MochiNho2547
New member
Năm 2013 đúng là một năm "thảm họa" của điện ảnh Việt với loạt phim dở tới mức không thể tin nổi. Trong đó, "Hit: Hoàng tử & Lọ Lem" có sự góp mặt của Ngọc Trinh đã trở thành cái tên bị "ném đá" nhiều nhất!
Mùa hè lạnh - Lạnh toát người vì quá dở
Tưởng được chiếu vào khung giờ vàng Giáng Sinh 2012 và Tết Dương lịch 2013 là may mắn, nhưng thực tế "Mùa hè lạnh" chỉ khiến khán giả... lạnh người vì sự cẩu thả kinh hoàng. Phim cứ nhảy lung tung từ cảnh này sang cảnh kia, đang tìm mẹ xong lại quay sang "thả thính" bà chủ khách sạn (Lý Nhã Kỳ đóng).
Tới đoạn làm màu "nguy hiểm" với cấu trúc hỏi cung phá án, khán giả đã ngán tới tận cổ luôn rồi. Cố tỏ ra sâu sắc nhưng kết quả là giả trân quá trời!
Lọ Lem Sài Gòn - "Hợp tác Hàn Quốc" nhưng fail toàn tập
Ra rạp ngày 28/5 với chiêu PR "hợp tác Hàn Quốc" và có cả Psy nhí (cậu bé Hàn gốc Việt), phim này hype khủng nhưng xem xong chỉ muốn... bỏ về!
Cốt truyện cũ rích: ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc yêu cô hầu phòng Việt Nam. Thôi thì cũ không sao, nhưng làm cẩu thả, phi logic, diễn xuất gượng ép thế này thì ai chịu nổi! Từ kịch bản, đạo diễn, quay phim đến bối cảnh đều thảm họa, khiến người ta tự hỏi sao có thể làm phim tệ đến vậy!
Hit: Hoàng tử & Lọ Lem - Ngọc Trinh cũng không cứu nổi
Chưa đầy hai tháng hè đã có tới hai phim "Lọ Lem" làm khán giả thất vọng! Nếu so độ phi logic thì "Hit: Hoàng tử & Lọ Lem" của đạo diễn Ngô Quang Hải cũng không kém cạnh đàn anh nào.
Phim có cả dàn hot teen như Yanbi, Midu, Andrea, thậm chí còn có Ngọc Trinh với cảnh tắm "câu view" trắng trợn. Nhưng tất cả vẫn không cứu nổi cốt truyện ngô nghê đến nực cười!
Công bằng mà nói thì phim này làm chỉn chu hơn "Lọ Lem Sài Gòn" đấy, nhưng câu chuyện nhạt nhẽo, không cảm xúc, chỉ toàn bực mình. Xứng đáng top phim Việt dở nhất năm! ️
Săn đàn ông - Đỉnh cao của sự tồi tệ
Đây là bài tập tốt nghiệp của một sinh viên nhà giàu, có điều kiện làm phim dài và phát hành chính thức. Nhưng nếu phải chọn phim tồi nhất năm 2013 thì "Săn đàn ông" là ứng viên số 1 không ai tranh được!
"Tồi tệ" ở đây không chỉ là chán, ngớ ngẩn mà còn thô thiển và nông cạn về giá trị nhân văn. Bốn cô gái 25-26 tuổi, có học thức, xinh đẹp nhưng "thèm" đàn ông tới mức thuê tiếp viên nam karaoke, mê cả thầy bói đồng tính... WTF?!
Không biết làm bài tập này có tốt nghiệp không, nhưng chắc chắn anh đạo diễn trẻ đã mất điểm thật nhiều trong mắt công chúng rồi!
Đại náo học đường - Nhảm nhí đúng nghĩa
Phim của đạo diễn Lê Bảo Trung có Hoài Linh, Hoàng Sơn, Chí Tài đóng vai giang hồ mù chữ đi học để... cạnh tranh với băng nhóm đối thủ. Nghe đã thấy vô lý rồi đúng không?
Tuy có vài chi tiết hài hước nhưng nhìn chung phim nhảm nhí toàn tập. Cách làm phóng đại, tô màu quá đà khiến mọi thứ trở nên lố bịch. Không biết phim này dành cho ai xem nữa - trẻ con hay người lớn?
Nên dán nhãn "chống chỉ định" cho ai không đủ nhảm để xem phim này luôn!
Nguồn: soha.vn