Ê kíp ơi, nghe hơi buồn nhưng mà phải nói thật: theo số liệu từ Box Office Việt Nam thì phim "Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu" có Puka và Gin Tuấn Kiệt ngày 27/9 chỉ thu về hơn 1 triệu đồng thôi các bạn ơi Cụ thể là bán được đúng 22 vé từ 3 suất chiếu, xếp thứ 23 tại phòng vé trong ngày luôn.
Với doanh thu như này thì rõ ràng là "Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu" đang bước vào hồi kết của journey chiếu rạp rồi. Cũng bình thường thôi mà, cái gì cũng có lúc hết hot, đây là quy luật tự nhiên của mọi phim sau khi ra mắt được một thời gian. Khi số người xem giảm dần, các rạp cũng phải cắt giảm suất chiếu theo nhu cầu thực tế cho hợp lý.
Nhìn lại thì phim này cũng từng có thời "đỉnh cao vinh quang" đấy nhé! Tính đến hiện tại, phim đã cán mốc 207 tỷ đồng, trở thành phim Việt ăn khách nhất trong 3 phim Việt ra dịp lễ 2/9 Thành tích này còn giúp phim đứng thứ 2 trong top phim Việt có doanh thu khủng nhất năm 2026 nữa cơ!
Không chỉ doanh thu khủng, "Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu" còn được khán giả yêu mến với điểm số 9,6 trên MoMo và được gắn nhãn "Siêu phẩm" luôn Chứng tỏ là phim đã giữ chân được lượng fan đáng kể trong suốt thời gian công chiếu, trước khi "about to end" như hiện tại.
Nói sơ qua content thì "Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu" kể về Trí Bình (Cody Nam Võ) - một thanh niên Gen Z thất nghiệp về quê tìm ông nội là ông Thời (NSƯT Cao Minh) mượn mặt bằng mở quán cà phê. Gap generation giữa ông cháu khiến hai người hay conflict, nhưng qua đó phim cũng mở ra những ký ức về chiến tranh và tổn thương của thế hệ đi trước.
Trong phim, Puka vào vai Hà Live - một cô gái làm nghề livestream bán hàng, là bestie của Trí Bình. Nhân vật này mang vibe trẻ trung, tạo thêm nhiều tình huống đời thường xoay quanh hội bạn trẻ.
Còn Gin Tuấn Kiệt thì có vai diễn đặc biệt khi hoá thân thành ông Thời thời trẻ (bản hiện tại do NSƯT Cao Minh đóng). Vai diễn của anh gần như không có thoại, phải diễn bằng ánh mắt, biểu cảm và hành động - khó đấy nhưng mà cũng hay!
Nguồn: saostar.vn