Phim dành cho giới trẻ Việt: Đang "phá game" của CSGT và thua xa Hàn Quốc rồi!

Linh993277

New member
7f193e16efebf2a7e275.jpg


Ối giời ơi, đang lướt VTV6 (kênh dành cho team Z đó nha) thì bắt gặp phim "Bệnh nhân bất đắc dĩ" mà xem xong muốn... bất đắc dĩ thật sự luôn á!

Nội dung phim thì cũng chỉ là chuyện "linh tinh" của các nhân vật thôi, không có gì đặc sắc lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ: tại sao các nhà sản xuất phim lại có tầm nhìn giới hạn đến vậy trời?

Đang lúc các chú CSGT "toát mồ hôi" tuyên truyền để mọi người có ý thức khi tham gia giao thông thì các nhà làm phim lại như đang... sabotage công việc của các chú ấy luôn! Kiểu "CSGT vừa dạy xong, phim lại dạy ngược lại" á

Nhìn đoạn phim là thấy ngay: Hai nhân vật chính ăn mặc "xịn sò", đi xe "xịn xò" nhưng ý thức giao thông thì... bằng 0 luôn! Xe không gương, mũ bảo hiểm "fake", chuyển làn không xi-nhan, không quan sát gì cả. Nếu phim có ý "diss" những người vi phạm giao thông thì còn được, nhưng mà xem xong không thấy ý đó đâu cả, chỉ thấy cả ekip làm phim và duyệt phim đều "vô tư" phạm luật vậy!

Và đây không phải là bộ phim duy nhất có những "sạn" thiếu văn minh đâu nha! Phim dành cho giới trẻ Việt Nam mấy năm gần đây "bug" nhiều vô kể luôn. Phim về lứa tuổi học đường nhưng chỉ quay quanh chuyện ăn chơi, "crush" thôi. Các nhân vật ăn mặc quá "chanh sả", nói năng "cộc cằn", kiểu tóc thì "không ai giống ai". Xem xong không rút ra được bài học gì cả, chỉ toàn nghĩ "ơ cái quần của bạn kia đẹp ghê, mua ở đâu vậy?" hay "anh ấy cute phô mai que quá!" thôi... ‍♀️

3bdab9b1d95d0d3f882a.jpg


Trong bối cảnh đạo đức và lối sống của một bộ phận giới trẻ đang "downgrade" như hiện nay, những bộ phim dành cho lứa tuổi này là kênh siêu quan trọng để giáo dục các bạn về những giá trị tích cực của cuộc sống. Nhưng mà phim Việt Nam hầu như chưa làm được điều này luôn á!

Các nhà sản xuất phim Việt Nam ơi, hãy "học hỏi kinh nghiệm" từ Hàn Quốc đi!

Phim của họ tuy có hơi "drama" và "ngọt lịm" một chút, nhưng về mặt giáo dục nhân cách thì phim Việt Nam... chỉ đủ "xách dép" thôi ạ! Một thanh niên dù có "phá phách", đánh nhau, trộm cắp ở ngoài đường, nhưng về nhà vẫn phải quỳ gối xin lỗi ông bà, bố mẹ khi bị la. Tính kỷ luật trong gia đình thể hiện rõ lắm!

Trong phim Hàn, cũng không bao giờ thấy cảnh nhân vật đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ "fake" cả. Thậm chí còn có cảnh cô gái từ chối "thả thính" chàng trai chỉ vì anh ta có thói quen dùng hàng ngoại nhập thay vì hàng Hàn Quốc nữa kìa! Tinh thần yêu nước level max luôn!

985c0140f4204d53c700.jpg


cd19d19bd695bcf74194.jpg


75f758cb16e970c8a3c5.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top