Ngày 29/7, theo số liệu từ Box Office Vietnam, phim Mẹ Ơi, Về Nhà chỉ bán được đúng... 1 vé trong cả ngày thôi các bạn ơi Tổng doanh thu hiện giờ đạt khoảng 977 triệu đồng. Với tốc độ "rùa bò" như vậy, bộ phim này gần như đã hết cơ hội để tạo ra bất kỳ sự bứt phá nào về doanh thu rồi.
Sau gần 3 tuần phát hành, Mẹ Ơi, Về Nhà đã bước qua giai đoạn "vàng" quyết định khả năng tăng trưởng phòng vé. Khi lượng vé bán ra giảm mạnh như này, phim khó lòng duy trì số suất chiếu ổn định, đặc biệt trong bối cảnh các tác phẩm Hollywood mới liên tục đổ bộ và cạnh tranh sự chú ý của khán giả. Điều này khiến cơ hội tiếp cận thêm người xem mới của bộ phim ngày càng thu hẹp không thương tiếc.
Dù sở hữu lợi thế từ yếu tố hợp tác Việt - Hàn cùng sự góp mặt của các diễn viên được chú ý như Lee Yi Kyung, Choi Daniel và dàn diễn viên Việt Nam, tác phẩm vẫn chưa tạo được hiệu ứng truyền miệng đủ mạnh. Mức đánh giá trung bình 5,6/10 trên MoMo cùng lượng thảo luận chưa nổi bật cho thấy bộ phim chưa chinh phục được số đông khán giả, khiến khả năng kéo thêm người xem trong giai đoạn cuối trở nên hạn chế vô cùng
Về nội dung, Mẹ Ơi, Về Nhà có nhiều chất liệu giàu tiềm năng như tình mẫu tử, hành trình tìm về quê hương và sự giao thoa văn hóa Việt - Hàn. Tuy nhiên, bộ phim chưa chuyển hóa được những yếu tố này thành sức hút phòng vé. Cách kể chuyện bị nhận xét còn thiếu sự liền mạch khi kết hợp nhiều tuyến nội dung gồm gia đình, tình cảm, hành động và cuộc chạy trốn, khiến mạch phim đôi lúc bị phân tán và chưa tạo được cao trào cảm xúc như kỳ vọng.
Nguồn: saostar.vn