"Gia Đình Tiểu Mẫn" với Châu Tấn - Huỳnh Lỗi chính là bộ phim gia đình đánh đúng vào trái tim người xem, ngồi xem mà rớt nước mắt như mưa luôn ý!
Gia đình Tiểu Mẫn là bộ phim gia đình do Châu Tấn đóng chính, lên sóng đầu năm 2021. Phim kể về những câu chuyện đầy cảm xúc của hội đã từng "toang" trong hôn nhân.
Không màu hồng hóa chuyện tình cảm kiểu ngôn tình, cũng không kể khổ theo kiểu drama quá đà, Gia đình Tiểu Mẫn là thước phim nhẹ nhàng mà sâu sắc, vừa cười vừa khóc luôn các bạn ơi!
Nhân vật chính của Gia đình Tiểu Mẫn là Lưu Tiểu Mẫn (Châu Tấn đóng), một bác sĩ sản khoa đã 43 tuổi. Sau bao nhiêu năm "độc thân quý tộc", chị Tiểu Mẫn cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc mới bên anh đồng hương Trần Trác (Huỳnh Lỗi). Nhưng mà ôi thôi, chuyện tình của chị gặp toàn drama và áp lực từ gia đình, khổ vô cùng!
Ngoài Tiểu Mẫn ra, gia đình chị còn có mẹ và em gái Tiểu Tiệp. Tuy tính cách khác nhau nhưng cả 3 mẹ con đều chung số phận: đã đổ vỡ hôn nhân cả rồi. Mẹ Tiểu Mẫn là kiểu người phụ nữ mạnh mẽ, tự lực cánh sinh. Bà chấp nhận sống vậy nuôi con mà không chịu "đi bước nữa" dù con gái có năn nỉ thế nào.
Dù Tiểu Mẫn và Tiểu Tiệp lúc nào cũng động viên mẹ tìm hạnh phúc mới nhưng bà cứ "thôi con ơi thôi". Mẹ Tiểu Mẫn cho rằng với phụ nữ, con cái là số 1, quan trọng nhất. Còn tái hôn thì biết đâu người đến sau có yêu con mình không, hay chỉ tạo thêm drama?
Em gái Tiểu Mẫn - Tiểu Tiệp thì thuộc hội "yêu nhanh cưới vội". Lúc đầu Tiểu Tiệp cũng happy lắm nhưng về sống chung mới vỡ lẽ: hôn nhân ràng buộc nhiều vãi! Tiểu Tiệp không chịu nổi việc chồng lúc nào cũng nghe lời mẹ. Dù đã cố "cười trừ" cho qua chuyện nhưng mỗi lần bị mẹ chồng coi thường là Tiểu Tiệp lại muốn "đi vào lòng đất" luôn. Cuối cùng, chị chấp nhận ly dị khi chưa có con chung, đúng chuẩn "cắt đứt dây ràng buộc" sớm!
Còn chị Tiểu Mẫn thì ngoài 20 đã vội lấy chồng. Năm 23 tuổi sinh con trai đầu lòng. Nhưng mà hạnh phúc chẳng được bao lâu thì chồng chìm trong rượu chè be bét. Quá chán, Tiểu Mẫn quyết ly hôn nhưng mất luôn quyền nuôi con. Tuyệt vọng đến mức chị phải một mình lên thủ đô lập nghiệp, xa con xa mẹ xa em, buồn như "đứt từng khúc ruột" luôn á!
Đến tuổi trung niên, trái tim Tiểu Mẫn mới "loạn nhịp" trở lại khi gặp Trần Trác. Nhưng chị không dám "ship" vì gia đình ngăn cấm. Trong lòng Tiểu Mẫn lúc nào cũng mâu thuẫn: một mặt muốn bù đắp cho con trai những tháng ngày xa cách, mặt khác lại muốn sống trọn vẹn với tình yêu của mình.
Tuy nhiên, định kiến xã hội cùng những drama gia đình đã khiến chị có lúc tưởng như phải "chia tay trong nước mắt" với Trần Trác...
Tiểu Mẫn và Trần Trác đều đã trưởng thành, tự kiếm tiền nuôi bản thân rồi. Nhưng để yêu nhau, họ phải lén lút như làm chuyện gì sai trái ấy. Mẹ Tiểu Mẫn không muốn con tái hôn, con gái Trần Trác thì muốn "giữ ba cho riêng mình". Thêm nữa, vợ cũ Trần Trác lại là bạn học của Tiểu Mẫn nữa chứ! Thế này thì làm sao Tiểu Mẫn dám mạnh mẽ khi mỗi ngày người xung quanh cứ "nhồi sọ" là hãy sống độc thân đến cuối đời đi?
Người đã trải qua hôn nhân đổ vỡ, liệu có còn xứng đáng được yêu thương không? Đó là câu hỏi luôn ám ảnh Tiểu Mẫn. Khi yêu Trần Trác, chị lén lút, thụt thò vô cùng khổ sở. Khi Trần Trác đến đón ở bệnh viện, anh phải đứng cách xa vài mét như người lạ. Đưa Tiểu Mẫn về nhà mà chẳng may gặp người thân, anh vội "cosplay" tài xế xe ôm công nghệ luôn!
Hay thậm chí ngày kỷ niệm yêu đương, Tiểu Mẫn - Trần Trác vẫn phải nhường nhịn gia đình. 2 người phải đợi cả nhà ngủ hết mới dám xuống sân chung cư, ngồi uống ly rượu mừng. Nếu muốn hôn nhau cũng phải "nhìn trước ngó sau" tránh bị thấy, stresss quá đi mất!
Tiểu Mẫn và Trần Trác chẳng mong gì nhiều, họ chỉ muốn được hạnh phúc thôi. Nhưng mà con đường đến mái ấm gia đình bình yên lại xa vời như "sao trên trời" vậy. Bộ phim đặt ra nhiều tình huống khiến người xem phải suy nghĩ, không tô hồng chuyện yêu đương tuổi trung niên mà đưa ra góc nhìn đa chiều về cách ứng xử sau ly hôn.
Trước khi tái hôn, đàn ông - phụ nữ sẽ đối mặt với điều gì? Làm sao cân bằng các mối quan hệ giữa chồng cũ - vợ cũ - con chung - con riêng với gia đình mới? Nếu bị ngăn cấm vì định kiến xã hội, làm thế nào để vượt qua? Toàn câu hỏi "hóc búa" cả!
Nguồn: kenh14.vn