Phim đang làm mưa làm gió nhờ nội dung cực đỉnh, dàn cast toàn sao xịn mỗi người một vẻ riêng biệt không chơi đùa
Bộ phim "Tiêu Nhân" do Ngô Kinh sản xuất hiện đạt doanh thu gần 750 triệu NDT sau 7 ngày ra mắt. Từ vị trí một bom tấn bị chê thậm tệ trong hai ngày đầu Tết Nguyên đán 2026, giờ "Tiêu Nhân" đang là dự án hiếm hoi vẫn giữ được sức nóng với khán giả, doanh thu mỗi ngày cứ tăng mãi không ngừng nghỉ
Cụ thể, ngày Mùng Một, "Tiêu Nhân" chỉ được chiếu có 16,3% suất, nhưng nhờ doanh thu khủng và được khán giả khen nức nở, giờ phim đã chiếm được 18,6% suất chiếu rồi. Mỗi ngày phim thu về hơn 100 triệu NDT (hơn 376 tỷ đồng) và phá luôn 3 kỷ lục liền tay
Trong đó, "Tiêu Nhân" là phim võ thuật có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc (hiện tại đã chạm 750 triệu NDT, dự đoán có thể vượt 1,6 tỷ NDT). "Tiêu Nhân" cũng là phim kung fu có doanh thu đỉnh nhất trong tất cả phim chiếu dịp Tết Nguyên đán luôn. Chỉ tính riêng năm 2026, "Tiêu Nhân" đang giữ vững ngôi vị phim có điểm chất lượng trên Douban cao nhất với 7,5/10, còn trên trang Maoyan thì ăn điểm khủng 9,4. Điều này chứng minh chất lượng phim được khán giả công nhận cực mạnh
Theo Sina, nếu "Tiêu Nhân" vẫn giữ được phong độ như hiện tại, kéo dài thời gian chiếu và nhận thêm suất chiếu, khán giả có thể chứng kiến màn lội ngược dòng huyền thoại nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc khi "Tiêu Nhân" vượt mặt "Phi Trì Nhân Sinh 3" về doanh thu.
Với phương châm "vực dậy dòng phim võ thuật cổ truyền Trung Quốc", đạo diễn Viên Hòa Bình kiên quyết không dùng diễn viên đóng thế hay hiệu ứng đặc biệt mà tập trung quay các cảnh đánh nhau thật 100%. Khán giả không tiếc lời khen cho những màn solo căng đét giữa Ngô Kinh và Tạ Đình Phong hay màn ngả người 90 độ bắn tên trên lưng ngựa của Trần Lệ Quân (xem mà tim đập chân run luôn á)
Bên cạnh đó, khán giả cho rằng thế hệ diễn viên trẻ hiện nay ít ai làm phim tâm huyết, không ngại khổ như Ngô Kinh. Lý tưởng của anh cũng chính là khát vọng của hàng triệu người xem, vì vậy công chúng muốn ủng hộ "Tiêu Nhân" để Ngô Kinh có thể thực hiện phần hai của phim (ai cũng muốn có part 2 hết nè)
"Tiêu Nhân" là dự án siêu công phu của Ngô Kinh, kinh phí làm phim lên tới hơn 700 triệu NDT (98,3 triệu USD) - con số không phải đùa. Phim được chuyển thể từ truyện tranh "Tiêu Nhân" của họa sĩ Hứa Tiên Triết, lấy bối cảnh cuối thời nhà Tùy. Tiêu nhân là những võ sĩ được thuê để bảo vệ đồ vật, hộ tống nhân vật quan trọng từ sa mạc đến kinh thành. Tiêu nhân Đao Mã do Ngô Kinh thủ vai đang trên hành trình tháp tùng nhân vật bí ẩn Tri Thế Lang tới Trường An. Nhưng hành trình chẳng yên ả gì vì nhiều thế lực muốn "xoá sổ" Tri Thế Lang. Vì vậy, phim cũng được ví là "Tây du ký bản mới" khi nhóm vệ sĩ hộ tống nhân vật quan trọng tới nơi được yêu cầu
Ngô Kinh dốc hết tâm huyết cho dự án này. Dàn diễn viên phải trải qua huấn luyện đấu kiếm, cưỡi ngựa, biểu diễn trên không trong vài tháng trước khi quay. Không chỉ có đội ngũ diễn viên nổi danh, tác phẩm còn được chỉ đạo võ thuật bởi Viên Hòa Bình - ông tổ làm nên thành công của hàng chục bộ phim võ thuật nổi tiếng khắp thế giới, mang lại danh tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, nâng đỡ sự nghiệp cho các ngôi sao như Thành Long, Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt (dàn huyền thoại đây rồi)
Khi nữ chính Na Nhĩ Na Thiến vướng phốt gian lận thi cử và bị đóng băng sự nghiệp, nhà sản xuất Ngô Kinh quyết tâm không dùng kỹ xảo AI để chỉnh sửa mặt mà mời nữ diễn viên Trần Lệ Quân tới thay thế, khiến phim bị đội vốn khá nhiều (respect tinh thần làm phim thật của anh luôn)
Nguồn: kenh14.vn