Phim ngôn tình vừa lên sóng đã được khen "lãng mạn nhất năm", nam chính "đập chậu cướp bông" khiến dân tình mê mẩn

a733ac2c8f8b5fe39fb8.jpg


Bộ phim ngôn tình có nam chính "đập chậu cướp bông" theo đuổi nữ chính đang làm netizen tò mò muốn xem liền tù tì luôn! ✨

Mới lên sóng 4 tập đầu tiên trên Tencent, "Tôi Biết Tôi Yêu Em" đã bùng nổ với thành tích cực đỉnh dù chỉ là phim kinh phí thấp, ekip không quá lớn. Phim đạt mức nhiệt độ 20.000 chỉ trong vòng 4 tiếng (real sự nhanh như chớp luôn á), vọt lên top 1 của nền tảng và được chấm tới 9,3/10 điểm. Từ MXH Trung Quốc sang tận Việt Nam, netizen không tiếc lời khen ngợi cho hình ảnh và mood của bộ phim này!

c46c8058d46812b10782.jpg


Cư dân mạng rần rần khen "Tôi Biết Tôi Yêu Em" có phần hình ảnh lãng mạn, nên thơ nhất trong đống phim ngôn tình năm nay. Không chỉ được chăm chút phần nhìn, ngay cả phần nghe của phim cũng tinh tế lắm luôn, những đoạn cần thiết đều có nhạc nền dễ nghe cực kỳ. Phim vốn được chuyển thể từ dự án xứ Hàn "Đêm Xuân" (do Han Ji Min và Jung Hae In đóng chính) nên học hỏi được ít nhiều tinh thần lãng mạn của bản gốc rồi.

Mặt khác, phần nội dung của "Tôi Biết Tôi Yêu Em" có nhiều điểm đáng bàn vô cùng. Phim kể về nữ chính Hứa Nặc (Tôn Di) đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng với mối tình lâu năm của mình. Bạn trai của cô - Bành Vũ An không muốn cưới cô, nhưng cũng chẳng chịu nói lời chia tay. Anh ta được đánh giá là người tự phụ và cái tôi cao ngất trời, đang chờ Hứa Nặc chủ động đề nghất chia tay trước. Hứa Nặc ngày càng mệt mỏi trong cuộc tình này, không biết giải quyết kiểu gì nữa.

Đó là lúc nam chính Triệu Tấn (Trương Vãn Ý) xuất hiện! Triệu Tấn đã quen biết Hứa Nặc gần 10 năm và luôn âm thầm có tình cảm với cô. Khi biết Hứa Nặc có bạn trai, Triệu Tấn lùi bước về sau, thế nhưng giờ đây anh đã dũng cảm hơn và muốn "đập chậu cướp bông" để giải thoát Hứa Nặc rồi nè!

2845868c5bb38251354d.jpg


Nhiều khán giả cảm thấy vai của Trương Vãn Ý giống "kẻ thứ 3", nhưng đây là trường hợp hiếm hoi có thể thông cảm được á. Theo QQ phân tích, bản thân Triệu Tấn trong 4 tập đầu chưa có hành động gì quá đáng cả. Thiết lập nhân vật của anh thuộc kiểu "ngoài lạnh trong nóng", luôn mang gương mặt "bất biến" kiểu cool ngầu ấy. Anh luôn ở đó khi Hứa Nặc cần tâm sự, và chưa bao giờ xen vào chuyện tình cảm của cô. Ở khoản này, Trương Vãn Ý một lần nữa được khen ngợi về thực lực, xử lý khá "ngọt" một kiểu vai khó và dễ bị ghét này.

5b134e5233831c5c71ac.jpg


Khán giả bình luận xôn xao:

- Bộ phim mang màu ngôn tình nhưng thực chất dành cho người lớn luôn. Hứa Nặc đang cố gắng giải thoát mình và tìm đến một hạnh phúc mới, nam chính cũng chưa có gì quá quắt. Rất đáng để theo dõi nha!

- Gọi Trương Vãn Ý là "tiểu tam" cũng hơi quá đấy, mấy tập đầu anh này cũng không làm gì quá đáng cả. Xem thì thấy khá thương nữ chính, gặp phải bạn trai quá "toxic" nhưng không chịu buông tha ra.

- Màu phim, không khí đều đẹp xỉu luôn. Phim lãng mạn nhất năm nay rồi đó!

- Cậu Ý đang phất lên thật, phim thứ 4 trong năm rồi cơ.

- Riêng màn "đập chậu" này thì tui ủng hộ nhiệt liệt, còn là Trương Vãn Ý nữa thì càng okie!

Nhân vật Hứa Nặc của Tôn Di đang được khen ngợi là nữ chính ngôn tình hiếm hoi có lập trường và bản lĩnh riêng. Cô vẫn đang trong hành trình tìm cách "gỡ rối" cuộc tình, có nhiều cung bậc cảm xúc được thể hiện rõ nét qua diễn xuất của Tôn Di. QQ khen đây là màn thể hiện đỉnh cao nhất của "thánh nữ phim ngược" từ trước đến nay luôn á!

a804030f25365600a980.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top