NaiXinh8992
New member
Ối dồi ôi, mùa Tết năm nay khán giả Trung tức ơi là tức! Càng kỳ vọng cao thì càng ngã đau, dẫn đến doanh thu lao dốc không phanh luôn
Theo QQ, mùa phim Tết Nguyên đán 2026 thật sự là một thảm họa tập thể, chỉ có mỗi Phi Trì Nhân Sinh 3 là sống sót còn lại. Trong đống "đổ nát" ấy, thất vọng nhất phải kể đến bom tấn hình sự phá án Kinh Trập Vô Thanh của "ông trùm" đạo diễn Trương Nghệ Mưu.
Ban đầu thì Kinh Trập Vô Thanh được hype rần rần vì lineup toàn sao khủng. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu được mệnh danh là "quốc sư giới nghệ thuật Trung Quốc", mấy năm gần đây cứ ra phim Tết là ăn khách khỏi bàn với Mãn Giang Hồng (hơn 4,5 tỷ NDT) và Điều thứ 20 (hơn 2 tỷ NDT). Với thành tích xịn xò như vậy, ai cũng nghĩ phim này sẽ càn quét mùa Tết 2026
Dàn cast thì càng đỉnh: hàng loạt ảnh đế như Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Trương Dịch, Lôi Giai Âm, ảnh hậu Tống Giai, cộng thêm Dương Mịch, Lưu Thi Thi,... Nhìn lineup này ai mà chẳng mong chờ!
Nhưng mà plot twist đây rồi! Sau 2 ngày đầu năm, Kinh Trập Vô Thanh bị "ném đá" tơi bời Nhiều người gọi thẳng đây là "cú lừa lớn nhất dịp Tết", thậm chí "một trong 10 phim tệ nhất năm 2026" luôn.
Hiện tại doanh thu chỉ đạt khoảng 370 triệu NDT thôi, suất chiếu giảm dần, ghế trong rạp trống lác đác. Trong khi các phim khác được chấm trên 7 điểm Douban, thì phim này chỉ ăn mỗi 6,3/10 - thấp nhất trong mùa Tết luôn
Theo QQ, lỗi lớn nhất của Kinh Trập Vô Thanh nằm ở kịch bản dễ đoán kinh khủng, nhịp phim chậm như rùa bò, và những twist không hề hấp dẫn. Netizen đặt câu hỏi: sao một nhân vật quan trọng của Đội An ninh quốc gia lại yếu lòng và dễ bị gài bẫy thế?
Nhân vật Hoàng Khải của Chu Nhất Long được dựng lên là người sắc sảo tự phụ, nhưng lại để lộ điểm yếu quá lớn cho đối thủ, rồi sự nghiệp tan tành chỉ vì scandal tình ái. Like, seriously?
Netizen Trung ném gạch liên tục: "Đội trưởng an ninh quốc gia được đào tạo chuyên nghiệp mà lại dễ dàng bị nữ điệp viên xinh đẹp quyến rũ lên giường vì mâu thuẫn hôn nhân à? Kịch bản này đang coi thường ai đây", "Cốt truyện rập khuôn cũ rích, tôi xem 20 phút đã biết hết rồi, đứng lên về luôn", "Phim nhàm chán tột độ, tình tiết sáo rỗng, lời thoại hô hào khẩu hiệu", "Đạo diễn Trương Nghệ Mưu đang tự đạp đổ danh tiếng của mình với sự hời hợt, thiếu chân thành trong kịch bản. Phim này cóp nhặt nội dung từ mấy phim gián điệp cũ, không có gì mới", "Các cảnh thẩm vấn và theo dõi thiếu chiều sâu, mọi thứ quá bình thường, sao chép trắng trợn mấy cái mô típ cũ", "Quá nhiều cảnh thừa thãi làm giảm chất lượng xem phim", "Các twist dễ đoán, toàn thứ cũ rích từ mấy năm trước"
Không những thế, kịch bản phim còn bị chỉ trích vì hạ thấp phụ nữ: "Tại sao phụ nữ luôn phải dùng thân thể quyến rũ đàn ông để đạt mục đích", "phim có nhiều cảnh Bạch Phàm do Dương Mịch đóng mặc đồ hở hang giống đồ lót trong mọi tình huống. Vai diễn này liên tục nhấn mạnh biểu tượng nhục dục qua lời thoại - thô thiển và gây buồn nôn", "Đây là phim điện ảnh về an ninh quốc gia nhưng quay với tiêu chuẩn phim chiếu mạng kinh phí thấp"
Thêm nữa, phim còn gây drama khi vai nam chính Nghiêm Địch của Dịch Dương Thiên Tỉ vốn là phiên vị 1, nhưng lại không được xây dựng sâu bằng Hoàng Khải của Chu Nhất Long. Hơn nửa đầu phim đều tập trung vào Hoàng Khải, khiến fan Thiên Tỉ tức điên, cảm thấy bị lừa. Nhiều người đi xem vì Thiên Tỉ, nhưng vai diễn và đất diễn của anh lại ít hơn Chu Nhất Long nhiều
Theo QQ, lúc mới chiếu phim được dự đoán sẽ đạt gần 3 tỷ NDT, nhưng giờ trang bán vé Maoyan đã điều chỉnh xuống chỉ còn 1,1 tỷ NDT. Nếu kết thúc ở mức này thì chắc chắn lỗ to rồi
Nguồn: kenh14.vn