Phim hot chấn động The Art of Sarah dựa trên vụ lừa đảo thật 100% tại Hàn, drama đời thực còn hơn cả phim!

Vụ lừa đảo này từng làm chấn động cả giới kinh doanh và thị trường hàng hiệu tại Hàn Quốc, nghe mà sốc á!

Vừa lên sóng thôi mà The Art of Sarah đã leo thẳng top bàn tán nhờ kịch bản xoay quanh màn lừa đảo siêu tinh vi trong giới thượng lưu. Nhưng điều khiến netizen tò mò nhất chính là info bộ phim được lấy cảm hứng từ một vụ án có thật – cụ thể là scandal đồng hồ xa xỉ giả mạo mang tên Vincent & Co từng gây bão Hàn Quốc giữa những năm 2000. Nghe xong là muốn ngồi hóng liền! ☕

Theo nhiều trang tin quốc tế như HauterrflyKpopPost, ekip The Art of Sarah đã xây dựng câu chuyện dựa trên vụ lừa đảo thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ đình đám này. Và thực tế phía sau còn kịch tính không kém bất kỳ bộ phim truyền hình nào luôn!

640d0caac504e7d498e2.jpg


d8fb6d7c2ba3805bbb3d.jpg


Vụ lừa đảo "xịn xò" nhất thế kỷ 21 ️

Đầu những năm 2000, Vincent & Co xuất hiện tại Hàn Quốc như một thương hiệu đồng hồ xa xỉ đến từ Thụy Sĩ với lịch sử hơn 100 năm (nghe đã thấy chanh sả rồi ). Các chiến dịch quảng cáo khẳng định đây là dòng đồng hồ dành cho giới siêu giàu, với thông điệp đầy kiêu hãnh: "Chỉ 1% dân số thế giới mới đủ khả năng sở hữu". Nhưng mà phía sau lớp vỏ hào nhoáng ấy lại là một dây chuyền sản xuất hoàn toàn... trái ngược!

1d24efdddf59b95564b2.png


7e8917664dd969c9da81.png


e82f7a602eb383f8f79a.png


Theo điều tra, sản phẩm thực chất được lắp ráp tại một nhà máy ở Gyeonggi (Hàn Quốc), sử dụng các linh kiện giá rẻ như kim giờ, kim phút, dây đeo và vỏ đồng hồ nhập từ Trung Quốc. Sau đó, các sản phẩm này được chuyển sang Thụy Sĩ rồi lại nhập khẩu ngược về Hàn Quốc để hợp thức hóa mác đồng hồ Thụy Sĩ. Chiêu này mà cũng nghĩ ra được à?

Chênh lệch giá gây sốc: từ 1,4 triệu lên 105 triệu!

Điều khiến dư luận sốc nhất chính là mức chênh lệch giá khó tin giữa giá thành sản xuất và giá bán ra thị trường. Một chiếc đồng hồ có giá gốc chỉ khoảng 80.000 won (khoảng 1,4 triệu đồng) nhưng được "thổi" lên tới 5,8 triệu won (khoảng 105 triệu đồng) khi đến tay khách hàng. Á á, nghe xong muốn ngất luôn!

Thậm chí, mẫu đồng hồ đính 200 viên kim cương nhỏ, chi phí sản xuất khoảng 3 triệu won (khoảng 54 triệu đồng), lại được rao bán với mức giá lên tới 97 triệu won (khoảng 1,8 tỷ đồng). Bằng chiến lược định vị khéo léo và những tuyên ngôn xa xỉ đầy mê hoặc, thương hiệu đã biến các sản phẩm phổ thông thành biểu tượng được quảng bá là "xứng tầm hoàng gia châu Âu", khiến người mua sẵn sàng chi trả số tiền cao gấp hàng chục lần giá trị thực. Scam level: max! ⚠️

a04eada359cbac13de30.png


Ông trùm Lee và màn kịch hoàn hảo

Nhân vật trung tâm của vụ việc là ông Lee – người không chỉ bán đồng hồ, mà còn khéo léo "bán" cả một câu chuyện về nguồn gốc và đẳng cấp thương hiệu. Ông tự nhận đã có 17 năm làm việc tại trụ sở chính ở Thụy Sĩ, đồng thời đưa ra các giấy tờ nhập khẩu cùng tài liệu xác minh trụ sở nhằm củng cố niềm tin với nhà đầu tư và các trung tâm thương mại.

Không dừng lại ở đó, một chiến lược truyền thông được xây dựng bài bản cũng song song triển khai, giúp thương hiệu nhanh chóng khoác lên mình lớp vỏ hào nhoáng và tạo dựng hình ảnh xa xỉ trong mắt công chúng. Marketing thời đó cũng xịn phết đấy!

c954dc5e98e1d13dadc0.png


Celebrities và cả chính trị gia cũng "dính chưởng"

Một buổi ra mắt sản phẩm hoành tráng tiêu tốn tới 130 triệu won (khoảng 2,5 tỷ đồng) được tổ chức để mời diễn viên, MC và nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí tham dự. Thương hiệu liên tục quảng cáo trên các tạp chí lớn, tài trợ cho phim truyền hình, tận dụng tối đa sức mạnh của hình ảnh người nổi tiếng để củng cố uy tín. Chiến lược PR này đỉnh thật đấy!

Không chỉ nghệ sĩ, ngay cả vợ của các chính trị gia cũng được cho là đã mua đồng hồ từ thương hiệu này. Đặc biệt, vợ của một nghị sĩ cấp cao thuộc đảng cầm quyền khi đó bị cáo buộc từng sở hữu sản phẩm của Vincent & Co. Drama này lan rộng cả giới chính trị luôn á!

2b5efbd64ede28c886a6.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top