Phim lỗ hơn 300 tỷ vì quá dở so với nguyên tác, nữ chính là Ảnh hậu đóng phim ngày càng flop

BossVuiNgoan

New member
14b9cdba69b9eeb838ed.jpg


Ối dồi ôi, phim này mặc dù có cả Ảnh đế lẫn Ảnh hậu ra trận nhưng vẫn không thể cứu vãn thành tích thảm họa ngày đầu công chiếu

Nói đến diễn xuất của Châu Đông Vũ thì không ai phải bàn cãi đâu nhé, danh hiệu "Tam kim Ảnh hậu trẻ nhất lịch sử Trung Quốc" là bằng chứng rõ ràng rồi còn gì! Mấy năm qua, cô nàng cũng không ngồi yên ở vùng an toàn mà cứ liên tục thử thách bản thân, phá vỡ giới hạn. Nhưng mà... chọn kịch bản không ổn, cộng thêm những scandal thái độ kém duyên và tin đồn tình cảm với bạn diễn, cuối cùng danh tiếng cũng tụt dốc không phanh

71596143fe2a5b3dca7d.jpg


Vào ngày thứ hai sau khi "Mây Sớm Mưa Chiều" (Triều Vân Mộ Vũ) ra rạp, tổng doanh thu chỉ đạt hơn 5 triệu tệ (khoảng 17,5 tỷ đồng) thôi nha. Maoyan dự đoán doanh thu cuối cùng sẽ không vượt quá 30 triệu tệ (khoảng 105 tỷ đồng). Nghe qua thì cũng không tệ, nhưng so với kinh phí sản xuất hơn 100 triệu tệ (khoảng 350 tỷ đồng) thì ơ kìa... Nếu doanh thu chỉ dừng ở 30 triệu thì khoản lỗ lên đến hơn 90 triệu tệ (tầm 315 tỷ đồng), chính thức trở thành một trong những thảm họa phòng vé khủng nhất năm nay luôn!

3b47dc6ef6603f9ddfed.jpg


4e2f1ddb860a999ea0fe.jpg


Khởi đầu tệ hại của "Mây Sớm Mưa Chiều" thực ra không hẳn do chất lượng phim đâu nha. Phim có đạo diễn giàu kinh nghiệm Trương Quốc Lập cầm trịch, cặp đôi Châu Đông Vũ và nam diễn viên gạo cội Phạm Vĩ - tất cả đều là những tên tuổi được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở phòng vé. Thế mà khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế lại xa cách đến vậy, ai cũng phải bất ngờ với phản ứng của thị trường Sự thất bại này cho thấy cái giá mà Châu Đông Vũ phải trả khi liên tục nhận những dự án dở tệ.

9daf7866a086e44bdfd0.jpg


Phim kể về câu chuyện hai người vì những lý do khác nhau mà bị bỏ tù, dù chênh lệch tuổi tác rất lớn nhưng vẫn tính toán kết hôn với nhau. Tuy nhiên, đạo diễn đã không kể được câu chuyện hay, dẫn đến diễn viên giỏi cũng không gánh nổi Mặc dù được chuyển thể từ câu chuyện có thật "Cô Gái Sát Nhân Trong Bộ Váy Cưới", nhưng trong quá trình chuyển thể, có vẻ như ekip đã không nắm bắt được đúng ý nghĩa cốt lõi của nguyên tác. Phim kể chuyện dài dòng, nhịp độ chậm như rùa bò khiến khán giả khó mà cảm nhận được chiều sâu cảm xúc. Tác phẩm còn thiếu sót nhiều mặt như cốt truyện, tạo hình nhân vật nữa chứ.

Bên cạnh đó, việc khắc họa hai nhân vật chính là Lão Tần (Phạm Vĩ) và Thường Quyên (Châu Đông Vũ) quá đơn giản, thiếu chiều sâu và cảm xúc. Mặc dù Phạm Vĩ là diễn viên gạo cội với thành tích khủng như giải Diễn viên xuất sắc nhất Kim Mã lần thứ 53, Diễn viên phụ xuất sắc nhất giải Kim Kê... Nhưng ở tuổi 61, có lẽ Phạm Vĩ không còn hot ở phòng vé như xưa. Những điều này đã làm giảm hứng thú của khán giả và kéo theo doanh thu tụt dốc không phanh

1d0123ce28938074d06d.jpg


Nhìn chung, thành tích phòng vé của "Mây Sớm Mưa Chiều" không đạt kỳ vọng, phản ánh những vấn đề hiện tại của thị trường phim nội địa Trung Quốc. Một mặt, khán giả ngày càng khó tính, yêu cầu phim phải chất lượng, chứ không phải chỉ dựa vào sức mạnh ngôi sao. Mặt khác, các nhà sản xuất cần chú trọng hơn vào chất lượng kịch bản và phải hiểu được nhu cầu khán giả muốn gì ✨ Thất bại của "Mây Sớm Mưa Chiều" không chỉ là cú đấm vào Châu Đông Vũ mà còn phản ánh thái độ khắt khe của khán giả với nội dung và chủ đề phim. Dù phim cố gắng nhiều về diễn xuất và chiều sâu câu chuyện nhưng rõ ràng không hiểu tâm lý khán giả về mặt quảng bá cũng như định vị thị trường. Đây có thể là một trong những lý do chính khiến doanh thu phòng vé kém cỏi.

Điều đáng nói là kể từ khi Châu Đông Vũ chia tay Trương Nghệ Mưu, sự nghiệp của nữ diễn viên được mệnh danh là "Mưu Nữ Lang" dường như sụt giảm hẳn, các phim gần đây đều không gây tiếng vang. Và bằng chứng mới nhất là "Mây Sớm Mưa Chiều" với thành tích thảm hại - doanh thu ngày ra mắt chỉ là 3,27 triệu tệ nên không có kỷ lục nào trên bảng xếp hạng phòng vé, phần bình luận trên Douban toàn là đánh giá một sao Khiến khán giả nghi ngờ phải chăng không có bàn tay Trương Nghệ Mưu, danh xưng nữ hoàng phòng vé của cô chưa thực sự xứng đáng?

c8920a506fd3bcbf0ab4.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top