Phim 'Cuộc chiến của rồng' lội ngược dòng thần thánh, đứng Top 6 Netflix sau 19 năm gây drama

86e1e4c1dd65fb8e820b.jpg


Sau gần 2 thập kỷ bị chê tơi bời, bộ phim quái thú Hàn Quốc "Cuộc chiến của rồng" (Dragon Wars: D-War) bất ngờ comeback cực mạnh trên Netflix, khiến ai cũng phải "what the..."

Theo FlixPatrol, Dragon Wars: D-War đã vươn lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng phim toàn cầu của Netflix vào ngày 10/8. Còn đỉnh hơn nữa là tác phẩm này còn đứng thứ 2 tại mấy thị trường khủng ở châu Âu như Đức, Pháp và Italy, đồng thời lọt top tại khoảng 20 quốc gia. Thành tích này càng gây shock vì bộ phim đã ra mắt từ năm 2007 - tức gần 20 năm rồi đó mọi người ơi!

30d6d2362251a23c695e.png


Dragon Wars: D-War do danh hài Shim Hyung Rae đạo diễn, lấy cảm hứng từ Imoogi - sinh vật rồng chưa hoàn thiện trong truyền thuyết Hàn Quốc. Phim kể về cuộc chiến giữa những quái thú khổng lồ xoay quanh viên ngọc Yeo Eui-ju, với bối cảnh chính được đặt tại Los Angeles, Mỹ.

Hồi đó, đây là dự án siêu tham vọng của điện ảnh Hàn Quốc đó nha. Ekip muốn đưa truyền thuyết quái thú bản địa lên màn ảnh bằng ngôn ngữ bom tấn Hollywood xịn sò, kết hợp kỹ xảo CG, những trận chiến quy mô lớn và bối cảnh quốc tế. Dragon Wars: D-War từng tạo nên cơn sốt tại Hàn Quốc khi thu hút khoảng 8 triệu khán giả, trở thành phim ăn khách nhất năm 2007. Tuy nhiên, thành công về lượng người xem không đồng nghĩa tác phẩm được giới phê bình yêu thích.

Phim bị chê banh chành vì kịch bản thiếu logic, nhân vật mờ nhạt và phần chỉ đạo chưa tương xứng với quy mô kỹ xảo. Chính sự đối lập giữa tham vọng sản xuất bom tấn và chất lượng nội dung khiến bộ phim trở thành đề tài drama lớn lúc bấy giờ.

7a6b8cf3849c1900dc14.png


Việc Dragon Wars: D-War đứng Top 6 Netflix không có nghĩa là tác phẩm đã được "minh oan" hoàn toàn đâu nha. Bộ phim mới được đưa lên nền tảng này từ ngày 6/8, vì vậy sức hút ban đầu sau khi phát hành trực tuyến có thể là yếu tố quan trọng giúp tác phẩm tăng hạng. Tại một số thị trường, đánh giá dành cho phim vẫn khá thấp. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sau 19 năm, Dragon Wars: D-War vẫn đủ sức khiến khán giả tò mò.

Nếu năm 2007, người xem đặt câu hỏi liệu điện ảnh Hàn Quốc có thể cạnh tranh với những bom tấn quái thú của Hollywood hay không, thì giờ đây chính câu chuyện về một bộ phim Hàn Quốc từng dám thử sức với thể loại này lại trở thành lý do khiến khán giả tìm xem. Nostalgia đánh đâu thắng đó mà!

Plot twist là đạo diễn Shim Hyung Rae gần đây bày tỏ ý định thực hiện Dragon Wars 2 luôn. Ông được cho là đang lên kế hoạch tổ chức họp báo sản xuất trong năm nay. Phần phim đầu tiên từng tiêu tốn khoảng 30 tỷ won và khiến đạo diễn phải đối mặt với những khó khăn tài chính nghiêm trọng sau quá trình sản xuất.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top