Ôi chao, tin vừa rồ về bộ phim Digger của anh Tom Cruise nghe mà... nghẹn người luôn các bạn ơi! Phim đang được dự báo thua lỗ lên tới khoảng 245 triệu USD, còn cao hơn cả những ước tính ban đầu nữa chứ. Nếu con số này thành sự thật thì Digger sẽ nằm trong hội những bộ phim flop phòng vé thê thảm nhất lịch sử điện ảnh luôn nha!
Theo Variety thì Digger của anh Tom Cruise dự kiến chỉ thu về có 3,2 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ trong tuần chiếu thứ hai thôi, giảm tận 60% so với mức 8 triệu USD của tuần đầu. Tính đến bây giờ thì doanh thu nội địa của phim chỉ đạt 14,4 triệu USD, còn tổng doanh thu toàn cầu là 35,3 triệu USD. Các chuyên gia đang nhìn nhận tác phẩm này có thể kết thúc hành trình phòng vé với khoảng 50 triệu USD trên toàn thế giới thôi - con số khá... buồn đúng không nào!
Tuy chưa có số liệu chính thức nhưng Variety ước tính kinh phí sản xuất Digger dao động từ 160 đến 180 triệu USD, vượt xa ngân sách 125 triệu USD được công bố lúc đầu. Warner Bros. còn phải chi thêm khoảng 100 triệu USD cho hoạt động marketing nữa cơ. Hãng phim thậm chí có thể đã dành thêm 15 triệu USD cho chiến dịch quảng bá trong mùa giải thưởng, nhưng sau kết quả phòng vé như này thì chắc khoản ngân sách đó sẽ bị cắt luôn rồi!
Do các rạp chiếu giữ lại khoảng một nửa doanh thu bán vé nên Variety ước tính Digger cần đạt khoảng 350 triệu USD mới hòa vốn được. Tuy nhiên người phát ngôn của Warner Bros. - đơn vị sản xuất bộ phim - lại cho biết mức doanh thu hòa vốn là 300 triệu USD, tương ứng kinh phí sản xuất khoảng 150 triệu USD.
Nếu khoản lỗ 245 triệu USD được xác nhận thì Digger sẽ đứng cùng hội với những tác phẩm từng thất bại nặng nề tại phòng vé như Cutthroat Island (lỗ 222 triệu USD sau khi điều chỉnh lạm phát), Mortal Engines (lỗ 224 triệu USD sau điều chỉnh) và The Marvels (lỗ từ 205 đến 250 triệu USD sau điều chỉnh). Hội những cái tên không ai muốn join vào đây!
Phản ứng trái chiều từ giới phê bình được cho là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến thành tích của bộ phim. Trên The Guardian, nhà phê bình điện ảnh Peter Bradshaw chấm tác phẩm hai sao, nhận xét đây là bộ phim châm biếm nông cạn, lê thê và tự mãn. Còn Sian Cain, Phó biên tập mảng văn hóa của Guardian Australia thì lại đánh giá Digger là một kiệt tác - hai luồng ý kiến đối lập hoàn toàn luôn!
Warner Bros. đã cố gắng tận dụng những tranh luận này thông qua chiến dịch quảng cáo sau khi phim ra mắt, trong đó trích dẫn các nhận xét tiêu cực từ giới phê bình (chiến lược "bad publicity is still publicity" ấy mà). Nhưng chiến lược này có vẻ không mang lại chuyển biến gì đáng kể về doanh thu cả. Digger cũng là một trong những tác phẩm cuối cùng được Warner Bros. phát hành trước khi hãng chuyển sang quyền sở hữu của Skydance, công ty do David Ellison lãnh đạo.
Năm 2026 đang trở thành giai đoạn khó khăn với Warner Bros. khi hãng chuẩn bị chuyển giao quyền sở hữu. Một số bộ phim như Supergirl và The Bride! cũng chẳng đạt kết quả phòng vé như mong đợi. Hai đồng chủ tịch Michael De Luca và Pamela Abdy cũng dự kiến sẽ rời vị trí trước khi thương vụ tiếp quản hoàn tất - tình hình khá căng thẳng đấy!
Tình hình hiện tại trái ngược hoàn toàn với năm 2025, khi Warner Bros. ghi nhận thành tích cực kỳ tích cực nhờ các tác phẩm như A Minecraft Movie, Sinners và F1, từ đó trở thành hãng phim có doanh thu phòng vé cao thứ hai, chỉ sau Disney thôi. Từ đỉnh cao xuống vực thẳm nhanh vậy sao!
Trong khi đó, The Social Reckoning do Aaron Sorkin đạo diễn cũng có màn ra mắt dưới kỳ vọng. Phim thu về khoảng 5,5 triệu USD tại Bắc Mỹ và 9 triệu USD trên toàn cầu trong tuần đầu công chiếu. Là phần tiếp theo của The Social Network, tác phẩm có Jeremy Strong vào vai nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg và Mikey Madison đảm nhận vai người tố giác Frances Haugen.
Nguồn: saostar.vn