Phim ế thê thảm 0 đồng vì dở không chịu nổi, dân mạng chê "ai mất ngủ mới cần xem"

XuXinh3188

New member
Chuyện gì đây trời? Một bộ phim điện ảnh vừa lập kỷ lục buồn nhất năm 2025 khi suốt 5 ngày liên tục mà không bán được... một vé nào!

Ngày 23/1, QQ đưa tin đầu năm 2025 khán giả Trung Quốc liên tục choáng váng trước loạt phim điện ảnh có doanh thu thảm họa. Trước đó, dự án "Thời Quá Khứ 70.80.90" đã bị chê té tát vì nội dung rỗng tuếch, chỉ bán được có 100 NDT tương đương 3 vé xem phim (khóc thét luôn ). Thậm chí dàn diễn viên, nhà sản xuất hay người thân của các nghệ sĩ cũng không ủng hộ dự án này. Cuối cùng vì doanh thu quá bết bát, phim phải chuyển sang chiếu mạng cho xong.

25740c3fc0411f474ec0.jpg


Kỷ lục mới: 5 ngày mà 0 vé, ai đọ được?

Thế nhưng, kỷ lục phim doanh thu thấp nhất màn ảnh Hoa ngữ 2025 giờ đã đổi chủ rồi nha! Dự án "Phúc Địa Thường Thục" (tạm dịch "Thường Xuyên Tới Vùng Đất An Lành May Mắn") qua 5 ngày mà vẫn không bán được vé nào, doanh thu 0 đồng tròn trĩnh luôn á. Sau đó phim cũng phải chuyển hướng chiếu miễn phí trên mạng cho rồi. Theo QQ, có những dự án ngày đầu còn bán được 2-5 vé, rồi sau đó dần có doanh thu, nhưng hiếm có phim nào 5 ngày vẫn không bán được vé nào như "Phúc Địa Thường Thục" này.

Theo QQ, bộ phim "Phúc Địa Thường Thục" thực ra được đánh giá có cảnh quay đẹp đấy, vì chủ yếu là cảnh sắc thiên nhiên tự nhiên. Ngoài ra, nội dung phim còn giới thiệu nhiều nét văn hóa cổ truyền đã có hàng ngàn năm. Thế nhưng, tác phẩm bị đánh giá giống như phim tài liệu du lịch, có tác dụng gây buồn ngủ zzz... Trên Douban, một khán giả bình luận "phim không có ai xem chứng minh nhà sản xuất chưa quảng bá dự án đúng cách. Tôi đã xem và cảm thấy có tác dụng ru ngủ rất tốt" (thôi chắc để dành xem tối đi ngủ vậy ).

4641b778e64c4ba18c42.jpg


9ff0c448629db20c37c4.jpg


Nội dung thì... cũng bình thường thôi

"Phúc Địa Thường Thục" kể về cô gái tên Ngu Sanh, sau khi tốt nghiệp đại học đã ở lại thành phố lớn với kỳ vọng sẽ mở ra một tương lai tươi sáng, bám trụ được với nơi phồn hoa. Nhưng sau đó, cô bất ngờ bị khách sạn nơi cô đang làm việc cho nghỉ với lý do "tối ưu hóa vị trí" (nghe cái kiểu cách sa thải văn vẹn này ).

Trong lúc cảm thấy bế tắc, Ngu Sanh quyết định trở lại quê nhà để giải tỏa tâm trạng. Tại đây, cô gặp lại những người bạn thân thuở nhỏ, mỗi người đều có những vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Cuối cùng, họ quyết định ở lại quê hương, kinh doanh nhà nghỉ, phát triển du lịch địa phương.

1dbfe34f7dfc238cd26b.jpg


1a763abd1777a37e117d.jpg


Công thức quen thuộc nhưng... thiếu chất

Theo QQ, bộ phim có mô-típ giống với các tác phẩm truyền hình nổi tiếng gần đây như "Đi Đến Nơi Có Gió" do Lưu Diệc Phi đóng chính hay "Sắc Xuân Gửi Người Tình" của Lý Hiện và Châu Vũ Đồng. Tuy nhiên, dàn diễn viên trong phim không có tiếng tăm, diễn xuất cũng gượng gạo vô cùng. Các tình tiết cao trào trong phim đều rất quen thuộc trong các bộ phim truyền hình rồi, nên phim không có sức cạnh tranh tại rạp chiếu luôn.

71772d953c69b23f3c08.jpg


bc0efb266dbb0d830f38.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top