Phim kinh dị mãi là "con ghẻ quốc dân" tại Oscar đến bao giờ mới hết?

CaoXanh8847

New member
54b4950c6caf73543e6f.jpg


Dù "Us" có gặt hái được bao nhiêu thành công đi nữa thì phim cũng khó xơi được giải Oscar khi trót thuộc thể loại kinh dị rồi

Mới tháng 4 thôi nhưng mà nói "Us" (Chúng Ta) là một trong những bộ phim đỉnh nhất năm thì không sai nha! Điểm đánh giá cao ngất, nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc, cộng thêm doanh thu khủng nữa. Rõ ràng thành công của phim có công lớn từ màn diễn xuất thần của Lupita Nyong'o trong vai Adelaide và Red. Thế nhưng, cả phim lẫn chị đẹp này vẫn sẽ tiếp tục "ăn hành" trắng tay tại Oscar năm sau thôi

Trong suốt 91 năm tồn tại của Oscar, đã có tới 546 tác phẩm được đề cử Phim xuất sắc. Nhưng mà shock chưa nè, chỉ có đúng 6 phim (lẻ tẻ luôn á) thuộc thể loại kinh dị được vinh dự này. Thậm chí danh sách này còn được mở rộng để bao gồm cả các thể loại tương tự như tâm lý giật gân nữa đấy! 6 phim "nhà nghèo" đó gồm: The Exorcist (1973), Jaws (1975), The Silence of the Lambs (1991), The Sixth Sense (1999), Black Swan (2010) và Get Out (2017).

546165802a9d157f75ee.jpg


The Exorcist là phim đầu tiên trong list được đề cử tại lễ trao giải lần thứ 46, chứng tỏ Oscar đã "phớt lờ" thể loại kinh dị suốt hơn 4 thập kỷ luôn các bạn ơi Những bộ phim huyền thoại như Frankenstein (1931), Night of the Living Dead (1968), Psycho (1960), và Rosemary's Baby (1968) đều không lọt vào các hạng mục quan trọng. Thêm nữa, The Shining (1980) không được đề cử hạng mục nào hết dù bộ phim này siêu biểu tượng và được mổ xẻ, giảng dạy trong các trường điện ảnh đó nha!

Thực tế phũ phàng là, các tác phẩm kinh dị muốn được Viện Hàn lâm công nhận đều phải dùng tới "chiêu trò" cả. Có sự khác biệt rõ rệt giữa câu chuyện trong các bộ phim trên và thể loại kinh dị truyền thống. Biên kịch Ted Tally của The Silence of the Lambs từng trả lời tờ Rolling Stone rằng ông chưa bao giờ xem "đứa con tinh thần" của mình là phim kinh dị cả

f3b29dd96958ad8e45af.jpg


Trong quá trình quảng bá Get Out, Jordan Peele cũng phải nói rằng bộ phim vốn được định hướng kinh dị nhưng sản phẩm cuối cùng giống thể loại giật gân (Thriller) hơn. Điều này có nghĩa là phim kinh dị chỉ có thể chui vào "lọt khe" trí não và lá phiếu của Viện Hàn lâm nếu như nó... không giống kinh dị. Vô lý chưa?

Nhiều vai diễn đỉnh của đỉnh cũng bị "bơ đẹp"

Phim kinh dị thường không có kỹ xảo phức tạp lắm, nên yếu tố diễn xuất có ảnh hưởng cực lớn đến trải nghiệm của người xem. Thế mà Viện Hàn lâm thường đánh đồng những màn trình diễn này với việc sợ hãi, bỏ chạy, khóc lóc và la hét mà thôi. Từ đó mà diễn xuất thường "chết chìm" cùng cả bộ phim luôn. Nhiều màn trình diễn xuất thần trong suốt nhiều năm qua lại bị giải thưởng danh giá này "phũ" đến tàn nhẫn

5fab1091787557b4d150.jpg


Một ví dụ điển hình là Essie Davis trong The Babadook (2013). Chị diễn "có tâm" tới mức mất giọng 3 ngày sau khi quay xong cảnh gào thét dài 11 giây trong The Babadook, còn mắt thì lúc nào cũng sưng húp vì khóc nhiều quá. Bản thân Amelia là một kẻ đáng sợ và nguy hiểm, thế nhưng Essie Davis lại truyền cho nhân vật sự nhạy cảm và tinh tế khiến khán giả thấu hiểu được hoàn cảnh của cô ấy, vì thế mà bộ phim còn trở nên ám ảnh gấp bội phần nữa.

Tại Oscar 2019, khán giả đã cực sốc khi biết Toni Collette không được đề cử với vai diễn Annie trong Hereditary Khác với hình ảnh nhiều bà mẹ hết lòng vì con, Annie là một phụ nữ ích kỷ và chỉ quan tâm tới các tác phẩm nghệ thuật của mình. Bà có những nỗi đau riêng, đồng thời khiến người khác tổn thương - điều khiến nhân vật này khó có thể xếp vào loại người tốt hẳn hay xấu toàn diện.

b0158ac16a97e4d75d38.jpg


Không ai có thể quên được khuôn mặt và tiếng thét của Toni Collette khi chứng kiến con mình chết ngay trước mắt. Đó không còn là tiếng thét của con người nữa, mà là tiếng rú của một con thú bị thương. Chỉ có Toni Collette mới có đủ khả năng đem đến chiều sâu đáng sợ như vậy cho Annie.

8cea4808da9780f15533.jpg


Một trường hợp đáng tiếc khác là James McAvoy với 23 nhân cách riêng biệt trong Split (2017). Anh đã thể hiện xuất sắc từ một con thú theo nghĩa đen, có thể bò lên tường cho đến một bà cô tiền mãn kinh mặc váy đeo ngọc trai tên là Patricia. Trong một tích tắc từ một người trưởng thành, người ta thấy anh thu bé người lại, rụt đôi vai và ánh mắt bỗng chốc trở nên sáng ngời ngây thơ pha chút buồn chán. Oscar năm đó đã bỏ qua Split và lơ luôn màn trình diễn bùng nổ của James

Viện Hàn lâm chỉ thay đổi "cái vỏ" để câu view thôi chứ gì

Oscar luôn phải vật lộn để tăng tỉ suất người xem hàng năm nhưng Viện Hàn lâm lại có "thâm niên" ngó lơ những thể loại "đại chúng" như hành động, hài, viễn tưởng và cả siêu anh hùng. Trong số đó, kinh dị lại bị "ghét" ở một level khác hẳn. Có lẽ do cách các bộ phim khai thác nỗi sợ nguyên thủy của con người bằng những hình ảnh ghê rợn và kì dị. Hoặc việc phim kinh dị, dù kinh phí thấp ra sao cũng đều có doanh thu khủng nếu biết cách hù dọa, khiến Viện Hàn lâm đánh đồng chúng với sự "rẻ tiền"

9ffe06a57cc0955fe0f1.jpg


Từ đó mà hai khái niệm "kinh dị" và "uy tín" trở nên đối lập nhau và phim càng ăn khách thì càng ít được công nhận. Tư tưởng này đã ăn sâu vào tiềm thức những người bỏ phiếu (mà cho đến năm 2016 vẫn đa số là nam giới da trắng theo lời Brie Larson) ở Viện Hàn lâm. Cho đến năm 2019, Black Panther trở thành tâm điểm tranh cãi khi là phim siêu anh hùng đầu tiên được đề cử Phim xuất sắc.

Đối với khán giả bình thường, đây là bước tiến quan trọng của giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh nhằm tiến tới gần với công chúng hơn. Tuy nhiên, hành động này cũng có thể chỉ là "chiêu trò" nhất thời nhằm thu hút sự chú ý của khán giả sau màn tụt rating thảm họa năm 2018 thôi ‍♀️

8160131606bd58647b9c.png


Vài tháng trước lễ trao giải, Oscar giới thiệu hạng mục mới là Phim đại chúng xuất sắc (Best Popular Picture). Chi tiết liên quan đến cách thức bình chọn không được công bố nhưng ai cũng biết rằng một bộ phim bom tấn phòng vé sẽ cầm cúp ra về. Đây sẽ là những bộ phim thu hút số đông khán giả, có doanh thu khủng nhưng nằm ngoài khẩu vị của Oscar. Thế mà họ đành rút lại sau khi gặp phải vô số chỉ trích

Sự cố này kết hợp cùng scandal Kevin Hart đã cho thấy xu hướng chung của Oscar. Khi nam danh hài rút khỏi vị trí dẫn chương trình vì những phát ngôn kỳ thị người đồng tính trên Twitter thì Viện Hàn lâm không thèm tìm người thay thế và quyết định tiến hành buổi lễ mà không có người dẫn dắt. Điều này chứng tỏ rằng Viện Hàn lâm - nơi tập hợp những người định hướng thị hiếu cho khán giả yêu điện ảnh toàn thế giới - chọn cách ngó lơ vấn đề thay vì sửa lỗi.

Tạm kết

Trở lại với vấn đề phim kinh dị, tư tưởng này của các nhà phê bình chắc chắn sẽ chẳng thay đổi trong tương lai gần đâu. Đúng là có nhiều phim hay ra mắt trong năm 2018 nhưng những tác phẩm kinh dị tuyệt vời như Hereditary hay A Quiet Place sẽ chẳng có lấy một cơ hội nào cả. Phim kinh dị, hay nói rộng hơn là những tác phẩm thỏa mãn đại chúng dường như sẽ bị Viện Hàn lâm "ghét bỏ" mãi mãi

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top