ hãi, cảnh phi tang tội ác căng thẳng ám ảnh vì cảnh quay hoành tráng. Âm nhạc trong phim có điểm nhấn đặc biệt là bài hát được đặt hàng riêng cho phim do bộ 3 đại gia hám tiền và sống dở chết dở vì tiền giả gái thể hiện xuất sắc vào gần cuối phim
Tuy nhiên phim vẫn vấp phải một số điểm trừ, một số phân cảnh hơi lê thê, lời thoại lặp đi lặp lại và cái chết của nữ chính gây hụt hẫng tẹo.
Phim do hãng phim Good Sunday, nhà sản xuất Dương Chí Công (góp vai 1 thần chết) và đạo diễn Lưu Huỳnh hợp tác sản xuất. Phim được công chiếu vào ngày 30/1 (nhằm ngày mồng 6 Tết Canh Tý).
Nguồn: kenh14.vn