Phim Netflix "Notes from the Last Row" gây bão vì cảnh nóng hơn kém 30 tuổi: Netizen phải tua vì quá phản cảm

Vừa mới ra mắt trọn bộ 6 tập trên Netflix, "Notes from the Last Row" (tạm dịch: Ghi Chú Từ Hàng Ghế Cuối) đã lập tức gây sốt với kịch bản tâm lý giật gân và twist khó đoán đến phút cuối Nhưng mà ơi, bộ phim đang phải hứng "gạch đá" tơi bời vì một cảnh nóng ở tập cuối quá đỗi... ớn lạnh á!

dc4a721641a54fb759a6.jpg


6eb92f03247b8180c9ef.png


Cụ thể là cảnh nóng giữa Lee Kang (Choi Hyun Wook đóng) - một nam sinh viên và Jo Hyeon Suk (Jin Kyung) - vợ của giáo sư văn học. Nghe đã thấy sai sai rồi đúng không nè?

Suốt cả phim, Lee Kang được dựng hình như một ông sinh viên có tài quan sát và viết lách xịn sò, nhưng nội tâm thì... méo mó vô cùng. Thay vì ngưỡng mộ thầy giáo bình thường, cậu ta lại từng bước xâm nhập vào đời tư của thầy, biến mọi người xung quanh thành "chất liệu" cho bài viết của mình luôn á!

Phát hiện vợ chồng thầy giáo đang có vấn đề, Lee Kang đã lợi dụng lúc thầy bận "chuyện riêng" để tiếp cận Jo Hyeon Suk - người bằng tuổi mẹ mình đấy. Cậu ta ngọt ngào xoa dịu: "Có người vợ thế này, sao ông ta lại... Thầy giáo đúng là đồ ngốc đúng không cô?" rồi chủ động hôn luôn

Nghe có vẻ drama nhưng thực ra cảnh này không hề lãng mạn hay gì đâu nha! Điều khiến khán giả rùng mình chính là động cơ và tâm lý bệnh hoạn của nhân vật ấy mà.

b545a5f565e15a0bd499.jpg


Với Lee Kang, nụ hôn này chẳng phải vì tình yêu, mà là đỉnh điểm của trò thao túng tâm lý bệnh hoạn. Cậu ta coi vợ thầy như công cụ để thỏa mãn cái tôi méo mó và chà đạp lên lòng tự trọng của thầy giáo. Ối giời ơi, rùng mình quá đi mất!

Nhưng mà điều gây tranh cãi nhất vẫn là khoảng cách tuổi tác lên đến 30 năm giữa hai diễn viên đó các bạn ơi! Choi Hyun Wook sinh năm 2002 (mới ngoài 20 tuổi thôi), còn Jin Kyung sinh năm 1972. Việc một nam diễn viên gen Z thực hiện cảnh thân mật với đàn chị hơn 30 tuổi khiến cả cõi mạng phát hoảng luôn!

0d26451f1312b0a1374b.jpg


Nhiều người cho rằng đạo diễn cố tình đẩy yếu tố gây sốc lên quá cao để câu view. Thực ra nếu chỉ dừng ở thao túng tâm lý bằng lời nói như đầu phim, "Notes From The Last Row" vẫn đủ hay mà không cần phải "over" đến vậy đâu!

Netizen đã vào cuộc bình luận sôi nổi:

- "Tôi phải tua đoạn này vì quá ghê"
- "Khoảng cách tuổi tác giữa hai diễn viên làm cảnh quay càng trở nên phản cảm"
- "Anh đẹp trai mà anh nhận kịch bản bệnh quá anh ơi"
- "Mọi thứ như hoá điên"
- "Anh Choi đấy, không có phim thì thôi, phim lên sóng là phải cỡ này"
- "Trông ớn không muốn xem luôn á"

Nói qua về content chính của phim nha: "Notes from the Last Row" xoay quanh Heo Mun Oh (Choi Min Sik) - một giáo sư văn học mang trong lòng mặc cảm vì không thể trở thành nhà văn, và Lee Kang - cậu sinh viên lầm lì ngồi bàn cuối nhưng có tài viết lách thiên bẩm

Nhận lời dạy kèm cho Kang, vị giáo sư nhanh chóng bị cuốn vào những chương bản thảo giật gân, bóc trần góc khuất đen tối trong gia đình nhà giàu. Sự ám ảnh với câu chữ đã biến giáo sư Heo thành con rối, để rồi cậu học trò dùng ngòi bút thâm nhập và thao túng toàn bộ đời tư của thầy mình. Plot twist phát sợ luôn á!



Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top