Comeback đỉnh nóc kịch trần! Bộ phim "Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu" của vua hài Châu Tinh Trì đang khiến cả làng phim Hoa ngữ phải "quỳ lạy" khi liên tục phá kỷ lục phòng vé.
Không chỉ riêng phim bùng nổ về doanh thu, mà cả thị trường điện ảnh cũng nhờ đó mà "hồi sinh" sau chuỗi ngày ảm đạm. Đúng là có gừng càng già càng cay, Tinh gia vẫn giữ nguyên phong độ!
"Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu" đánh dấu màn trở lại đầy hoành tráng của Châu Tinh Trì với thể loại phim hài - thể thao sau bao năm vắng bóng. Tác phẩm này được coi là "bản kế thừa tinh thần" của "Đội Bóng Thiếu Lâm" huyền thoại sau 25 năm, vẫn giữ nguyên công thức vàng: võ thuật + bóng đá + câu chuyện cảm động về hành trình vượt khó của những người bình thường.
Cốt truyện xoay quanh đội bóng đá nữ Nga Mi - những cô gái khởi đầu từ vạch xuất phát thấp tè và liên tục đối mặt với vô vàn thử thách. Dù phải "combat" với các đối thủ sở hữu những chiêu thức kung fu đỉnh của chóp, họ vẫn kiên trì đuổi theo ước mơ, từng bước tạo nên màn "comeback" ngoạn mục để chinh phục ngôi vô địch. Inspiring vãi chưởng luôn!
Theo báo chí Trung Quốc, chỉ sau 5 ngày công chiếu, "Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu" đã "ẵm trọn" 856 triệu NDT về túi. Số liệu từ nền tảng Dengta dự đoán tổng doanh thu của phim có thể cán mốc hơn 2,5 tỷ NDT, trong khi Maoyan còn lạc quan hơn khi ước tính con số lên tới 3 tỷ NDT khi kết thúc lịch chiếu. Khủng vãi nha!
"Hiệu ứng domino" từ "Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu" cũng tạo cú hích cực mạnh cho toàn bộ ngành. Tính đến hiện tại, doanh thu phòng vé tháng 7 đạt 1,755 tỷ NDT, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái và vẫn đang tiếp tục tăng. Nhờ vậy, tổng doanh thu mùa phim hè đã vượt 3,4 tỷ NDT, cao hơn mức 3,33 tỷ NDT của năm trước. Xịn sò quá đi mất!
Không chỉ có phim của Châu Tinh Trì, thị trường điện ảnh Trung Quốc còn đón thêm tin vui từ phim hoạt hình "Bát Tiên!". Phim này hiện đang có doanh thu suất chiếu sớm vượt qua cả "Minions & Monster", leo lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng doanh thu trong ngày.
Tác phẩm cũng nhận được "mưa lời khen" từ khán giả với 9,7 điểm trên Maoyan và 9,6 điểm trên Taopiaopiao. Trước "sức nóng" này, đơn vị phát hành đã quyết định dời lịch công chiếu từ ngày 24/7 lên sớm 18/7 luôn. Nóng quá thì phải giải nhiệt sớm thôi!
Nguồn: saostar.vn