Phim Tây Du Ký Thái Lan bị chê "Tôn Ngộ Không xấu nhất lịch sử", ế khách thảm hại tại Việt Nam

BéBôngDâu

New member
Từng hot ầm ĩ ở quê nhà Thái Lan, nhưng sang tới Việt Nam thì "Tây du ký đại náo" lại... flop nặng không tưởng luôn á

6155a8ccd90a71363458.jpg


a73d460c0b4e8fbf91cd.jpg


9f079b803f2e648fbe2b.jpg


553e185042c0ddfffc2b.jpg


Bộ phim điện ảnh "Tây du ký đại náo" phiên bản Thái Lan đổ bộ rạp Việt từ ngày 29/5, nhưng mà kết quả khá là... đau lòng. Theo thống kê của Box Office Vietnam, ngày 9/6 phim chỉ bán được hơn 30 vé thôi nha, thu về đúng 3 triệu đồng Suất chiếu từ 24 suất ngày 9/6 giảm còn 18 suất ngày 10/6 trên toàn quốc - con số "tàn tàn" với một phim mới ra rạp được 2 tuần. Tính tới giờ, tổng doanh thu của phim chỉ đạt 758 triệu đồng - coi như là "đóng băng" luôn rồi

Nguyên nhân thì ai cũng biết rồi: phim bị chê dở không thương tiếc. Nội dung hài hước vô tri, hướng tới thiếu nhi nên thiếu chiều sâu, thiếu logic và chưa chạm được vào cảm xúc khán giả. Tạo hình dàn diễn viên thì bị cải biên khác lạ quá trời, không quen thuộc chút nào, thậm chí nhiều người còn thẳng thắn chê... xấu hẳn đi

d93a890229a38b1a16be.jpg


Phim còn đổi giới tính một số nhân vật như Hồ Ly Tinh, Nhện Tinh nữa chứ. Sức mạnh và tính cách các vai quen thuộc như Đường Tăng, Sa Tăng cũng khác hoàn toàn so với các phiên bản huyền thoại như "Tây du ký 1986". Chính vì thế mà phim bị "kén" khán giả cực kỳ.

Một số người thì khen phim phá bỏ hình tượng cũ, cố gắng làm mới nội dung đã quen thuộc. Nhưng đa số lại cho rằng cách cải biên này chưa đạt, chỉ khiến người xem thấy nhàm chán và... bực mình

6cbdb6a5994cf6953436.jpg


e56c1cf74f9f271130ca.jpg


dd43b6bb3e888174980f.jpg




Check comment của khán giả xem sao: "Bộ phim tiếc tiền nhất từng thấy", "Trời ơi tôi coi mà tức, quá uổng tiền", "Phim xem phải cất não ở nhà", "Hai chị em tôi đi xem cả rạp không có ai, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, bao xàm, khuyên thật không nên xem", "Mình là một người khá dễ tính trong việc xem phim nhưng không thể ngồi xem hết được vì rất nhàm, ngồi hơn một tiếng đứng dậy đi về vì quá chán, thua cả phim web drama". Đọc mà tội nghiệp luôn

Về nội dung thì "Tây du ký đại náo" (2026) kể về hành trình thầy trò Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Trên đường gặp đủ thứ yêu quái như Thiết Phiến Công Chúa, Nhền Nhện Tinh, Cửu Vĩ Hồ và Ngưu Ma Vương đuổi theo ăn thịt Đường Tăng để được trường sinh bất tử.

Plot twist là trong trận đánh hỗn loạn, Tôn Ngộ Không bị Quạt Ba Tiêu thổi bay, rơi vào khe nứt không gian và... rớt xuống bãi rác ở Thái Lan thời hiện đại Khỉ anh phải thích nghi với xe cộ, nhịp sống hiện đại và những tình huống dở khóc dở cười. Phim lồng ghép yếu tố "xuyên không", tạo tiếng cười từ những va chạm văn hóa. Tôn Ngộ Không được một nhóm trẻ em nghèo bí mật chăm sóc và giấu khỏi người lớn.

Cast phim có tài tử Jazz Padung thủ vai Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới do Nong Chusak đảm nhận. Đường Tam Tạng do Junior Kajbhunditt thủ vai (anh từng nổi với phim ăn khách "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" đấy). Sa Tăng do Gap Jakarin thể hiện. Nữ ca sĩ, diễn viên Zani Nipaporn vào vai Bà La Sát với thần thái sắc sảo và mạnh mẽ. Bên cạnh đó là Nammon Krittanai vai Nhện Tinh và P-Jung Kritsana vai Cửu Vĩ Hồ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top