Chưa ra rạp mà đã "cháy hàng" rồi nè! Đội bóng đá nữ Kung Fu của ông vua hài Châu Tinh Trì vừa phá đảo phòng vé với doanh thu đặt trước vượt 50 triệu NDT, hứa hẹn là bom tấn mùa hè đỉnh nhất năm nay đây
Theo báo chí Trung Quốc, tính đến 21h45 ngày 9/7 thôi mà Đội bóng đá nữ Kung Fu đã "ngốn" hơn 50 triệu NDT từ vé đặt trước rồi. Riêng ngày khởi chiếu 11/7 đã góp hơn 40,56 triệu NDT, chiếm tận 81% tổng doanh thu vé đặt trước luôn. Suất chiếu ngày đầu lên tới 51% - con số chứng minh các rạp đang kỳ vọng cực kỳ vào bộ phim này đó
Đội bóng đá nữ Kung Fu đánh dấu màn comeback của Châu Tinh Trì với thể loại hài - thể thao sau bao năm vắng bóng. Phim được xem như bản tiếp nối tinh thần của Đội Bóng Thiếu Lâm huyền thoại sau 25 năm, vẫn là sự kết hợp cực mượt giữa võ thuật, bóng đá và câu chuyện về những người bị đánh giá thấp nhưng quyết tâm vươn lên
Plot phim kể về đội bóng đá nữ Nga Mi xuất phát từ vạch đích khó nhằn nhất. Bị coi thường, chịu áp lực liên tục và phải đấu với những đối thủ có toàn tuyệt chiêu, nhưng các cô gái vẫn kiên cường đeo đuổi ước mơ. Nhờ kung fu cộng tinh thần "never give up", họ từng bước lội ngược dòng hướng đến ngôi vô địch
Cast diễn viên cũng xịn sò không kém nha. Trương Tiểu Phỉ vào vai đội trưởng Song Song, Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai tiền đạo Ngọc Lung, còn Trương Nghệ Hưng hóa thân thành sư thúc công Từ Phong. Với mô-típ "từ gà mờ thành cao thủ" quen thuộc, phim tiếp tục khai thác công thức làm nên thương hiệu Châu Tinh Trì: những nhân vật tưởng như yếu thế nhưng lại dùng ý chí sắt đá để chinh phục đỉnh cao
Không chỉ đỉnh về nội dung, Đội bóng đá nữ Kung Fu còn là một trong những dự án "khủng" nhất của Châu Tinh Trì về mặt kinh phí đấy. Ekip tiết lộ phim có ngân sách khoảng 380 triệu NDT, trong đó gần nửa số tiền được chơi lớn cho kỹ xảo hình ảnh. Tác phẩm sở hữu tới hơn 1.200 cảnh VFX - con số hiếm có với một phim hài thể thao
Nguồn: saostar.vn