TitMoon8194
New member
Hội khán giả đang hoang mang cực độ trước màn "bẻ lái" không tưởng của biên kịch phim này nè
Sau khi gây tranh cãi ầm ầm ở hai tập đầu, Cuộc Chiến Sinh Tồn (The Escape of The Seven: War for Survival) tiếp tục khiến dân tình "tá hỏa" với loạt twist không đỡ nổi ở tập 3 luôn. Tập này chủ yếu xoay quanh cuộc trốn chạy và cố tự cứu mình của Da Mi (Jung La El) cùng team phụ họa giúp đỡ cô bé.
Cụ thể ở tập này, Da Mi nhận ra mặt thật của mẹ ruột và quyết định quay về nhà bố mẹ nuôi, kể sạch mọi chuyện mình phải gánh ở nhà mới. Hai bố con sau đó quyết định đến trường để làm rõ chuyện Da Mi không hề có bầu hay sinh con gì cả. Nhưng mà hai người không mang theo bằng chứng nào hết và bị hội phụ huynh chặn đường, xô xát ầm ĩ. Trong khi Da Mi vào được trong trường, vạch mặt Mo Ne (Lee Yoo Bi) nhưng chẳng ai tin thì bố cô lại bị các sinh viên (bố nuôi Da Mi là giảng viên đại học đó) yêu cầu nghỉ việc, bị cảnh sát bắt vì gây gổ đánh nhau. Phía cảnh sát thậm chí còn dàn dựng cả một vở kịch, biến bố Da Mi thành kẻ nghiện chất cấm và thả ông ra khi ông đang trong trạng thái vật vờ vì bị ép dùng thuốc
Da Mi bị tấn công ngay cổng trường khi vừa bị đuổi học. Cùng lúc đó Min Do Hyuk (Lee Joon) xuất hiện và cứu cô đi. Do Hyuk muốn sửa chữa lỗi lầm vì trước đó anh ta bị Mo Ne dắt mũi, đến trường làm loạn khiến Da Mi bị hiểu lầm. Cùng lúc này, chủ tịch Bang Chil Sung bất ngờ đổi ý, muốn cứu Da Mi vì với ông, Da Mi lúc này là máu mủ duy nhất của mình. Ông cũng nhận ra tình cảm của Da Mi khi thấy cô bé giữ cẩn thận tờ tiền mà ông cho cùng dòng ghi chú: "khoản tiền trợ cấp đầu tiên từ ông nội"
Do Hyuk đang đưa Da Mi đến chỗ ông nội thì bị người của Yang Jin Mo vây bắt. Cô bé may mắn chạy thoát và quyết định cầu cứu Trung tâm trợ giúp nạn nhân tội phạm mạng. Sau đó, một loạt tin nhắn của Da Mi được gửi đến những người liên quan, tất cả đều chung một nội dung là hẹn mọi người đến cùng một địa điểm. Tối hôm đó, tại địa điểm đã hẹn, Da Mi phát trực tiếp cảnh tượng mình... vạch mặt bố nuôi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Da Mi cho rằng mình bị bố nuôi lạm dụng và đang cố gắng cầu cứu. Chỉ vài giây sau, cô kêu cứu, xin bố đừng giết mình và bị bắn gục ngay tại chỗ Mọi người nghe được tiếng súng và chạy đến hiện trường thì chỉ thấy bố nuôi Da Mi đang nằm cạnh cây súng trong trạng thái say thuốc. Ngay lập tức, ông trở thành tội phạm giết người.
Cuối tập phim là quyết tâm báo thù của chủ tịch Bang. Ông nhận được lời cầu cứu từ mẹ nuôi Da Mi và biết rằng bố mẹ nuôi đã xăm một vết sẹo lên người để Da Mi không tự ti khi bản thân có một vết sẹo do mổ tim. Khi thấy bố nuôi Da Mi thực sự có vết sẹo đó, chủ tịch Bang nhận ra cháu gái mình đang bị rất nhiều người hãm hại. Ông quyết tâm bằng mọi giá đòi lại công bằng cho Da Mi
Nguồn: kenh14.vn