Ôi chao! "The House That Jack Built" của ông hoàng phim kinh dị Lars von Trier vừa tạo nên "drama" chưa từng có tại Cannes 2018. Tận 100 người đã phải bỏ chạy khỏi rạp trong trạng thái hoảng sợ lẫn phẫn nộ khi phim được chiếu vào thứ Hai ngày 14/5 vừa qua. Quá sốc luôn á!
Lars von Trier vốn đã nổi tiếng với những tác phẩm gây tranh cãi khủng khiếp rồi. Nhưng có lẽ "The House That Jack Built" (tạm dịch: Ngôi Nhà Của Jack) lần này đã đẩy giới hạn chịu đựng của khán giả lên level mới hẳn khi ra mắt tại liên hoan phim Cannes 2018 vào thứ Hai ngày 14/5.
Chỉ những ai "rắn mặt" level max mới ngồi được đến hết phim thôi. Còn đại đa số trong số 100 người kia đã phải túa ra lối thoát hiểm trong trạng thái sợ xanh mặt vì những gì họ vừa "thưởng thức".
Một chị đi xem phim vừa chạy vội ra khỏi hành lang vừa thốt lên: "Thật kinh tởm!". Thậm chí có người còn nôn mửa vì không thể chịu được nữa. Tới mức đó luôn!
Trailer phim "The House That Jack Built"
Anh Ramin Setoodeh của tờ Variety còn phải nhận xét: "Tôi chưa bao giờ xem thứ gì như thế này." Phim kể về tên sát nhân hàng loạt (Matt Dillon đóng) chuyên lừa bắt nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ về để hành hạ và giết hại. Trailer phim không hề cho thấy một chút ăn năn nào trên gương mặt của tên giết người, từ đầu tới cuối chỉ toàn thứ thỏa mãn bệnh hoạn khi thực hiện xong tội ác. Jack còn tự nhận rằng, mỗi vụ giết người là một tác phẩm nghệ thuật dù rằng sự rối loạn của hắn khiến hắn luôn gặp rắc rối trong việc giao tiếp với thế giới.
Cảnh khiến người xem "ăn cú lừa" và bỏ về là đoạn nhân vật của Matt Dillon giương nòng súng bắn vào đầu hai đứa trẻ nhỏ. Nhiều người vừa sốc vừa phẫn nộ mà đứng dậy không xem tiếp nữa. Đến cuối phim chỉ còn khoảng một nửa khán giả bám trụ lại trong rạp, tuy nhiên chừng đó vẫn đủ để phim nhận được tràng pháo tay dài tới 10 phút sau khi khép lại. Rất mâu thuẫn ấy nhỉ?
Cảnh khán giả lũ lượt ra về khi không chấp nhận việc "bắn trẻ con cũng là một hình thức nghệ thuật".
Hai diễn viên trong phim là Riley Keough và Uma Thurman không có mặt trong sự kiện ra mắt tại Cannes năm nay do trùng lịch. Nhân vật của Uma Thurman qua những gì trailer hé lộ, là một người phụ nữ đi nhờ xe và ngay lập tức trở thành nạn nhân dưới bàn tay đồ tể của Jack.
Năm 2011, Trier bị Cannes cấm "chung thân" đối với việc tranh giải tại liên hoan phim này sau lời phát biểu cảm thông cho phát xít trong khuôn khổ ra mắt phim Melancholia. Chủ tịch của Cannes Thierry Fremaux sau đó cho rằng vị đạo diễn là "nạn nhân của những câu đùa dại". Nhiều người đồn rằng ban giám khảo của Cannes không muốn The House That Jack Built hay Lars von Trier xuất hiện tại liên hoan phim một chút nào, nhưng Fremaux là người đang muốn gỡ bỏ luật cấm và dường như ông này đã thắng (phần nào). The House That Jack Built không được tham dự tranh tài tại Cannes năm nay, nhưng là một trong những tác phẩm được mong chờ bậc nhất.
Cứ với cái đà này, không rõ khán giả Mỹ sẽ đón nhận bộ phim thế nào sau những scandal tình dục gần đây khi nữ ca sĩ/diễn viên Bjork đã tố Trier là một kẻ căm ghét phụ nữ và công ty Zentropa của đạo diễn này có môi trường làm việc hằn học và "truyền thống" quấy rối tình dục trong khi phong trào #MeToo đang rất nóng hiện nay. Drama chồng drama luôn!
Lars von Trier được coi là một trong những nhà làm phim quái chiêu và nổi tiếng nhất hiện nay. Các phim của ông luôn đánh động vào cảm giác của người xem, khiến họ bị sốc, bị ám ảnh gây ra những tranh cãi lớn về việc đây là tác phẩm của một nghệ sĩ hay của một kẻ trụy lạc. Những phim như Antichrist (Phản Chúa) hay loạt Nymphomaniac (Người Đàn Bà Cuồng Dâm) là hai trong số nhiều ví dụ mà chuyện nôn mửa, ngất xỉu trong rạp trở nên quá... bình thường khi xem tác phẩm của Lars von Trier.
Liên hoan phim Cannes 2018 được tổ chức từ ngày 8/5 đến ngày 19/5 quy tụ những bộ phim sáng tạo và tất nhiên, cả những tác phẩm gây tranh cãi bậc nhất. The House That Jack Built được ấn định ra mắt vào tháng 11 năm đó.
Nguồn: kenh14.vn