Phim mới của Châu Tinh Trì cán mốc 4.000 tỷ chỉ sau 8 ngày - doanh thu khủng nhưng review... tạch!

69ca19c115faeaf03cf5.jpg


Ôi chao, "ông vua hài" Châu Tinh Trì comeback với Đội Bóng Đá Nữ Kungfu và đang làm mưa làm gió phòng vé Trung Quốc nè!

Theo data từ Maoyan tính đến 9h08 ngày 18/7, bộ phim đã "ngốn" luôn hơn 1,1 tỷ NDT (tương đương khoảng 4.268 tỷ đồng) chỉ sau 8 ngày công chiếu thôi nha mọi người. Con số này giúp phim dẫn đầu phòng vé mùa hè 2026 tại Trung Quốc và lập hàng tá kỷ lục mới luôn!

Nhưng mà... plot twist đây rồi! Dù ăn nên làm ra về mặt thương mại, nhưng khán giả lại không mấy "ưng" với sản phẩm này Trên Douban, điểm đánh giá của phim đã tuột dốc từ 6,6 xuống còn 6,5. Nhiều comment trên mạng xã hội chỉ ra rằng bộ phim chủ yếu dựa vào cái tên Châu Tinh Trì và dàn cast nổi tiếng để "câu view" thôi chứ không có gì đặc sắc lắm.

b0749589af46edb2c3e5.png


Đội Bóng Đá Nữ Kungfu đánh dấu màn trở lại của Châu Tinh Trì với thể loại hài - thể thao sau bao năm vắng bóng. Phim kể về đội bóng đá nữ Nga Mi - những cô gái bị đánh giá thấp và phải đối mặt với vô vàn thử thách. Dù phải "đụng độ" các đối thủ sở hữu tuyệt kỹ kungfu siêu xịn, các nàng vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ và từng bước lội ngược dòng để chinh phục ngôi vô địch. Underdog story chuẩn không cần chỉnh!

Tuy nhiên sau khi ra rạp, không ít khán giả nhận định Đội Bóng Đá Nữ Kungfu vẫn mang phong cách hài vô lý quen thuộc của Châu Tinh Trì, nhưng thiếu sự duyên dáng và sáng tạo từng làm nên "brand" của ông. Nhiều tình tiết bị chê là gượng ép, các mảng miếng hài không "funny" như kỳ vọng

Một trong những ý kiến được nhắc đến nhiều nhất là phim này giống hệt Đội bóng Thiếu Lâm - tác phẩm kinh điển của Châu Tinh Trì ra mắt năm 2001. Theo một bộ phận khán giả, phim này giống như bản "recycle" công thức cũ khi tiếp tục kết hợp bóng đá với võ thuật, nhưng thiếu những yếu tố mới mẻ để tạo bất ngờ.

Bên cạnh đó, phần kỹ xảo cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Dù được quảng bá là có mức đầu tư khủng, nhiều khán giả cho rằng hiệu ứng hình ảnh chưa xứng với quy mô sản xuất, một số cảnh sử dụng phông xanh lộ liễu, trong khi các trận đấu thiếu cảm giác chân thực. Ai bảo CGI là phải xịn đây?

89d46a2906374985400f.png


Diễn xuất của dàn diễn viên gồm Dilraba Dilmurat, Zhang Xiaofei, Zhang Yixing cũng nhận về nhiều phản hồi trái chiều. Một số ý kiến đánh giá các nhân vật được xây dựng khá mờ nhạt, còn màn thể hiện của diễn viên bị cho là quá phụ thuộc vào phong cách hài đặc trưng của Châu Tinh Trì nhưng chưa tạo được dấu ấn riêng.

Ngoài ra, nhiều khán giả cho rằng nhịp phim còn rời rạc, việc nhét quảng cáo khiến mạch truyện bị gián đoạn, trong khi thông điệp truyền cảm hứng về bóng đá nữ chưa được khai thác đủ sâu. Hơi phí của "giời" thật!

Dẫu vậy, vẫn có không ít ý kiến bảo vệ tác phẩm, cho rằng Đội Bóng Đá Nữ Kungfu được định hướng là một bộ phim giải trí thuần túy, không đặt nặng tính hiện thực. Với sức hút từ tên tuổi Châu Tinh Trì cùng dàn diễn viên nổi tiếng, bộ phim vẫn đang duy trì sức nóng tại phòng vé và nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục "cày" doanh thu trong thời gian tới.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top