BossDaoUwu
New member
Chuyện về tên sát nhân máu lạnh ăn thịt người ở Nhật đã được dựng thành phim tài liệu và đến giờ nghĩ lại vẫn muốn "sốc óc" luôn á!
Nếu bạn là người mê mấy thể loại kinh dị hay true crime thì chắc chắn không thể bỏ qua bộ phim tài liệu "Kẻ Ăn Thịt Người Nhởn Nhơ" (tựa gốc: The Cannibal That Walked Free) của Channel 5 năm 2007. Mặc dù đã lâu rồi nhưng đến bây giờ nghe tên Issei Sagawa vẫn phải "rén" á - hắn là tên sát nhân bệnh hoạn mà giờ vẫn tự do tung tăng ngoài đường dù đã từng làm chuyện ghê tởm kinh hoàng năm xưa
"Tôi quyết định sẽ ăn thịt cô ấy" - Issei Sagawa nói thẳng không che giấu trong phim tài liệu
Phim tài liệu "Kẻ Ăn Thịt Người Nhởn Nhơ" tập hợp toàn bộ chi tiết vụ án cùng các đoạn phỏng vấn điều tra viên và cả... chính hắn ta luôn - tên sát nhân Issei Sagawa. Ngay từ cái tên phim đã thấy ekip "bức xúc" lắm rồi vì sao đến giờ hắn vẫn không bị bắt. Xem phim xong chắc chắn bạn sẽ "sợ phát khiếp" với những gì hắn đã làm!
Issei Sagawa sinh năm 1949 trong một gia đình giàu có, nhưng tiền bạc và giáo dục đắt tiền cũng chẳng thể ngăn được cái tâm bệnh hoạn của hắn. Từ hồi lớp 1, hắn đã để ý đến phần đùi của bạn cùng lớp và nghĩ "Trông ngon ghê"
Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là người lùn - cao chỉ 1m45 khi trưởng thành. Vì thế hắn luôn ghen tị với những người có body đẹp, và cho rằng truyền thông phương Tây khiến hắn ngày càng thèm muốn những phụ nữ cao ráo, da trắng. Nhưng thay vì "crush" bình thường thì Issei Sagawa lại chỉ muốn... ăn thịt họ thôi (OMG )
Hắn còn chia sẻ về cái "ám ảnh" này với phụ nữ phương Tây trong phim luôn á!
Sau 32 năm kìm nén, cuối cùng hắn cũng đã "thỏa mãn" được ước muốn biến thái đó.
Lớn lên, Issei Sagawa qua Paris học văn chương ở Đại học Sorbonne. Được bao quanh bởi những cô gái phương Tây tóc vàng mắt xanh, hắn càng bị bản năng thú tính thôi thúc, chỉ muốn "nuốt chửng" họ.
Hắn đã "mê mẩn" cô gái Renee Hartevelt từ lần đầu gặp, thậm chí còn vẽ tranh về cô ấy nữa.
Renee Hartevelt là sinh viên Hà Lan, học cùng Issei Sagawa ở Sorbonne. Ngay từ đầu hắn đã bị thu hút và nhanh chóng làm quen, kết bạn với cô. Hắn hay rủ cô về nhà ăn tối, từ đó chiếm được lòng tin. Nhưng cô gái tốt bụng ham học đâu biết được tình bạn ấy chính là cái kết bi kịch của mình
Hắn giết cô bằng súng trường khi cô đang quay mặt đi. "Tôi luôn nghĩ rằng tôi phải bắn cô ấy khi cô ấy quay đi", hắn nói thẳng như không với nhà sản xuất phim.
Sau khi giết Renee Hartevelt, Issei Sagawa đã làm những việc đồi bại với thi thể và ăn thịt nạn nhân trong 2 ngày liền.
Khi kể lại khoảnh khắc ăn thịt, hắn không hề ăn năn mà còn... tự hào, thích thú nữa chứ!
Trong một đoạn cực kỳ đáng phẫn nộ, tên sát nhân chia sẻ trong phim rằng hắn đã có kế hoạch "ăn lần lượt từng phần" cơ thể nạn nhân, bắt đầu từ mông. Quá trình hắn thực hiện tội ác man rợ được phim thuật lại siêu rùng rợn, đủ để khiến người xem ám ảnh cả đêm luôn á
2 ngày sau khi giết cô gái trẻ, tên sát nhân Issei Sagawa đã "tiêu thụ" gần hết thi thể và để đông đá phần còn lại. Thậm chí khi dùng đến phần nào, hắn còn chụp ảnh phần đó của Renee Hartevelt để lưu giữ cho riêng mình nữa
Sau đó, Issei Sagawa bỏ các bộ phận của cô gái xấu số vào hai cái vali rồi gọi taxi định đem phi tang ở hồ trong công viên Bois de Boulogne. Chính vì vali rỏ máu khắp nơi nên hắn nhanh chóng bị cảnh sát "tóm gọn".
Từ đây, cảnh sát Pháp ập vào bắt giữ tên sát nhân ăn thịt người Issei Sagawa. Nhưng đây vẫn chưa phải cái kết của hắn đâu nhé!
Khi bị cảnh sát thẩm vấn, hắn chỉ thú nhận một câu trơ tráo không chút ăn năn: "Tôi giết cô ấy để ăn thịt".
Issei Sagawa bị giam ở Pháp 2 năm chờ xét xử. Hắn nhận được sự trợ giúp từ ông bố giàu có khi ông thuê những luật sư nổi tiếng, đắt đỏ nhất lúc đó. Sau đó, hắn bị thẩm phán tuyên bố bị bệnh thần kinh và gỡ bỏ các cáo trạng. Thay vì vào tù, Issei Sagawa bị chuyển đến viện tâm thần điều trị.
Sau khi bị trục xuất về Nhật Bản, nhiều người nghĩ Issei Sagawa sẽ phải ở viện tâm thần cả đời. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại!
Vì các cáo trạng tại Pháp đã được gỡ bỏ và bị niêm phong, không được tiết lộ cho chính quyền Nhật. Chính vì vậy, phía Nhật Bản không có tố tụng gì về Issei Sagawa và chỉ có thể để hắn tự do. Để tránh bị chỉ trích, gia đình Issei Sagawa để hắn bị giam trong viện tâm thần.
Nguồn: kenh14.vn