Phim kinh dị The Conjuring 4 sẽ khai thác vụ án ma ám kinh hoàng nào tiếp theo?

ea74e923e76a406760d3.png


Phần 3 của loạt phim kinh dị huyền thoại The Conjuring mang tên The Devil Made Me Do It (Ma Xui Quỷ Khiến) vừa mới ra mắt, dựa trên vụ án mạng có thật năm 1981 của Arne Johnson với lý do "quỷ ám" gây sốc cả nước Mỹ. Loạt phim này luôn dựa trên những vụ án có thật của cặp vợ chồng ngoại cảm đình đám Ed và Lorraine Warren, chính vì vậy fan đã bắt đầu đoán già đoán non nội dung của The Conjuring 4 rồi nè!

908ed7c79f43bd47894a.jpg


Bên cạnh ngôi nhà Snedeker bị ám nổi tiếng, còn một vụ án cực kỳ nổi bật khác của cặp vợ chồng nhà Warren hoàn toàn có thể được chuyển thể thành bộ phim kinh dị đầy ám ảnh: chính là câu chuyện ma ám của gia đình Smurl đây!

**Căn nhà ma ám và những sự kiện rùng rợn**

Vào khoảng những năm 1970-1980, gia đình nhà Smurl (bao gồm Jack, Janet và 4 người con gái) đã mua một căn nhà lớn để cả đại gia đình cùng sinh sống chung. Cũng giống như nhiều vụ án khác trong "sổ tay ma quái" của cặp đôi ngoại cảm Warren, các sự kiện kỳ bí bắt đầu diễn ra liên tiếp trong căn nhà mới. Từ những chi tiết nhỏ lẻ, chúng dần biến tướng thành các sự kiện kinh hoàng khiến cả gia đình phải khiếp vía luôn á!

6451f667ca0744abfcef.jpg


Gia đình nhà Smurl kể lại rằng họ liên tục nghe thấy những tiếng đập mạnh ở trong tường và trên trần nhà. Các tấm thảm của gia đình cứ bị vấy bẩn một cách bí ẩn, và nhiều vết cào xước xuất hiện khắp nơi trong căn nhà. Những chi tiết này đều đã được tái hiện ở vụ án Arne Johnson trong The Conjuring 3 luôn nha!

Nhưng đó chỉ là phần nhẹ nhàng thôi. Trong số hàng loạt các sự kiện đầy ám ảnh, gia đình Smurl còn nhiều lần chứng kiến chú chó của gia đình bị nhấc bổng lên rồi ném tàn nhẫn vào tường (nghĩ mà thương con cún quá đi ). Cả Jack và Janet còn kể rằng họ bị "xâm hại tình dục" bởi các hồn ma nhiều lần nữa chứ! Thậm chí, một cô con gái trong gia đình này còn suýt thiệt mạng khi một chùm đèn lớn bất ngờ rơi xuống ngay sát đầu (dù về sau được giải thích là do chùm đèn gắn quá lỏng lẻo).

**Cặp đôi Warren xuất hiện và buổi trừ tà căng đét**

Gia đình Smurl đã tìm đến sự trợ giúp của Ed và Lorraine Warren vào năm 1986, và họ tổ chức nhiều buổi trừ tà ngay trong căn nhà ma ám này. Theo lời Lorraine Warren, có tận 4 linh hồn đang lảng vảng trong căn nhà, bao gồm 2 phụ nữ (một người già và một người trẻ), 1 người đàn ông (được cho là trước đây đã chết trong căn nhà) và 1 con quỷ liên tục gây rối nữa!



May mắn thay, mặc dù gia đình nhà Smurl đã sống gần một thập kỷ trong căn nhà kinh hoàng này, họ vẫn giữ được mạng sống. Sau khi các buổi trừ tà của nhà Warren và Giáo hội diễn ra nhưng không thành công, cả gia đình quyết định "đi là nhất" - chuyển luôn nơi khác cho an toàn. Dẫu vậy, những sự kiện kỳ bí xoay quanh ngôi nhà ở Pennsylvania đã khiến câu chuyện của gia đình Smurl gây chấn động giới truyền thông nước Mỹ lúc bấy giờ!

**Từ sự kiện có thật đến màn ảnh**

Vài tháng sau khi tuyên bố "mệt mỏi vì bị giới truyền thông vây đón", nhà Smurl đã xuất bản một cuốn sách mang tên The Haunting (tạm dịch: Vụ án quỷ ám). Tuy nhiên cuốn sách này bị chê bai khá nhiều bởi các nhà phê bình vì cách hành văn và cả tính thực tế.

Dẫu vậy, câu chuyện về nhà Smurl vẫn đủ hấp dẫn để hãng 20th Century Fox sản xuất một bộ phim về họ, tên là The Haunted ra mắt năm 1991.

Là một trong những vụ án đình đám nhất của cặp đôi Warren, rất có thể nhà Smurl sẽ xuất hiện trong The Conjuring 4 đấy! Các bạn nghĩ sao về khả năng này? Mong hay sợ nè?

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top