Phim mới của Châu Tinh Trì cháy vé đặt trước, vượt 20 triệu NDT chỉ sau 2 ngày

fccad1b130990eb2b8b8.jpg


Sắp được comeback rồi nè! Phim mới của "ông vua hài" Châu Tinh Trì - "Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu" đang làm mưa làm gió với doanh thu vé đặt trước khủng khiếp. Theo số liệu từ Maoyan Professional Edition, tính đến 17h11 ngày 7/7, chỉ sau ngày thứ hai mở bán vé sớm thôi mà phim đã phá mốc 20 triệu NDT rồi nha, trở thành một trong những bom tấn Hoa ngữ được mong chờ nhất mùa hè năm nay ✨

Đây là lần trở lại đầy ấn tượng của Châu Tinh Trì với thể loại thể thao - hài sau bao năm "đi đâu mất tiêu". "Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu" được coi là phần kế tiếp về mặt tinh thần của siêu phẩm "Đội Bóng Thiếu Lâm" sau đúng 25 năm luôn á, tiếp tục mix võ thuật, bóng đá và câu chuyện hành trình lội ngược dòng của những người bị đánh giá thấp - công thức làm nên thương hiệu Châu Tinh Trì mà!

6b7c59b87abd28e80c0e.png


Cốt truyện xoay quanh đội bóng đá nữ Nga Mi, khởi đầu trong hoàn cảnh khó khăn vô cùng. Bị đánh giá thấp, liên tục chịu áp lực và phải đối đầu với những đối thủ siêu mạnh, nhưng các cô gái vẫn không bỏ cuộc. Với kung fu và tinh thần "cứ cố lên là được", họ từng bước tạo nên màn comeback huyền thoại để giành ngôi vô địch. Cảm hứng quá đi thôi!

Dàn cast cũng xịn xò không kém: Trương Tiểu Phỉ đóng đội trưởng Song Song, Dilraba Dilmurat vào vai tiền đạo Ngọc Lung, còn Trương Nghệ Hưng hóa thân thành sư thúc công Từ Phong. Với mô-típ quen thuộc "underdog trỗi dậy", phim tiếp tục khai thác chủ đề đã làm nên tên tuổi Châu Tinh Trì: đưa những nhân vật tưởng chừng nhỏ bé lên đỉnh cao bằng ý chí và nỗ lực

0ba2e871a2e8c54a713b.jpg


Không chỉ hot về nội dung, "Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu" còn là dự án đầu tư khủng nữa các bạn ơi. Theo info từ ekip sản xuất, phim có kinh phí lên tới 380 triệu NDT, trong đó gần một nửa dành cho kỹ xảo hình ảnh. Phim sở hữu hơn 1.200 cảnh VFX - con số hiếm thấy với thể loại hài thể thao đấy nha!

Nhưng mà đầu tư to thì áp lực cũng to theo. Theo ước tính của giới chuyên môn, phim cần thu về khoảng 900 triệu đến 1 tỷ NDT tại phòng vé mới có thể hoàn vốn. Điều này biến dự án thành một "canh bạc" không chỉ với nhà sản xuất mà còn với chính Châu Tinh Trì, khi ông phải chứng minh sức hút của tên tuổi mình cũng như giá trị của thương hiệu "kung fu + bóng đá" sau 25 năm. No pressure nhé!

dd2666494baa3e711cf4.png


Việc doanh thu vé đặt trước nhanh chóng vượt 20 triệu NDT được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy khán giả vẫn dành tình yêu mến lớn cho màn tái xuất của đạo diễn huyền thoại. Tuy nhiên, thành công cuối cùng của phim vẫn phụ thuộc vào chất lượng nội dung và phản ứng của người xem sau khi chính thức công chiếu nha. Hóng nhất là phản ứng của netizen Trung đây rồi!

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top