Nói đến năm 2002 là nói đến thời kỳ phim Hàn "chanh sả" đỉnh cao luôn Thời đó điện ảnh xứ Kim Chi đang lên như diều gặp gió với loạt bom tấn như Shiri, Joint Security Area (JSA) hay My Sassy Girl làm mưa làm gió. Tiền đầu tư đổ về ào ạt, phim nào cũng triệu view (à nhầm, triệu khán giả). Đúng lúc các ông lớn đang "chill" với thành công thì họ quyết định all-in vào một dự án "đột phá" tên là Resurrection of the Little Match Girl (tạm dịch: Sự Hồi Sinh Của Cô Bé Bán Diêm)
Nghe xong thôi mà muốn "té ngửa" - chi phí sản xuất lên tới 11 tỷ Won! Để các bạn hình dung cho dễ thì phim Shiri hot hit trước đó cũng chỉ tốn mỗi 3 tỷ Won thôi nha. Con số này vào năm 2002 là "xịn sò" đỉnh của chóp luôn á. Ghế đạo diễn thuộc về Jang Sun Woo - bậc thầy Chungmuro ai cũng phải nể. Vai chính là Lim Eun Kyung, nàng "TTL Girl" đang viral khắp mọi nơi nhờ một quảng cáo viễn thông siêu đỉnh. Công thức này nhìn qua là "không thể fail", nhưng plot twist đây rồi - phim thất bại thảm hại và trở thành "hố đen" kinh hoàng nhất lịch sử điện ảnh Hàn
Thật ra mà nói thì ý tưởng của phim khá là "ahead of time" đấy. Phim thuộc thể loại giả tưởng, remake từ truyện cổ tích Cô Bé Bán Diêm của Andersen nhưng twist hiện đại cực mạnh. Nam chính là anh shipper đồ ăn Trung Hoa bị cuốn vào thế giới game thực tế ảo để cứu cô bé bán diêm. Chuyển cảnh giữa thực - ảo, đặt câu hỏi triết học về AI, drama giữa NPC và hệ thống game... tất cả đều là những thứ "trendy" mà nếu làm bây giờ chắc đã thành hit trên Netflix rồi.
Nhưng vấn đề là khán giả năm 2002 "không hiểu gì hết trơn"
Thế giới quan phức tạp mà phim không giải thích rõ ràng, thông điệp triết học nhồi nhét kiểu "ép vào" chứ không tự nhiên tý nào. Bối cảnh game online quá xa lạ với người xem lúc đó, còn động cơ nhân vật thì lỏng lẻo không thuyết phục. Nhiều chi tiết weird làm khán giả không biết phim này nghiêm túc hay đang troll nữa Dù về sau có một số fan "chính hiệu" cố defend là phim "đi trước thời đại", nhưng với đại chúng năm 2002 thì đây là phim "khó nhằn" nhất nhì.
Ra khỏi rạp là netizen tranh cãi tới tấp, câu hỏi hot nhất: "11 tỷ Won xài vào đâu hết vậy trời?" Đổ tiền khủng thế mà thành quả lên màn hình thì... "tệ hại vô cùng". Cảnh hành động "gượng ép", CGI thô như... game PS1. Chất lượng bị chê thậm tệ, không chỉ so với bây giờ mà ngay cả năm 2002 cũng không đạt chuẩn.
Nguyên nhân là quá trình sản xuất "lộn xộn" cực độ. Ban đầu dự án chỉ 3 tỷ Won thôi, nhưng quay kéo dài mãi nên chi phí tăng như "bơm hơi" Đạo diễn và nhà sản xuất cãi nhau về tiền, đỉnh điểm là Jang Sun Woo "bỏ về" giữa chừng sau một trận battle căng đét. Kết quả là 11 tỷ Won "cháy" hết vào những ngày quay vô nghĩa và chỉnh sửa lung tung, thay vì nâng cao chất lượng phim.
Điều đau lòng nhất là phim này "kéo sập" cả sự nghiệp một thế hệ. Trước đó, Jang Sun Woo là ngôi sao sáng của Chungmuro, vừa có doanh thu vừa ẵm giải quốc tế. Nhưng sau cú "ngã ngựa" này, ông gần như "biến mất" khỏi điện ảnh thương mại. Worse hơn nữa, ông còn phát ngôn: "Coi như đã làm một việc bố thí trị giá 11 tỷ won" - câu này làm netizen và nhà đầu tư "nổi điên" luôn
Còn "TTL Girl" Lim Eun Kyung từ ngôi sao bí ẩn được yêu thích nhất Hàn Quốc, được chọn làm "gương mặt thương hiệu" cho phim với chiến lược "thần bí hóa". Nhưng khi phim flop, hào quang của nàng cũng "tan như mây khói". Mặc dù sau đó cố gắng comeback qua Conduct Zero hay Sisily 2km, nhưng không thể lấy lại được vinh quang ngày xưa. Phim này chính là cú twist "nghiệt ngã" dập tắt sự nghiệp của một "ngôi sao tương lai"
Nhìn vào con số thì thấy ngay đây là "thảm họa lịch sử" của dòng phim SF Hàn Quốc. Tuần đầu công chiếu chỉ có 70.000 khán giả toàn quốc - số này "thảm" vô cùng. Tổng doanh thu cách xa "một trời một vực" so với mốc hòa vốn 3-4 triệu khán giả. Giới tài chính còn "bóc phốt" rằng phần lớn khoản lỗ khủng của toàn ngành điện ảnh Hàn 2002 đều do phim này gây ra
Phải nói thật là không thể đổ hết tội cho Resurrection of the Little Match Girl về việc thể loại SF "đóng băng" được, vì các phim cùng thời như Dream of a Warrior, Yesterday hay Natural City cũng "ăn hành" đều đều.
Nguồn: kenh14.vn
Nghe xong thôi mà muốn "té ngửa" - chi phí sản xuất lên tới 11 tỷ Won! Để các bạn hình dung cho dễ thì phim Shiri hot hit trước đó cũng chỉ tốn mỗi 3 tỷ Won thôi nha. Con số này vào năm 2002 là "xịn sò" đỉnh của chóp luôn á. Ghế đạo diễn thuộc về Jang Sun Woo - bậc thầy Chungmuro ai cũng phải nể. Vai chính là Lim Eun Kyung, nàng "TTL Girl" đang viral khắp mọi nơi nhờ một quảng cáo viễn thông siêu đỉnh. Công thức này nhìn qua là "không thể fail", nhưng plot twist đây rồi - phim thất bại thảm hại và trở thành "hố đen" kinh hoàng nhất lịch sử điện ảnh Hàn
Thật ra mà nói thì ý tưởng của phim khá là "ahead of time" đấy. Phim thuộc thể loại giả tưởng, remake từ truyện cổ tích Cô Bé Bán Diêm của Andersen nhưng twist hiện đại cực mạnh. Nam chính là anh shipper đồ ăn Trung Hoa bị cuốn vào thế giới game thực tế ảo để cứu cô bé bán diêm. Chuyển cảnh giữa thực - ảo, đặt câu hỏi triết học về AI, drama giữa NPC và hệ thống game... tất cả đều là những thứ "trendy" mà nếu làm bây giờ chắc đã thành hit trên Netflix rồi.
Nhưng vấn đề là khán giả năm 2002 "không hiểu gì hết trơn"
Ra khỏi rạp là netizen tranh cãi tới tấp, câu hỏi hot nhất: "11 tỷ Won xài vào đâu hết vậy trời?" Đổ tiền khủng thế mà thành quả lên màn hình thì... "tệ hại vô cùng". Cảnh hành động "gượng ép", CGI thô như... game PS1. Chất lượng bị chê thậm tệ, không chỉ so với bây giờ mà ngay cả năm 2002 cũng không đạt chuẩn.
Nguyên nhân là quá trình sản xuất "lộn xộn" cực độ. Ban đầu dự án chỉ 3 tỷ Won thôi, nhưng quay kéo dài mãi nên chi phí tăng như "bơm hơi" Đạo diễn và nhà sản xuất cãi nhau về tiền, đỉnh điểm là Jang Sun Woo "bỏ về" giữa chừng sau một trận battle căng đét. Kết quả là 11 tỷ Won "cháy" hết vào những ngày quay vô nghĩa và chỉnh sửa lung tung, thay vì nâng cao chất lượng phim.
Điều đau lòng nhất là phim này "kéo sập" cả sự nghiệp một thế hệ. Trước đó, Jang Sun Woo là ngôi sao sáng của Chungmuro, vừa có doanh thu vừa ẵm giải quốc tế. Nhưng sau cú "ngã ngựa" này, ông gần như "biến mất" khỏi điện ảnh thương mại. Worse hơn nữa, ông còn phát ngôn: "Coi như đã làm một việc bố thí trị giá 11 tỷ won" - câu này làm netizen và nhà đầu tư "nổi điên" luôn
Còn "TTL Girl" Lim Eun Kyung từ ngôi sao bí ẩn được yêu thích nhất Hàn Quốc, được chọn làm "gương mặt thương hiệu" cho phim với chiến lược "thần bí hóa". Nhưng khi phim flop, hào quang của nàng cũng "tan như mây khói". Mặc dù sau đó cố gắng comeback qua Conduct Zero hay Sisily 2km, nhưng không thể lấy lại được vinh quang ngày xưa. Phim này chính là cú twist "nghiệt ngã" dập tắt sự nghiệp của một "ngôi sao tương lai"
Nhìn vào con số thì thấy ngay đây là "thảm họa lịch sử" của dòng phim SF Hàn Quốc. Tuần đầu công chiếu chỉ có 70.000 khán giả toàn quốc - số này "thảm" vô cùng. Tổng doanh thu cách xa "một trời một vực" so với mốc hòa vốn 3-4 triệu khán giả. Giới tài chính còn "bóc phốt" rằng phần lớn khoản lỗ khủng của toàn ngành điện ảnh Hàn 2002 đều do phim này gây ra
Phải nói thật là không thể đổ hết tội cho Resurrection of the Little Match Girl về việc thể loại SF "đóng băng" được, vì các phim cùng thời như Dream of a Warrior, Yesterday hay Natural City cũng "ăn hành" đều đều.
Nguồn: kenh14.vn