Ra mắt từ năm 2003, bộ phim Hàn này đã làm chao đảo cả châu Á và còn được Hollywood chịu chi mua bản quyền remake luôn nha!
Giờ thì ai cũng biết điện ảnh Hàn đã "xịn sò" đến mức nào rồi đúng không? Từ Parasite đến Train To Busan đều làm mưa làm gió khắp châu Á lẫn cả Âu Mỹ. Nhưng có một tựa phim được mệnh danh là "tượng đài của điện ảnh Hàn Quốc" mặc dù đã 18 năm tuổi đời rồi nhé! Khán giả vẫn khen nức nở vì nội dung quá đỉnh của chóp!
"Đứa con tinh thần" của đạo diễn Park Chan Wook này đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng người xem, thực sự là tựa phim độc nhất vô nhị của xứ Kim Chi luôn!
Ra mắt lần đầu năm 2003, Oldboy của đạo diễn Park Chan Wook cứ thế mà "nổ tung" khắp châu Á. Bộ phim có cực nhiều cảnh đánh đấm đỉnh cao mà hồi đó các nhà sản xuất Hàn khác khó lòng làm được, cộng thêm những pha hành động đẫm máu chuẩn 18+ khiến hội yếu tim chắc chắn phải "goodbye" Song song với phần hình ảnh xuất sắc là cú twist ở cuối phim bùng nổ và khó đoán vô cùng - chính thứ này đã đưa Oldboy lọt vào danh sách những bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất mọi thời đại đấy!
Những cảnh chiến đấu được quay liền mạch một mạch, không ngắt quãng - mãn nhãn vô cùng!
Bình luận từ netizen:
- "Hay dã man. Nhưng không dám coi lại vì đen tối quá."
- "Thoại trong phim này sâu sắc với châm biếm thật sự."
- "Xem phim này đúng là không 1 phút nào được thở, mạch phim căng từ đầu đến cuối, plot twist thì đỉnh và rất ám ảnh, kết cục của ai cũng tràn đầy bi thương. Cả bộ phim từ nhân vật chính đến kẻ địch đều là quái vật chứ chả ai là kẻ xấu người tốt nữa cả."
- "Thực sự đây là bộ phim Hàn hay nhất mình từng xem."
- "Bản Mỹ cũng sốc nhưng độ ám ảnh thì bản Hàn vẫn hơn."
- "5 năm rồi vẫn chưa dám xem lại. Chắc đợi 10 năm rồi xem cho đỡ ám ảnh."
Nguồn: Maybe You Never Watched This Movie
Sau một lần nhậu say và gây gổ với người khác, Oh Dae Su (Choi Min Sik) bỗng dưng bị nhốt trong một căn phòng cũ nát, chỉ có thể kết nối với thế giới bên ngoài qua chiếc TV đời Tống đời Nguyễn. Trong thời gian bị giam cầm, ông nghe tin vợ mình mất và cô con gái duy nhất đã được đưa sang Thụy Điển làm con nuôi. Sau 15 năm trời (!), Dae Su bất ngờ được thả ra ngoài và từ đây, ông bắt đầu kế hoạch trả thù siêu tỉ mỉ. Nhưng plot twist là ông không biết mình đã rơi vào một cái bẫy kinh hoàng mà kẻ thù chuẩn bị từ trước rồi!
Mọi tình tiết trong Oldboy đều được sắp xếp siêu kỹ lưỡng, từng bước dẫn dắt khán giả đến hồi kết đen tối đến rợn người!
Oldboy đã được Hollywood mua bản quyền remake và ra mắt vào năm 2013. Thế nhưng phiên bản Hàn Quốc vẫn mãi là tượng đài trong lòng khán giả và khó có phiên bản nào vượt qua được cái đẳng cấp này!
Nguồn: kenh14.vn