KhoaiDethuong862
New member
Sau đúng 1 tuần lên sóng, cuối cùng thì bom tấn Hàn Quốc Bloodhounds cũng đã flex được vị trí top 1 toàn cầu trên Netflix rồi nè! Vượt mặt cả Never Have I Ever lẫn hàng loạt phim bom tấn quốc tế khác luôn á. Còn ở Việt Nam thì phim này cũng ngồi chễm chệ ở hạng 1 suốt mấy ngày liền, thậm chí còn đè bẹp cả cơn sốt từ cái kết của The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi Của Tôi) nữa đó
Bloodhounds là phim tâm lý hành động khá nặng đô với sự góp mặt của hai nam thần Woo Do Hwan và Lee Sang Yi. Phim được chuyển thể từ webtoon Sanyanggaedeu của tác giả Jung Chan. Điểm đặc biệt là nội dung phim phản ánh trực diện câu chuyện đang rất "hot" hiện nay - cuộc sống của mọi người sau những năm tháng chung sống với Covid-19. Bối cảnh phim lấy vào lúc tầng lớp thu nhập thấp bị ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch, tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, khiến bọn cho vay nặng lãi kiếm lời không thương tiếc từ các doanh nghiệp nhỏ
Nam chính là võ sĩ trẻ đầy triển vọng Kim Gun Woo (Woo Do Hwan). Vì phải trả nợ cho mẹ, anh buộc lòng bỏ quyền anh và đi theo chủ tịch Choi Tae Ho (Heo Jun Ho) - một người từng nổi danh trong giới cho vay nặng lãi nhưng giờ lại quay xe sang giúp đỡ người nghèo khó. Bên cạnh Gun Woo còn có Hong Woo Jin (Lee Sang Yi). Hai người nhanh chóng trở thành cánh tay phải đắc lực nhất của Choi Tae Ho, cùng ông đối đầu với phe cánh của Kim Myeong Gil (Park Sung Woo) - tên chuyên mưu mô lừa gạt các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính. Hành trình chiến đấu vì công lý của Gun Woo và Woo Jin đẩy hai người vào vô số tình huống nguy hiểm, nhiều lần suýt gặp tử thần luôn á
Bloodhounds nhận về cả tá lời khen từ khán giả nhờ phần hình ảnh mãn nhãn, những pha đánh đấm cực đã mắt và đặc biệt là màn thể hiện xuất sắc của hai nam chính. Chemistry giữa Woo Do Hwan và Lee Sang Yi thực sự bùng nổ, từ những cảnh sinh hoạt đời thường cho đến lúc hai nhân vật cùng đối mặt sinh tử, dẫn dắt người xem trải qua đủ loại cảm xúc từ vui buồn đến hồi hộp căng thẳng
Nguồn: kenh14.vn