Ối trời ơi, tin buồn cho fan Ngô Cẩn Ngôn nè! Bộ phim cổ trang Ngự đình dao do cô nàng và Trần Triết Viễn đóng chính vừa lên sóng ba ngày đã cho ra thành tích... bết bát luôn á. Theo Trang 163 đưa tin, lượt xem trung bình chỉ hơn 4 triệu, các chỉ số truyền thông và độ hot cũng èo uột theo. Thất bại thảm hại đến mức danh tiếng của Ngô Cẩn Ngôn bị lung lay mất rồi!
Ngự đình dao kể về nữ chính Mạnh Đình Huy (Ngô Cẩn Ngôn) mồ côi từ nhỏ, rơi vào tay bọn buôn người. Trong lần chạy trốn bị đánh gần chết thì may quá gặp hoàng đế trẻ Anh Quả (Trần Triết Viễn) cứu mạng. Sau đó nàng quyết tâm thi vào triều làm quan để tự nắm số phận, cùng hoàng đế chống lại bọn tham quan độc ác.
Nghe có vẻ hay ho đấy nhưng tại sao lại flop thế nhỉ? Theo 163, có hai lý do chính: nội dung phim nhiều tình tiết gây tranh cãi và cách chọn vai diễn của Ngô Cẩn Ngôn bị đánh giá là "khôn lỏi, lười diễn xuất". Trời ơi drama ghê!
Cụ thể là sao? Phim tập trung vào hành trình của nữ chính Mạnh Đình Huy - người mạnh mẽ kiên cường không sợ cường quyền. Nhưng mà... quá nhiều tình tiết thiếu logic chỉ để "buff" cho nữ chính thôi. Ví dụ như việc nàng bán bộ "đề thi" để kiếm tiền với lời quảng cáo là nhiều lần đoán trúng câu hỏi. Hello??? Trong bối cảnh khoa cử nghiêm ngặt mà một nhân vật nhỏ lại mua bán thông tin đề thi thoải mái không bị điều tra là sao?
Nữ chính là trung tâm của vũ trụ luôn, nàng làm gì cũng dễ như ăn kẹo. Những tình tiết "nâng tầm" nữ chính tạo cảm giác sướng khi xem, nhưng phân tích kỹ thì thấy toàn hạt sạn, thiếu thực tế vô cùng. Nhiều tình huống cực đoan được đẩy nhanh để tạo drama mà không phù hợp với bối cảnh cổ đại lễ pháp khắt khe, khiến khán giả khó tính thấy... khó chịu lắm á!
Chính vì phim có nhiều diễn biến quá nhanh, thiếu nền tảng để tạo tính thuyết phục, nên khán giả không đồng cảm được với nhân vật chính. Luôn có cảm giác Mạnh Đình Huy như siêu nhân, không gì không làm được vậy.
Thực ra đây cũng là kiểu nhân vật mà Ngô Cẩn Ngôn hay chọn lắm. Theo 163, cô nàng được đánh giá có ngoại hình và khí thế hợp với dòng phim nữ chính trả thù, leo lên đỉnh cao quyền lực.
Ngô Cẩn Ngôn không có ngoại hình quá nổi bật, cũng không có lượng fan khủng như các ngôi sao cùng lứa. Nếu đổi sang dòng phim khác thì cũng có nhiều tác phẩm thất bại rồi. Tuy nhiên, khí chất sắc bén, mạnh mẽ của cô lại hợp với kịch bản báo thù - dạng nữ chính thông minh, ẩn nhẫn để tìm cơ hội phản đòn.
Song việc Ngô Cẩn Ngôn liên tiếp chọn các kịch bản và nhân vật giống hệt nhau tạo nên cảm giác... nhàm chán vô cực cho khán giả. Giống như vai diễn không thay đổi, chỉ thay tên đổi họ và chuyển sang bối cảnh khác. Thực tế, biểu cảm hay cách thể hiện nhân vật bị đánh giá là rập khuôn, không có gì mới mẻ cả!
Chính vì vậy, sau thất bại của Ngự đình dao, khán giả bắt đầu đặt câu hỏi: liệu Ngô Cẩn Ngôn có thực sự gánh vác được thành công của bộ phim hay không? Phải chăng việc Diên Hi công lược hay Mặc vũ vân gian bùng nổ chỉ nhờ... ăn may?
Theo 163, diễn xuất là sự sáng tạo nghệ thuật không ngừng, không thể có chuyện một diễn viên chỉ đóng mãi một dạng nhân vật. Nghệ sĩ cần đa dạng hóa kịch bản và vai diễn của bản thân mới không khiến khán giả nhàm chán chứ!
Trước đó, các ngôi sao như Cúc Tịnh Y, Mạnh Tử Nghĩa, Bạch Lộc... chỉ chuyên tâm đóng cổ trang đều bị khán giả chê "diễn 10 vai như một". Công chúng đánh giá những diễn viên này lười biếng, chỉ diễn mãi một dạng vai, thành công của phim đặt ở việc chờ kịch bản hay hoặc ê-kíp tốt. Trong khi đó, bản thân diễn viên lại diễn xuất rập khuôn. Tuy nhiên, những diễn viên ngại thay đổi, đóng 5 dự án mới may mắn thành công một lần thôi!
Nguồn: kenh14.vn
Ngự đình dao kể về nữ chính Mạnh Đình Huy (Ngô Cẩn Ngôn) mồ côi từ nhỏ, rơi vào tay bọn buôn người. Trong lần chạy trốn bị đánh gần chết thì may quá gặp hoàng đế trẻ Anh Quả (Trần Triết Viễn) cứu mạng. Sau đó nàng quyết tâm thi vào triều làm quan để tự nắm số phận, cùng hoàng đế chống lại bọn tham quan độc ác.
Nghe có vẻ hay ho đấy nhưng tại sao lại flop thế nhỉ? Theo 163, có hai lý do chính: nội dung phim nhiều tình tiết gây tranh cãi và cách chọn vai diễn của Ngô Cẩn Ngôn bị đánh giá là "khôn lỏi, lười diễn xuất". Trời ơi drama ghê!
Cụ thể là sao? Phim tập trung vào hành trình của nữ chính Mạnh Đình Huy - người mạnh mẽ kiên cường không sợ cường quyền. Nhưng mà... quá nhiều tình tiết thiếu logic chỉ để "buff" cho nữ chính thôi. Ví dụ như việc nàng bán bộ "đề thi" để kiếm tiền với lời quảng cáo là nhiều lần đoán trúng câu hỏi. Hello??? Trong bối cảnh khoa cử nghiêm ngặt mà một nhân vật nhỏ lại mua bán thông tin đề thi thoải mái không bị điều tra là sao?
Nữ chính là trung tâm của vũ trụ luôn, nàng làm gì cũng dễ như ăn kẹo. Những tình tiết "nâng tầm" nữ chính tạo cảm giác sướng khi xem, nhưng phân tích kỹ thì thấy toàn hạt sạn, thiếu thực tế vô cùng. Nhiều tình huống cực đoan được đẩy nhanh để tạo drama mà không phù hợp với bối cảnh cổ đại lễ pháp khắt khe, khiến khán giả khó tính thấy... khó chịu lắm á!
Chính vì phim có nhiều diễn biến quá nhanh, thiếu nền tảng để tạo tính thuyết phục, nên khán giả không đồng cảm được với nhân vật chính. Luôn có cảm giác Mạnh Đình Huy như siêu nhân, không gì không làm được vậy.
Thực ra đây cũng là kiểu nhân vật mà Ngô Cẩn Ngôn hay chọn lắm. Theo 163, cô nàng được đánh giá có ngoại hình và khí thế hợp với dòng phim nữ chính trả thù, leo lên đỉnh cao quyền lực.
Ngô Cẩn Ngôn không có ngoại hình quá nổi bật, cũng không có lượng fan khủng như các ngôi sao cùng lứa. Nếu đổi sang dòng phim khác thì cũng có nhiều tác phẩm thất bại rồi. Tuy nhiên, khí chất sắc bén, mạnh mẽ của cô lại hợp với kịch bản báo thù - dạng nữ chính thông minh, ẩn nhẫn để tìm cơ hội phản đòn.
Song việc Ngô Cẩn Ngôn liên tiếp chọn các kịch bản và nhân vật giống hệt nhau tạo nên cảm giác... nhàm chán vô cực cho khán giả. Giống như vai diễn không thay đổi, chỉ thay tên đổi họ và chuyển sang bối cảnh khác. Thực tế, biểu cảm hay cách thể hiện nhân vật bị đánh giá là rập khuôn, không có gì mới mẻ cả!
Chính vì vậy, sau thất bại của Ngự đình dao, khán giả bắt đầu đặt câu hỏi: liệu Ngô Cẩn Ngôn có thực sự gánh vác được thành công của bộ phim hay không? Phải chăng việc Diên Hi công lược hay Mặc vũ vân gian bùng nổ chỉ nhờ... ăn may?
Theo 163, diễn xuất là sự sáng tạo nghệ thuật không ngừng, không thể có chuyện một diễn viên chỉ đóng mãi một dạng nhân vật. Nghệ sĩ cần đa dạng hóa kịch bản và vai diễn của bản thân mới không khiến khán giả nhàm chán chứ!
Trước đó, các ngôi sao như Cúc Tịnh Y, Mạnh Tử Nghĩa, Bạch Lộc... chỉ chuyên tâm đóng cổ trang đều bị khán giả chê "diễn 10 vai như một". Công chúng đánh giá những diễn viên này lười biếng, chỉ diễn mãi một dạng vai, thành công của phim đặt ở việc chờ kịch bản hay hoặc ê-kíp tốt. Trong khi đó, bản thân diễn viên lại diễn xuất rập khuôn. Tuy nhiên, những diễn viên ngại thay đổi, đóng 5 dự án mới may mắn thành công một lần thôi!
Nguồn: kenh14.vn