Nói đến Kim Dung là nói đến cả núi tác phẩm kiếm hiệp huyền thoại được chuyển thể ầm ầm trên màn ảnh Hoa ngữ suốt mấy chục năm qua. Nhưng mà không phải bản nào cũng xịn đâu nhé! Và trong số những bản remake gần đây, Lộc Đỉnh Ký (2020) chính là cái tên bị ném đá nhiều nhất về chất lượng luôn á.
Vừa lên sóng là phim đã ăn gạch ngay rồi. Trên Douban, điểm số của Lộc Đỉnh Ký 2020 chỉ lẹt đẹt khoảng 2,5/10 trong giai đoạn đầu, trở thành một trong những bản chuyển thể Kim Dung có điểm thấp nhất từ xưa đến giờ luôn. Thảm họa thật sự!
Lý do số 1 khiến phim flop nặng chính là diễn xuất của Trương Nhất Sơn trong vai Vi Tiểu Bảo. Tuy anh được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, nhưng lần này lại bị chê là diễn quá lố. Biểu cảm, giọng nói và cách diễn hài đều bị nhận xét là cường điệu quá đà, khiến hình tượng Vi Tiểu Bảo mất hết vibe láu lỉnh, thông minh như trong truyện gốc.
Không chỉ diễn xuất, kịch bản cũng là disaster luôn. Để cắt giảm thời lượng, nhiều tình tiết quan trọng bị chém bay hoặc xử lý qua loa, khiến mạch phim thiếu logic và không đủ deep. Những mối quan hệ giữa Vi Tiểu Bảo với các nhân vật khác cũng bị cắt xén nhiều, làm mất đi điểm mạnh vốn có của tiểu thuyết Kim Dung.
Khâu dàn dựng và tạo hình cũng chẳng được khen gì. Nhiều cảnh quay bị phán là thiếu chất võ hiệp, trong khi kỹ xảo và bối cảnh chưa tạo được cảm giác hoành tráng như fan mong đợi ở một tác phẩm kinh điển.
Điều khiến Lộc Đỉnh Ký (2020) càng khổ là phải đối đầu với những phiên bản quá đỉnh trước đó. Các bản có Lương Triều Vỹ, Trần Tiểu Xuân hay Huỳnh Hiểu Minh đều để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả rồi. Vì thế, phiên bản mới cứ bị kéo ra so sánh hoài và dĩ nhiên là ăn gạch thôi rồi.
Mặc dù nhận về núi gạch, vẫn có một số khán giả cảm thấy ekip đã cố gắng mang đến góc nhìn trẻ trung hơn cho tác phẩm. Tuy nhiên, những thay đổi trong cách xây dựng nhân vật và nhịp phim lại chưa đủ sức thuyết phục đại đa số người xem.
Nguồn: saostar.vn