Bộ phim bom tấn đang giữ vị trí số 1 toàn cầu nhận về cả rổ lời khen từ giới phê bình, nhưng plot twist là vẫn gây drama khét lẹt vì cách xây dựng nhân vật
Extraction 2 (tựa Việt: Nhiệm Vụ Giải Cứu 2) với nam thần Chris Hemsworth đang literally làm mưa làm gió trên thị trường toàn cầu, flex luôn vị trí đầu bảng về lượt xem ngay sau khi thả thính hôm 16/6. Chưa hết đâu nha, sức nóng của phần 2 còn kéo theo cả phần 1 Extraction (2020) comeback trở lại top 10 phim được yêu thích nhất trên Netflix luôn á!
Phần 2 nhận về phản hồi cực kỳ tích cực từ giới phê bình sau khi ra mắt, chốt điểm "tươi" 76% trên trang Rotten Tomatoes, cao hơn hẳn so với thành tích 67% của phần đầu. Tác phẩm được hội anh em khen nức nở ở khâu hành động, bối cảnh và kỹ xảo cháy nổ xịn sò. Đặc biệt nè, trong phim có hẳn một cảnh chiến đấu kéo dài 21 phút khiến nhiều khán giả phải gọi là "quốc dân đỉnh cao"
Loạt phim kể về chàng lính đánh thuê Tyler Rakes, người chuyên được cử đi thực hiện những nhiệm vụ khó nhằn nhất hành tinh. Lần này, anh phải cứu một người phụ nữ cùng hai con đang bị giam giữ tại một nhà tù hiện đại, được canh giữ nghiêm ngặt vì có chồng là tên tội phạm nguy hiểm Davit. Một họ hàng của cô này đã tìm đến Tyler để nhờ giúp đỡ. Họ lên kế hoạch chỉ giải thoát ba mẹ con và không để cho Davit biết.
Tuy nhiên, Davit phát hiện ra đội ngũ của Tyler và kêu gọi những tù nhân khác tấn công họ. Trong cuộc giao tranh giữa hai bên, chàng lính đánh thuê đã đánh bại và giết tên tội phạm này. Cả nhóm thoát ra ngoài một cách an toàn và kéo đến Vienna để trú ẩn.
Nhưng mà hành trình của họ chưa kết thúc đâu nha! Sandro (Andro Japaridze đóng) - một trong hai đứa trẻ được cứu - lại đi báo tin cho các đàn em của cha mình về vị trí của gia đình. Cậu bé vốn thần tượng Davit và cảm thấy căm thù Tyler vì đã ra tay sát hại ông. Hành động này không chỉ gây nguy hiểm cho nhóm Tyler mà còn ảnh hưởng tới cả những người thân của cậu nữa
Dù nhận về nhiều lời khen có cánh, Extraction 2 vẫn bị netizen chỉ trích rần rần vì điểm trừ chí mạng là cách xây dựng nhân vật Sandro. Cậu bé trong phim là người chuyên đẩy cả gia đình mình và nhóm của Tyler Rakes vào hiểm nguy liên tục. Nhân vật này bị cộng đồng mạng nhận xét là một trong những "kẻ đáng ghét nhất" từng xuất hiện trên màn ảnh luôn ấy. Dưới đây là một vài bình luận "căng đét" của các khán giả quốc tế nhé:
- Tôi đang xem Extraction 2 và thật lòng là muốn cho Sandro một trận đấm sml.
- Từ "khó chịu" là chưa đủ để mô tả về nhân vật này, phải gọi là "cực kỳ khó chịu" mới đúng.
- Sandro xứng đáng được cho vào danh sách những kẻ đáng ghét nhất màn ảnh cùng T-Bag (Vượt Ngục), Arturo (Phi Vụ Triệu Đô) hay Ramsay (Trò Chơi Vương Quyền) luôn á.
- Tôi thực sự ghét những đứa trẻ ngốc nghếch trên phim. Một điều khó hiểu là tại sao Sandro là người duy nhất không hề hấn gì trong suốt bộ phim vậy trời? 
Nguồn: The Independent
Trong khi Extraction 2 vẫn đang tiếp tục flex trên bảng xếp hạng của Netflix, những lời chỉ trích này cho thấy việc phát triển nhân vật là cực kỳ quan trọng đối với việc mang lại trải nghiệm điện ảnh "trọn vẹn" cho khán giả nha!
Nguồn: kenh14.vn
Extraction 2 (tựa Việt: Nhiệm Vụ Giải Cứu 2) với nam thần Chris Hemsworth đang literally làm mưa làm gió trên thị trường toàn cầu, flex luôn vị trí đầu bảng về lượt xem ngay sau khi thả thính hôm 16/6. Chưa hết đâu nha, sức nóng của phần 2 còn kéo theo cả phần 1 Extraction (2020) comeback trở lại top 10 phim được yêu thích nhất trên Netflix luôn á!
Phần 2 nhận về phản hồi cực kỳ tích cực từ giới phê bình sau khi ra mắt, chốt điểm "tươi" 76% trên trang Rotten Tomatoes, cao hơn hẳn so với thành tích 67% của phần đầu. Tác phẩm được hội anh em khen nức nở ở khâu hành động, bối cảnh và kỹ xảo cháy nổ xịn sò. Đặc biệt nè, trong phim có hẳn một cảnh chiến đấu kéo dài 21 phút khiến nhiều khán giả phải gọi là "quốc dân đỉnh cao"
Loạt phim kể về chàng lính đánh thuê Tyler Rakes, người chuyên được cử đi thực hiện những nhiệm vụ khó nhằn nhất hành tinh. Lần này, anh phải cứu một người phụ nữ cùng hai con đang bị giam giữ tại một nhà tù hiện đại, được canh giữ nghiêm ngặt vì có chồng là tên tội phạm nguy hiểm Davit. Một họ hàng của cô này đã tìm đến Tyler để nhờ giúp đỡ. Họ lên kế hoạch chỉ giải thoát ba mẹ con và không để cho Davit biết.
Tuy nhiên, Davit phát hiện ra đội ngũ của Tyler và kêu gọi những tù nhân khác tấn công họ. Trong cuộc giao tranh giữa hai bên, chàng lính đánh thuê đã đánh bại và giết tên tội phạm này. Cả nhóm thoát ra ngoài một cách an toàn và kéo đến Vienna để trú ẩn.
Nhưng mà hành trình của họ chưa kết thúc đâu nha! Sandro (Andro Japaridze đóng) - một trong hai đứa trẻ được cứu - lại đi báo tin cho các đàn em của cha mình về vị trí của gia đình. Cậu bé vốn thần tượng Davit và cảm thấy căm thù Tyler vì đã ra tay sát hại ông. Hành động này không chỉ gây nguy hiểm cho nhóm Tyler mà còn ảnh hưởng tới cả những người thân của cậu nữa
Dù nhận về nhiều lời khen có cánh, Extraction 2 vẫn bị netizen chỉ trích rần rần vì điểm trừ chí mạng là cách xây dựng nhân vật Sandro. Cậu bé trong phim là người chuyên đẩy cả gia đình mình và nhóm của Tyler Rakes vào hiểm nguy liên tục. Nhân vật này bị cộng đồng mạng nhận xét là một trong những "kẻ đáng ghét nhất" từng xuất hiện trên màn ảnh luôn ấy. Dưới đây là một vài bình luận "căng đét" của các khán giả quốc tế nhé:
- Tôi đang xem Extraction 2 và thật lòng là muốn cho Sandro một trận đấm sml.
- Từ "khó chịu" là chưa đủ để mô tả về nhân vật này, phải gọi là "cực kỳ khó chịu" mới đúng.
- Sandro xứng đáng được cho vào danh sách những kẻ đáng ghét nhất màn ảnh cùng T-Bag (Vượt Ngục), Arturo (Phi Vụ Triệu Đô) hay Ramsay (Trò Chơi Vương Quyền) luôn á.
- Tôi thực sự ghét những đứa trẻ ngốc nghếch trên phim. Một điều khó hiểu là tại sao Sandro là người duy nhất không hề hấn gì trong suốt bộ phim vậy trời?
Nguồn: The Independent
Trong khi Extraction 2 vẫn đang tiếp tục flex trên bảng xếp hạng của Netflix, những lời chỉ trích này cho thấy việc phát triển nhân vật là cực kỳ quan trọng đối với việc mang lại trải nghiệm điện ảnh "trọn vẹn" cho khán giả nha!
Nguồn: kenh14.vn