Dạo này hội mê phim Hàn đang "rần rần" vì bộ phim "Bài học đáng đời" (Teach You a Lesson) - một siêu phẩm phanh phui hết các drama gian lận thi cử và thao túng điểm số trong trường học. Từ sau tập 4 lên sóng, netizen đua nhau share "lia lịa" khắp MXH luôn nha!
Câu chuyện xoay quanh Trường THPT Ngoại ngữ Chukmyeong - nghe thì "xịn sò" lắm, tỷ lệ đỗ đại học cao ngất, đội ngũ thầy cô toàn "khủng" cả. Nhưng mà... plot twist đây rồi! Phía sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là cả một "hệ sinh thái" thầy cô và phụ huynh móc ngoặc nhau để "chỉnh" kết quả học tập của học sinh.
Drama bắt đầu khi Cục Bảo vệ Quyền sư phạm (ERPB) - một cơ quan hư cấu trong phim - vào cuộc điều tra vụ học sinh Park Hyeon Ung đánh thầy giáo nổi tiếng Cheon Sang Yeol. Nghe thì tưởng học sinh "hư" nhỉ? Nhưng thực ra không phải!
Hoá ra Hyeon Ung là học sinh "xịn xò" đứng đầu trường luôn á! Cậu bé "nổi điên" là vì bị thầy giáo chèn ép liên tục sau khi nghỉ học thêm và không chịu tham gia vào hệ thống "ưu ái" dành cho hội con nhà giàu. Tức ghê ha!
Theo diễn biến phim thì thầy Cheon đã "lạm quyền" để can thiệp vào thành tích học tập, thậm chí lấy trộm đề thi giữa kỳ để giúp một học sinh nhảy từ hạng 11 lên Top 10 theo yêu cầu của phụ huynh. Đúng kiểu "có tiền mua tiên cũng được" luôn!
Nhưng mà "gieo nhân nào gặp quả nấy", kế hoạch bị lật tẩy khi ERPB bí mật đổi thứ tự câu hỏi trong đề thi, khiến bài làm của em học sinh này "lộ hàng" hoàn toàn vì không khớp với đáp án chính thức. Ăn đấm rồi!
Đến cuối tập, Bộ trưởng Bộ Giáo dục công bố kết quả điều tra và phanh phui cả list phụ huynh hối lộ để thao túng thành tích học tập. Và guess what? Trong đó có cả doanh nhân, cựu quan chức, công tố viên và chính trị gia! Drama cực mạnh luôn á!
Nội dung tập phim này nhanh chóng leo top trending trên các diễn đàn. Hội netizen khen ngợi tác phẩm đã phản ánh chân thực những áp lực thành tích, sự bất bình đẳng trong giáo dục và hậu quả của việc dùng tiền bạc, quyền lực để "mua" kết quả học tập.
Ngoài ra, hình tượng Cục Bảo vệ Quyền sư phạm với phong cách điều tra độc lập, quyết liệt cũng gây ấn tượng mạnh, góp phần tăng tính kịch tính và lan toả thông điệp về sự công bằng trong giáo dục.
Nhiều người nhận xét dù là câu chuyện hư cấu nhưng phim vẫn "hot" vì khai thác một vấn đề luôn được xã hội quan tâm. Thật sự mà nói thì đây là bộ phim đáng xem để suy ngẫm về hệ thống giáo dục hiện tại đó các bạn ơi!
Nguồn: tiin.vn