Phim giờ vàng Việt: Chị em cứ phải "gồng" mãi sao? ‍

debfd8f4c3b5de13f574.jpg


Phim truyền hình Việt đang hot trở lại nè! Nhiều bộ phim khai thác chi tiết rất real, rất gần gũi với đời sống, nhưng mà... cứ tập trung vào những câu chuyện đời thường quá thì các nhà sản xuất đang dần đi vào lối mòn: khắc họa hình ảnh chị em phụ nữ Việt khổ sở, đáng thương với tần suất dày đặc vô cùng luôn

Trong các phim lên sóng giờ vàng gần đây, mỗi nhân vật nữ có cuộc sống, hoàn cảnh khác nhau nhưng điểm chung là đều... khổ, vất vả, gặp nhiều biến cố, luôn phải hy sinh cho gia đình, chồng, con. Nghe mà mệt hộ á!

d9c8ae966be2587d1901.png


Chỉ tính từ nửa cuối năm 2022 đến giờ thôi, phần lớn phim giờ vàng đều xoay quanh câu chuyện của phụ nữ Việt. Bộ phim gây bão nhất 2022 là Thương ngày nắng về cũng kể về bà Nga (NSƯT Thanh Quý) - người phụ nữ góa chồng, một mình nuôi mấy đứa con khôn lớn.

Dù đã 60 tuổi nhưng bà vẫn chưa được yên tâm khi ba cô con gái tuy đã lớn nhưng luôn đầy drama trong cuộc sống. Không chỉ lo cho con cháu, bà Nga còn phải cưu mang thêm cậu "em dại", hơn 50 tuổi vẫn ế, lại còn dại dột trong chuyện tình cảm và tiền bạc nữa chứ ‍♀️

Trong Thương ngày nắng về, người xem còn được chứng kiến câu chuyện đầy bi kịch của con dâu Khánh (Lan Phương). Một người phụ nữ hiện đại, sự nghiệp và gia đình chu toàn hết mức nhưng vẫn không thoát được kiếp làm dâu bị đè nén, uất ức vì mẹ chồng, chị chồng. Chưa kể còn có ông chồng không chịu trưởng thành, ham vui và toàn đem rắc rối về. Thôi chị ơi!

ff3ace81863b6541ae9c.png


Mới đây, dân tình vô cùng bức xúc thay cho nhân vật Son (Kim Oanh) trong Dưới bóng cây hạnh phúc. Trong phim, Son chăm chỉ, tháo vát, chu toàn, gánh vác mọi việc nhưng nhà chồng lại không coi cô ra gì. Bi kịch của Son còn được đẩy lên đỉnh điểm khi chồng cô - Đạt (Mạnh Hưng) ngoại tình luôn. Xem mà tức á!

dd338ce7f21a01f930a1.png


Thực tế thì phụ nữ Việt Nam đang thay đổi từng ngày đấy nha! Chị em giờ độc lập, tự chủ tài chính, yêu bản thân hơn... Ở nông thôn, phụ nữ còn dám đấu tranh với bạo lực gia đình, tư tưởng trọng nam khinh nữ... Nhưng mà những bộ phim hiện nay lại chưa thể hiện rõ nét điều đó cho lắm

Nhà thơ, nhà phê bình phim Nguyễn Phong Việt cho rằng nhiều bộ phim truyền hình giờ vàng đang khắc họa quá nhiều hình ảnh những người phụ nữ khắc khổ, lam lũ. Anh lý giải nguyên nhân là vì thế mạnh chung của biên kịch Việt Nam là xây dựng cuộc sống bình dị, gần gũi.

"Khán giả xem truyền hình ngày nay là các mẹ, các cô lớn tuổi. Câu chuyện chú trọng hoàn cảnh khổ cực, hơi bi kịch, có yếu tố ngoại tình, bạo hành... Với những câu chuyện này khán giả Việt Nam nói chung dễ tìm thấy sự đồng cảm", nhà phê bình Nguyễn Phong Việt phân tích.

Có lẽ thực trạng này đến từ sự thiếu hụt biên kịch cá tính, xây dựng được những nhân vật khác biệt. Việc xây dựng những nhân vật nữ khắc khổ, bị gia đình chồng bắt nạt khiến chính các biên kịch nhốt mình trong vùng an toàn. Họ không dám thay đổi, không dám liều lĩnh với những đề tài mới

"Biên kịch không chắc những nhân vật mới, những câu chuyện mới mang hơi thở cuộc sống đương đại sẽ được đón nhận. Điều này một phần xuất phát từ đơn vị sản xuất, họ không chắc liệu việc thay đổi đề tài mới có khả thi không. Nếu chúng ta chọn đề tài mới, một đề tài lạ, một đề tài có cá tính thì nó thú vị đấy nhưng khó đảm bảo được doanh thu quảng cáo. Đây cũng là bài toán về mặt kinh tế cho các nhà sản xuất phim", nhà phê bình phim Nguyễn Phong Việt chia sẻ với Tiền Phong.

eb7d39fbc7b0226f3f2e.png


Thực tế thì phim truyền hình Việt từng khắc họa những người phụ nữ giỏi giang, độc lập, tự tin trong các phim như Ga ra hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu, Đừng nói khi yêu... nhưng còn quá ít. Không chỉ số lượng ít mà cách xây dựng nhân vật nữ còn chưa nổi bật nên nhiều nhân vật nhận về nhiều chỉ trích nữa

Sự thành công của các hình tượng như Sơn Ca (Ga ra hạnh phúc), Hạnh (Đừng làm mẹ cáu) hay Tuệ Nhi (11 tháng 5 ngày) đã chứng tỏ hình tượng nhân vật nữ mới mẻ, cá tính vẫn được đón nhận nhiệt tình mà! Họ đại diện cho lớp phụ nữ Việt Nam hiện đại, làm chủ cuộc đời của mình luôn ✨

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top