Phim của Trịnh Sảng bay màu sau 8 tập - Drama gì đây trời?

NhimPho707

New member
b8ea578435e9ba252753.jpg


Chỉ sau 8 tập đầu, "Mỹ Nhân Tư Phòng Thái" của Trịnh Sảng đã chính thức bị một nhà đài Trung Quốc "cho nghỉ chơi". Vậy lý do là gì? Chúng mình cùng bóc phốt nhé!

Mấy hôm gần đây, "Mỹ Nhân Tư Phòng Thái" – bộ phim mà ekip tự nhận là "Dae Jang Geum bản Trung" – đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Nhưng mà... không phải vì hay đâu nha! Trái lại, netizen đang mỉa mai tới tấp luôn á!

fe3674e4b99c8744414e.jpg


1d5009b3465a7a06b67e.jpg


Không chỉ vậy đâu, phim này còn "giúp" đài truyền hình Chiết Giang lập kỷ lục rating thấp nhất trong 50 năm, dù chiếu giờ vàng nha mọi người ơi! Hai tập đầu chỉ đạt rating 0.184% trên đài Chiết Giang và 0.26% trên đài An Huy. Càng về sau càng "thảm họa", rating xuống tận 0.135% và 0.198%. Chịu không nổi, đài Chiết Giang quyết định dừng ngay và luôn, vội chuyển sang quảng bá phim khác - "Bắc Thượng Quảng Vẫn Tin Vào Tình Yêu"

Còn trên Douban thì sao? 47.9% khán giả chấm 1 sao luôn! Điểm tổng chỉ 4.6/10 thôi các bạn ạ. Vậy tại sao phim lại flop thế này?

1. Tự nhận là "Dae Jang Geum bản Trung" mà đồ ăn như... quán vỉa hè?

"Mỹ Nhân Tư Phòng Thái" được làm theo hướng Dae Jang Geum. Nữ chính Tống Ngọc Điệp là mỹ nhân giỏi nấu ăn, thậm chí còn được vào làm trong bếp hoàng gia. Nghe xịn phết đúng không? Nhưng mà nhìn đồ ăn trong phim... chỉ muốn khóc thét thôi!

f4458e04c7e01496c5ee.jpg


"Thiên hương ngư hoàn" - Cá viên Thiên Hương nghe tên sang chảnh vậy mà nhìn như đồ ăn bình dân quá trời!

Không có chút gì truyền thống, bắt mắt hay sang trọng như trong Dae Jang Geum cả. Nhìn món ăn không khác gì đồ quán vỉa hè luôn á! Thế mà đây là món của đầu bếp tài hoa phục vụ hoàng gia đấy nha!

b77a87da909150e887ee.jpg


Có ai tin không, đây là món "Điệp luyến hoa" - món được làm từ 49 loại mật hoa, 36 loại hương liệu, mùi hương giữ được 21 ngày??? Thương diễn viên phải ăn nó quá! Trông như ăn đồ nhựa ấy

2. Nội dung làng nhàng không cứu nổi

Đồ ăn xấu rồi, nội dung cũng... không đỡ được gì! Mô-típ siêu quen thuộc: tất cả nam nhân vật đều mê nữ chính! Mấy tập đầu phim xoay quanh chuyện tình ngọt ngào của Tống Ngọc Điệp (Trịnh Sảng) và nam chính Lý Mã (Mã Thiên Vũ). Nhưng chưa kịp hiểu gì thì hai người đã... bàn chuyện cưới xin rồi! Lời thoại thì sến max luôn á! ‍♀️

103895fcf24e5cd8ddba.jpg


"- Lý Mã ca ca, nếu muội bị tổn thương, ca ca sẽ làm gì?
• Muội Muội, ta sẽ không bao giờ khiến muội tổn thương
• Bỉ dực song phi là môn võ công vô cùng lợi hại, có thể coi như vô địch thiên hạ
• Chỉ cần là Lý Mã ca ca dạy muội, muội tin rằng muội sẽ học được.
• Nhưng nó đã bị thất truyền từ lâu, bởi vì hai người muốn luyện được nó phải thề rằng sẽ mãi mãi bên nhau!"

67ce5438d17e18a720d1.jpg


"Nàng đừng bao giờ nghi ngờ năng lực của đàn ông, càng không được nói đàn ông không được" (câu này toxic vãi )

Nam thứ Triệu Nguyên Khanh là điểm sáng duy nhất của phim, dù không đẹp trai bằng Lý Mã. Cách theo đuổi crush cũng cute, còn xách nước cho Ngọc Điệp dù thân phận cao quý. Nhưng mà... lại mất điểm vì mấy câu thoại mờ ám trên màn ảnh

bd2d9dc36b0aa37d5322.jpg


Còn đại Boss Hoàn Nhan Trạch Lợi? Dù ám chỉ cũng thích Tống Ngọc Điệp, nhưng 8 tập đầu hắn chỉ bận bám theo Triệu Nguyên Khanh với ý đồ xấu. Theo trailer, phim còn có nhiều tình tiết cẩu huyết, cung đấu nữa. Nữ chính cũng không đơn giản như vẻ ngoài, thân phận cũng ẩn giấu nhiều bí mật. Nhìn chung, nồi lẩu thập cẩm này không có tình tiết nào đặc biệt hay gây hứng thú cả!

3. Bối cảnh nghèo nàn, không được đầu tư


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top