Có khá nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang chờ bạn cày hết ngày 14/2 năm nay đấy!
Một mùa Valentine nữa lại đến rồi nèeee Nếu hôm nay bạn không ra ngoài hóng gió với crush thì hãy nên để bản thân liêu xiêu vì một câu chuyện tình... không có thật nha! Đã có gấu cũng được, FA tinh tế cũng chẳng sao, 10 bộ phim Hàn "sến sẩm" nhất năm qua vẫn thừa sức khiến cho con tim bé bỏng của bạn phải run lên bần bật vì cái thứ vi diệu mà người ta vẫn hay gọi là tình yêu đóoooo
Chúc các bạn Lễ Tình nhân vui vẻ. Hoặc nếu như không coi 14/2 năm nay là Valentine thì xin chúc cho ngày nghỉ Tết cuối cùng của bạn thật thú vị với việc xem một bộ phim hay ho chẳng hạn nèeee
1. Heart To Heart (Nhịp Cầu Trái Tim)
Cha Hong Do (Choi Kang Hee) là một cô gái mắc chứng sợ hãi xã hội và gặp vấn đề với gương mặt lúc nào cũng đỏ ửng Sau khi bà của cô qua đời, Hong Do mất đi người duy nhất là cầu nối giữa cô với thế giới bên ngoài. Cô luôn giấu khuôn mặt mình sau lớp kính mũ bảo hiểm, hoặc hóa trang thành người bà đã mất để tiếp xúc với cuộc sống đầy rẫy con người ngoài kia. Suốt 7 năm cô đơn, Hong Do vẫn luôn thầm thương trộm nhớ anh chàng cảnh sát gần nhà, người đã cứu rỗi cô bằng nụ cười tốt bụng hết sức. Cho đến khi một gã bác sĩ tâm lí khùng khùng điên điên có tên Ko Yi Suk (Chun Jung Myung), tình cờ hay định mệnh nhảy ùm vào cuộc đời cô, nhận lời chữa bệnh cho cô mà chẳng ngại đùa trêu lấn tới, rồi hóa ra cũng là đang cậy nhờ cô chữa bệnh cho những tổn thương của chính mình.
Heart To Heart không cần kịch tính, vẫn ấm áp để là nhịp cầu gắn kết những trái tim khát khao yêu thương Tác giả bài viết xin phép ưu ái chọn đây là bộ phim đáng xem nhất cho mùa Valentine năm nay, bởi vì nó đáng yêu quá, duyên dáng quá. Đằm thắm có, quyến rũ có, mà đanh đá, chua ngoa, bỡn cợt cũng có luôn! Câu chuyện tình hài hước và lãng mạn đủ vị, gói gọn ghẽ trong 16 tập phim, chắc chắn sẽ khiến không ít tín đồ phim "sến" Hàn Quốc phải xuýt xoa, nhung nhớ vì những ám ảnh ngọt ngào mà nó để lại đóoooo
Trailer "Heart To Heart"
2. Oh My Ghost (Ma Nữ Đáng Yêu)
Cô phụ bếp nhút nhát Na Bong Sun (Park Bo Young) lúc nào cũng lơ mơ vì sợ ma ám, nay còn bị con ma trinh nữ mê trai Shin Soon Ae (Kim Seul Gi) chiếm luôn cơ thể bé xíu xiu Giữa họ đã có một thỏa thuận, và thế là trái tim của tên bếp trưởng hết để cô này đày đọa lại đến cô kia đọa đày. Khi làm Na Bong Sun thì sao mà thẹn thùng xinh xắn, mà lúc trở thành Shin Soon Ae cớ gì chẳng ngại ngùng, dè chừng chi Hai cô gái cứ thế quyến rũ, cứ thế khiến cho hồn phách anh chàng Kang Sun Woo (Jo Jung Suk) điêu đứng liêu xiêu. Oh My Ghost lãng mạn, vui tươi mà ma mãnh cũng chẳng phải vừa, chẳng ngại thêm chút mùi giới tính hiếm hoi cho ta càng đam mê, sung sướng nhaaa
Trailer "Oh My Ghost"
3. My Love, Eun Dong (Eun Dong – Tình Yêu Của Tôi)
Một ngôi sao Hàn Quốc luôn khắc khoải vì mối tình đầu, suốt 20 năm vẫn không thôi mong mỏi lấp đầy khoảng trống trong tim Năm 1995, cậu thanh niên 17 tuổi đầy sức sống Park Hyun Soo, gặp gỡ Ji Eun Dong, cô bé 13 tuổi mồ côi đầy lạc quan về cuộc sống. Eun Dong khiến Hyun Soo rung động, nhưng cô bé đột nhiên biến mất trước khi cậu có thể nói lời làm quen.
10 năm sau, Hyun Soo bắt đầu nghiệp diễn với nghệ danh Ji Eun Ho, tình cờ gặp lại Eun Dong và cả hai đã có khoảng thời gian yêu nhau say đắm. Nhưng một lần nữa không báo trước, Eun Dong lại biến mất Cho đến năm 2015, Eun Ho (Joo Jin Mo) nay đã là diễn viên hàng đầu, có cả tiền lẫn danh nhưng chẳng có tình. Anh quyết định viết tự truyện với mong muốn tìm lại người phụ nữ anh yêu suốt 20 năm. Eun Ho thuê nhà văn Seo Jung Eun (Kim Sa Rang) để giúp anh hoàn thành cuốn sách. Anh gửi cô câu chuyện giữa mình với Eun Dong, nhưng tại sao chúng lại ngỡ như là câu chuyện của Jung Eun đến vậy?
Trailer "My Love, Eun Dong"
4. Bubblegum (Bong Bóng Tình Yêu)
Không vì Bubblegum là bộ phim "ế" nhất năm 2015 của tvN mà bạn thẳng thừng bỏ qua melodrama xuất sắc này nhaaa Là câu chuyện cổ tích thời hiện đại, Bong Bóng Tình Yêu nói về hai con người quý mến nhau từ khi còn là những đứa trẻ, nhưng vì chịu sự phản đối của người thân mà chưa đến được với nhau. Nam chính Park Ri Hwan (Lee Dong Wook) là một bác sĩ Đông y, luôn nghĩ cho mẹ và người anh yêu trước khi nghĩ cho bản thân mình. Còn nữ chính Kim Haeng Ah (Jung Ryeo Won) là một phát thanh viên truyền hình, vụng về và thiếu kiên nhẫn, với nỗi đau thầm kín bên trong
Nguồn: kenh14.vn