CrushKeoOfficial
New member
Đầu năm 2019, mạng xã hội Nhật dậy sóng vì một bộ phim drama "dị" đến không ngờ - một thầy giáo trông hiền lành thế nào lại bỗng nhiên giam 29 học sinh trong lớp và tuyên bố: "Lớp 3A, Từ Giờ Các Em Là Con Tin Của Tôi" luôn á!
"Lớp 3A, Từ Giờ Các Em Là Con Tin Của Tôi" (tên tiếng Anh là Class 3A: From Now On, You Are Hostages, Mr. Hiiragi's Homeroom) - câu nói này vừa là lời tuyên bố đanh thép của thầy giáo Hiiragi Ibuki (do Suda Masaki thủ vai) vừa là tên bộ phim đang làm "chao đảo" cả Nhật Bản luôn nha!
Anh chàng Hiiragi Ibuki vốn là người nhút nhát, sống khép kín, bỗng một ngày "bật mode điên" thực hiện kế hoạch bắt giữ 29 học sinh lớp 3A và cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài - mà thời điểm này chỉ còn đúng 10 ngày nữa là tụi nhỏ tốt nghiệp trường THPT Kaiou thôi đó!
Lũ học sinh lúc đầu cứ tưởng thầy đùa nên vẫn cười cợt, mỉa mai, thậm chí định bỏ chạy vì nghĩ đây là trò "prank" vớ vẩn. Nhưng rồi... chúng nhận ngay "vibe" đầy sát khí từ người thầy trông thì "củ cải" nhưng hóa ra lại là cao thủ cực kỳ nguy hiểm! Tụi nhỏ lập tức "im thin thít" trước khi vụ việc chấn động tiếp theo xảy ra.
Cuộc điều tra được mở ra để tìm nguyên nhân cái chết của nữ sinh Kageyama (Kamishiraishi Moka) - một ngôi sao bơi lội của lớp đã tự tử vài tháng trước đó. Thầy Hiiragi bắt đầu "thẩm vấn" với điều kiện: cả lớp phải đưa ra câu trả lời trước 8 giờ tối, nếu không tìm được đáp án thì sẽ có người phải chết! Nghe mà sợ luôn á!
Giữa bầu không khí nghi ngờ lẫn nhau, hoang mang bao trùm, lũ trẻ tìm đủ cách trốn thoát, cảnh sát và nhà trường vào cuộc giải cứu con tin. Nhưng mà plot twist ở chỗ: tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Hiiragi! Đây là một âm mưu được sắp đặt siêu tinh xảo hàng tháng trời chỉ với mục đích duy nhất: tìm ra thủ phạm cái chết của Kageyama.
Cô bạn cùng lớp tự tử hay bị sát hại? Hung thủ thực sự là ai? Hay đây chỉ là trò "điên rồ" của người thầy? Mục đích của Hiiragi là gì? Giết hại hay đơn thuần chỉ là điều tra học sinh của mình? Từng câu hỏi như một mắt xích đầy kịch tính và gay cấn, kéo khán giả vào hành trình giải đáp câu đố trong bối cảnh trường học - nơi "ươm mầm" tài năng tương lai đất nước. Mind-blowing thật sự!
Nhịp phim chạy khá nhanh với những tình tiết logic và hợp lý, khắc họa nên một vụ án ly kỳ với manh mối ẩn hiện từ suy đoán của mỗi người. Lớp trưởng Kayano Sakura (Nagano Mei) và 28 người bạn còn lại ai cũng đều thuộc diện "tình nghi". Plot twist liên tục không cho thở đâu nha!
Theo dòng hồi tưởng và sự thay đổi tâm lý phức tạp của mỗi nhân vật, người xem bị "kích thích" tò mò muốn biết sự thật được ẩn giấu trong lớp học 3A. Tất cả đều đeo mặt nạ và khi vỏ bọc hoàn hảo được lột ra, sự thật trần trụi gây sốc khiến mọi người bàng hoàng kinh sợ. Tuổi học trò không còn hồn nhiên trong sáng như người ta vẫn nghĩ nữa rồi!
3 nen A-gumi: Ima kara Minna-san wa Hitojichi desu (Lớp 3A: Từ Giờ Trở Đi Các Trò Là Con Tin Của Tôi) là một trong những drama Nhật đỉnh nhất hiện nay! Phim rất thật với một thanh xuân không êm đềm, đẹp đẽ mà thực tế nghiệt ngã khi trực tiếp phơi bày những mặt tối trong môi trường học đường. Trầm cảm, tự tử, bắt nạt và sự tự cô lập bản thân - những vấn đề đang gây nhức nhối trong xã hội hiện đại Nhật Bản.
Trường học vẫn còn đó những học sinh bị tẩy chay, hắt hủi và chèn ép đến mức phải tự sát vì sự vô tình trong giáo dục, vì bạo lực và nhận thức sai lầm bồng bột của tuổi trẻ. Để "gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh" và khiến mọi người quan tâm thì 3 nen A-gumi đã tạo nên một cốt truyện siêu giật gân nhưng ẩn chứa ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Dưới hình thức của một vụ án, những tội ác trong học đường dần được đưa ra ánh sáng để phân tích, "mổ xẻ" khiến người xem phải giật mình và hiểu rõ bản chất về việc giáo dục con người.
Nguồn: kenh14.vn