Phim Huỳnh Lập cháy vé, sắp chạm mốc 200 tỷ - lọt top 3 bom tấn Việt 2026!

bd081051efdca2a42f87.jpg


Ê giờ phải gọi đạo diễn Huỳnh Lập thôi chứ không phải nghệ sĩ hài nữa rồi! Phim "Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu" của anh đang làm mưa làm gió tại phòng vé, vừa chính thức lọt top 3 phim Việt ăn khách nhất năm 2026 với doanh thu vượt mặt 193 tỷ đồng (tính đến ngày 7/9).

Hiện tại phim chỉ xếp sau hai cái tên khủng là "Thỏ Ơi!!" của Trấn Thành và "Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng" của đạo diễn Đỗ Quốc Trung. Và này, cơ hội cán mốc 200 tỷ đang rất gần - chỉ còn thiếu khoảng 7 tỷ nữa thôi!

9cfa3b5f5b43f8845537.png


Plot twist của năm: Từ bị "ném đá" đến dẫn đầu phòng vé

Thực ra lúc đầu "Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu" cũng nhận khá nhiều ý kiến trái chiều sau các suất chiếu sớm. Nhưng rồi khi chính thức ra mắt, phim dần giữ được lượng khán giả ổn định và còn tăng tốc luôn.

May mắn là hai phim Việt ra mắt sau đó không tạo được sức ép lớn, nên "Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu" có thêm không gian để giữ suất chiếu và cày thêm doanh thu. Bây giờ phim vẫn đang dẫn đầu doanh thu theo ngày nha mọi người!

Câu chuyện gì mà "đốn tim" người xem vậy?

4cb49390bd60db5d63ae.png


Phim kể về Trí Bình - một thanh niên Gen Z như bọn mình đây - về quê nghỉ hè với ông nội là ông Thời, một cựu chiến binh sống một mình. Tưởng là những ngày hè bình thường, nhưng càng ngày Trí Bình càng phát hiện nhiều điều kỳ lạ xung quanh ông nội. Người trong xóm thì cứ cảnh báo đủ kiểu, khiến cậu tò mò và bắt đầu đào bới quá khứ của ông.

Khi những bí mật được hé lộ, Trí Bình phải đối mặt với những nỗi sợ chưa từng biết. Quan trọng hơn là hành trình giúp hai ông cháu hiểu nhau hơn, thu hẹp khoảng cách thế hệ. Phim mix hài hước, tâm linh và tình cảm gia đình khéo lắm luôn!

Đằng sau những cảnh vui là câu chuyện về ký ức, sự mất mát và những điều mà đôi khi bọn trẻ như mình chưa kịp hiểu về ông bà, bố mẹ.

Câu hỏi chạm đến tâm hồn Gen Z

Một trong những câu hỏi phim đặt ra khá đau: "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?" Thay vì chỉ kể về một mùa hè, Huỳnh Lập đặt nhân vật trẻ vào cuộc đối thoại với thế hệ đi trước, mở ra những suy ngẫm về giá trị cuộc đời và ý nghĩa của việc sống theo cách mình chọn.

Hành trình điện ảnh của Huỳnh Lập: Từ "Pháp Sư Mu" đến hiện tại

ae61bef95d8800bd912c.png


Từ "Pháp Sư Mu" năm 2019, "Nhà Gia Tiên" năm 2025 đến "Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu" bây giờ, Huỳnh Lập đều tham gia sâu vào quá trình sáng tạo - làm đạo diễn, biên kịch, diễn viên, thậm chí còn sản xuất luôn (riêng "Nhà Gia Tiên").

Điểm chung của ba phim là cách kết hợp hài với tâm linh và câu chuyện gia đình - đây đang dần trở thành "chữ ký" riêng của anh trên màn ảnh rộng.

Nếu "Pháp Sư Mu" giúp Huỳnh Lập bước chân vào điện ảnh, thì "Nhà Gia Tiên" chứng minh khả năng tiếp cận khán giả đại chúng với 242,5 tỷ đồng. Còn "Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu" thì mở rộng câu chuyện về khoảng cách thế hệ và áp lực vô hình của giới trẻ.

Không chỉ là con số phòng vé

Doanh thu 193+ tỷ đồng không chỉ là thành tích về mặt phòng vé. Nó còn cho thấy Huỳnh Lập đang từng bước xây dựng được hướng đi rõ ràng với tư cách nhà làm phim.

Từ một nghệ sĩ nổi tiếng với hài kịch và nội dung online, giờ Huỳnh Lập đang khẳng định vị trí của mình ở vai trò đạo diễn điện ảnh. "Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu" có thể chưa phải cột mốc lớn nhất, nhưng nếu cán mốc 200 tỷ đồng, đây chắc chắn sẽ là dấu son đáng nhớ và tạo thêm động lực để anh tiếp tục những câu chuyện mang màu sắc riêng! ✨

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top