Từng được kỳ vọng làm "bùng nổ" phòng vé mùa hè nhờ sự kết hợp Việt - Hàn xịn sò, thế mà "Mẹ Ơi, Về Nhà" lại đang "flop" toàn tập Sau gần ba tuần công chiếu, bộ phim liên tục rơi vào tình trạng vắng khách, doanh thu leo trèo khó nhằn và dần "bay màu" khỏi cuộc đua phòng vé.
Theo đánh giá của nhiều khán giả, một trong những lý do khiến "Mẹ Ơi, Về Nhà" chưa tạo được "trend" nằm ở kịch bản hơi... nhạt nhẽo và cách kể chuyện thiếu điểm nhấn Dù khai thác đề tài gia đình, nguồn cội và tình mẫu tử - những thứ vốn dễ "chạm tim" lắm, nhưng bộ phim lại đi theo hướng an toàn quá mức. Nhiều tình tiết bị "chê" là đoán trước được hết, chưa đủ "máu lửa" để giữ chân người xem khi mà thị trường điện ảnh giờ cạnh tranh "gắt" lắm luôn.
Bên cạnh đó, chiến dịch quảng bá của "Mẹ Ơi, Về Nhà" cũng chưa tạo được hiệu ứng "viral" trên mạng xã hội Trong lúc nhiều phim khác liên tục "phủ sóng" trên các nền tảng online với chiến lược truyền thông đa dạng, bộ phim này gần như không tạo ra chủ đề gì hot để thu hút công chúng.
Dù sở hữu dàn cast đáng chú ý gồm Lee Yi Kyung và Hoàng Yến Chibi, tác phẩm vẫn "struggle" trong việc kéo khán giả đến rạp Lee Yi Kyung là gương mặt quen thuộc với fan châu Á qua các dự án đình đám như "Bỗng Dưng Trúng Số" hay "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi". Còn Hoàng Yến Chibi thì cũng có lượng fan trung thành tại Việt Nam. Thế nhưng, sức hút của cả hai vẫn chưa đủ tạo nên "cú hit" cho phim Việt - Hàn này.
Theo dữ liệu phòng vé ngày 28/7, tính đến đầu giờ chiều, "Mẹ Ơi, Về Nhà" không ghi nhận doanh thu bán vé mới nào cả Trong khi tổng doanh thu toàn thị trường cùng thời điểm đạt khoảng 5 tỷ đồng, bộ phim gần như đã "out" khỏi cuộc đua doanh thu rồi.
Ra rạp từ ngày 10/7, đến nay "Mẹ Ơi, Về Nhà" đã có 18 ngày phát hành nhưng tổng doanh thu mới chỉ dừng ở mức dưới 1 tỷ đồng thôi Với kết quả này, khả năng hoàn vốn của dự án được đánh giá là cực kỳ thấp luôn. Hiện phim chỉ còn "sống sót" với số lượng suất chiếu hạn chế tại một số cụm rạp.
Nguồn: saostar.vn