Mấy ngày nay, MXH đang lan truyền ầm ầm phim ngắn "Hành trình 10 bước chân" và không ít người xem xong đã khóc như mưa luôn ý Phim chỉ 10 phút nhưng mà cảm xúc thì... tràn trề chứ không ít đâu!
Hành trình 10 bước chân - Phim ngắn về cậu bé bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Nguồn: Youtube
Phim này nằm trong chiến dịch "Vết sẹo cuộc đời 6" để kêu gọi mọi người chung tay quyên góp giúp các em nhỏ bị bệnh tim được phẫu thuật. Đạo diễn Trần Quế Ngọc cùng ekip đã mang đến một câu chuyện chân thật đến phát nghẹn về hành trình giành giật sự sống cho các bé bị bệnh tim.
MV kể về hành trình đầy gian nan của một người mẹ nghèo chiến đấu để giành lại sự sống cho con trai nhỏ. Cậu bé Ti trong phim vốn là một em bé hiếu động, thích chạy nhảy cùng lũ bạn, nhưng bệnh tim bẩm sinh đã cướp đi những niềm vui tưởng chừng đơn giản ấy của em
Ánh mắt buồn thiu của Ti khi nhìn mấy bạn cùng tuổi cùng vui chơi, những lần té ngã khi tập đi, những cơn thở dốc... tất cả khiến người mẹ đau như cắt ruột vậy.
"7, 8, 9..." - bước chân thứ 10 bỗng trở nên xa vời với Ti và mẹ em. Vì con, người mẹ trẻ đã phải thức khuya dậy sớm, dầm mưa dãi nắng làm đủ thứ nghề để có tiền chữa bệnh cho con, giúp con được đến trường, được chạy nhảy như bạn bè. Nhìn Ti chịu đau đớn vì bệnh tật, trái tim người mẹ đau nhói lên từng cơn
Nhưng rồi sau bao vất vả, mọi nỗ lực của người mẹ cũng được đền đáp, Ti được phẫu thuật tim kịp thời và có thể chạy nhảy thoải mái như các bạn khác. Những bước chạy của con đã làm hồi sinh trái tim người mẹ, và giờ đây, những giọt nước mắt trên má người phụ nữ lam lũ này là nước mắt hạnh phúc sau hành trình dài chiến đấu
Thước phim xúc động "Hành trình 10 bước chân" đã khắc họa được nỗi đau của những trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh một cách chân thực không thể nào hơn. Bộ phim cũng nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ các em bé bị tim bẩm sinh có cơ hội được phẫu thuật và sống khỏe mạnh.
Phim khiến không ít người rơi nước mắt, bạn B.A. chia sẻ: "Xem xong rớt nước mắt, những gì cha mẹ hy sinh cho con cái thật bao la. Cũng mong có thêm nhiều sự giúp đỡ để các em bé bị tim nặng có cơ hội được chữa trị và chạy nhảy bình thường".
"Đoạn phim thật ý nghĩa, mình đã ngồi hàng giờ để xem đi xem lại. Mình ước mơ về một ngày không còn em bé nghèo nào bị bệnh tim bẩm sinh phải tử vong vì không được phẫu thuật nữa", T.M. bày tỏ.
Tại Việt Nam, mỗi năm có thêm 12.000 trẻ em trên khắp đất nước sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh. Cho đến nay có khoảng 20.000 em vẫn còn trong danh sách chờ mổ và rất nhiều em khác vẫn chưa được phát hiện
Trong khi đó, chỉ cần một ca mổ khoảng 1.200 USD thì đã có một em được cứu sống chắc chắn.
Nguồn: kenh14.vn