ThíchThìNhích
New member
Chỉ mới lên sóng 3 tập đầu thôi mà bộ phim này đã phá luôn kỷ lục rating, còn hot trên mạng xã hội là đằng khác nha!
Mô-típ tổng tài thì ai cũng xem "sượng tai" rồi đúng không nè, nhưng Reborn Rookie lại chơi trội theo kiểu mới lạ hẳn - tổng tài trùng sinh thành thực tập sinh ở chính công ty nhà mình luôn á! Kết hợp đủ thứ từ drama gia tộc đấu đá, giả tưởng đến hài hước, Reborn Rookie hiện đang là bộ phim truyền hình hot nhất nhì Hàn Quốc, kéo lượt xem và độ bàn tán trên mạng tăng vèo vèo!
Mới lên sóng được 3 tập thôi, "gà chiến" của đài JTBC đã lập liền kỷ lục mới trong năm 2026 luôn! Bộ phim vừa ghi nhận mức rating cao nhất trong số các phim truyền hình của JTBC năm nay. Theo số liệu từ Nielsen Korea, tập 3 của Reborn Rookie đạt tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 6,7%, tăng gần gấp đôi so với tập 1 - chứng tỏ sức hút của phim càng ngày càng "khủng" hơn nha!
Reborn Rookie bắt đầu khi Jae Seong (Jin Goo), con trai của Chủ tịch Kang Yong Ho (Son Hyun Joo), gây tai nạn khiến Hwang Jun Hyun (Lee Jun Young) bị xe tông. Để che giấu vụ biển thủ công quỹ mà anh ta thực hiện cùng người chị em song sinh Jae Gyeong (Jeon Hye Jin), Jae Seong đã đổ toàn bộ trách nhiệm lên Jun Hyun. Vụ tai nạn không chỉ chấm dứt sự nghiệp bóng đá của chàng trai trẻ ngay trước khi nó kịp bắt đầu mà còn khiến anh phải đối mặt với vụ kiện đòi bồi thường lên tới 400 triệu won luôn đó!
Phẫn nộ trước sự bất công, Jun Hyun tìm gặp Chủ tịch Kang để đối chất. Nhưng mà trong cuộc chạm trán đó, cả hai bất ngờ ngã xuống cầu thang. Khi tỉnh dậy, Chủ tịch Kang choáng váng nhận ra mình đã... hoán đổi thân xác với Jun Hyun! Tận dụng cơ hội "nghìn năm có một" này, vị chủ tịch quyền lực quyết định quay trở lại tập đoàn dưới thân phận một nhân viên mới để cải tổ công ty từ bên trong, đồng thời vạch trần những hành vi sai trái của các con mình. Đồng hành cùng ông trong kế hoạch này là cô con gái út Bang Geul (Lee Ju Myoung).
Nhiều trang phim quốc tế nhận định đây là một trong những kịch bản hài hước nhất của màn ảnh Hàn năm nay đó nha! Bởi vì nhân vật chính liên tục rơi vào những tình huống dở khóc dở cười khi phải chịu sự quản lý của cấp dưới, tham gia các cuộc họp như một nhân viên bình thường và chứng kiến bộ mặt thật của những người từng cúi đầu trước mình. Tưởng tượng cảnh đó là muốn cười nắc nẻ rồi!
Bên cạnh yếu tố thương chiến và đấu đá trong gia tộc tài phiệt, bộ phim ghi điểm nhờ màn trình diễn của Lee Jun Young khi phải thể hiện một cơ thể tuổi đôi mươi nhưng lại mang tâm hồn của một ông trùm lão luyện. Sự "lệch pha" giữa ngoại hình trẻ trung và tư duy của một "bậc thầy kinh doanh" tạo nên hàng loạt tình huống hài duyên dáng, giúp tác phẩm giữ được không khí giải trí nhẹ nhàng dù vẫn đan xen những bí mật và âm mưu nội bộ của tập đoàn. Các nhân vật phụ cũng thỉnh thoảng tung ra mảng miếng dí dỏm, phần nào giảm bớt bầu không khí căng thẳng giữa thế giới tài phiệt. 3 tập phim đầu vẫn duy trì nhịp phim vui nhộn, cuốn hút và dễ xem, khiến khán giả nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện!
Còn đây là một số bình luận của netizen nè:
• Từ đầu tưởng nghiêm túc, hoá ra ai cũng là chúa hề.
• Tui cười mệt từ đầu tới cuối luôn á.
• Không biết đôi chính có loveline ổn áp không nhỉ, giờ tui chưa thấy chemistry lắm.
• Phim gì mắc cười thật sự, ông bà nào cũng thoại sảng.
• Đêm xem phim mà cười không ngậm được miệng.
Nguồn: kenh14.vn
Mô-típ tổng tài thì ai cũng xem "sượng tai" rồi đúng không nè, nhưng Reborn Rookie lại chơi trội theo kiểu mới lạ hẳn - tổng tài trùng sinh thành thực tập sinh ở chính công ty nhà mình luôn á! Kết hợp đủ thứ từ drama gia tộc đấu đá, giả tưởng đến hài hước, Reborn Rookie hiện đang là bộ phim truyền hình hot nhất nhì Hàn Quốc, kéo lượt xem và độ bàn tán trên mạng tăng vèo vèo!
Mới lên sóng được 3 tập thôi, "gà chiến" của đài JTBC đã lập liền kỷ lục mới trong năm 2026 luôn! Bộ phim vừa ghi nhận mức rating cao nhất trong số các phim truyền hình của JTBC năm nay. Theo số liệu từ Nielsen Korea, tập 3 của Reborn Rookie đạt tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 6,7%, tăng gần gấp đôi so với tập 1 - chứng tỏ sức hút của phim càng ngày càng "khủng" hơn nha!
Reborn Rookie bắt đầu khi Jae Seong (Jin Goo), con trai của Chủ tịch Kang Yong Ho (Son Hyun Joo), gây tai nạn khiến Hwang Jun Hyun (Lee Jun Young) bị xe tông. Để che giấu vụ biển thủ công quỹ mà anh ta thực hiện cùng người chị em song sinh Jae Gyeong (Jeon Hye Jin), Jae Seong đã đổ toàn bộ trách nhiệm lên Jun Hyun. Vụ tai nạn không chỉ chấm dứt sự nghiệp bóng đá của chàng trai trẻ ngay trước khi nó kịp bắt đầu mà còn khiến anh phải đối mặt với vụ kiện đòi bồi thường lên tới 400 triệu won luôn đó!
Phẫn nộ trước sự bất công, Jun Hyun tìm gặp Chủ tịch Kang để đối chất. Nhưng mà trong cuộc chạm trán đó, cả hai bất ngờ ngã xuống cầu thang. Khi tỉnh dậy, Chủ tịch Kang choáng váng nhận ra mình đã... hoán đổi thân xác với Jun Hyun! Tận dụng cơ hội "nghìn năm có một" này, vị chủ tịch quyền lực quyết định quay trở lại tập đoàn dưới thân phận một nhân viên mới để cải tổ công ty từ bên trong, đồng thời vạch trần những hành vi sai trái của các con mình. Đồng hành cùng ông trong kế hoạch này là cô con gái út Bang Geul (Lee Ju Myoung).
Nhiều trang phim quốc tế nhận định đây là một trong những kịch bản hài hước nhất của màn ảnh Hàn năm nay đó nha! Bởi vì nhân vật chính liên tục rơi vào những tình huống dở khóc dở cười khi phải chịu sự quản lý của cấp dưới, tham gia các cuộc họp như một nhân viên bình thường và chứng kiến bộ mặt thật của những người từng cúi đầu trước mình. Tưởng tượng cảnh đó là muốn cười nắc nẻ rồi!
Bên cạnh yếu tố thương chiến và đấu đá trong gia tộc tài phiệt, bộ phim ghi điểm nhờ màn trình diễn của Lee Jun Young khi phải thể hiện một cơ thể tuổi đôi mươi nhưng lại mang tâm hồn của một ông trùm lão luyện. Sự "lệch pha" giữa ngoại hình trẻ trung và tư duy của một "bậc thầy kinh doanh" tạo nên hàng loạt tình huống hài duyên dáng, giúp tác phẩm giữ được không khí giải trí nhẹ nhàng dù vẫn đan xen những bí mật và âm mưu nội bộ của tập đoàn. Các nhân vật phụ cũng thỉnh thoảng tung ra mảng miếng dí dỏm, phần nào giảm bớt bầu không khí căng thẳng giữa thế giới tài phiệt. 3 tập phim đầu vẫn duy trì nhịp phim vui nhộn, cuốn hút và dễ xem, khiến khán giả nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện!
Còn đây là một số bình luận của netizen nè:
• Từ đầu tưởng nghiêm túc, hoá ra ai cũng là chúa hề.
• Tui cười mệt từ đầu tới cuối luôn á.
• Không biết đôi chính có loveline ổn áp không nhỉ, giờ tui chưa thấy chemistry lắm.
• Phim gì mắc cười thật sự, ông bà nào cũng thoại sảng.
• Đêm xem phim mà cười không ngậm được miệng.
Nguồn: kenh14.vn