Phim cổ trang Trung Quốc ngày xưa và bây giờ: Huyền thoại vs. thời đại thị trường (P.1)

af2210aa3e19af7260d8.jpg


Dòng phim cổ trang Trung Quốc đã có nhiều "biến hóa khôn lường" sau gần 30 năm ra đời và phát triển đó nha!

Từ xưa tới giờ, nhắc đến phim cổ trang là nhắc đến Trung Quốc luôn – xứng danh "bà tổ" của dòng phim này với số lượng tác phẩm nhiều đến mức... đếm không xuể Hồi bé, ai mà chả từng mê mệt với Hoàn Châu Cách Cách (1997) hay Tây Du Ký (1986)? Lớn lên tí nữa thì lại khóc sướt mướt vì tình yêu bi thương trong Hồng Lâu Mộng (1987) hay Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài (1999) nè!

c921e30613424ee3abb5.jpg


2d56ab0372a95405a4dd.jpg


Rồi khi trưởng thành hơn, ai cũng từng "chìm đắm" trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, "đổ gục" trước những cao thủ võ lâm trong hàng tá phim cổ trang kiếm hiệp bản cũ như Anh Hùng Xạ Điêu, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thần Điêu Đại Hiệp, Ỷ Thiên Đồ Long Ký...

0bc188fad02ce4620a1d.jpg


507e2a39b8eb4d05ec5f.jpg


Những kỷ niệm về thời "thuê băng đĩa về cày phim", rồi ngồi bàn tán sôi nổi về tình tiết, trang phục trong phim... giờ nhớ lại vẫn thấy như mới hôm qua vậy á! Sau gần 30 năm thăng trầm, phim cổ trang Trung Quốc giờ đã "lột xác" hoàn toàn, diện mạo mới toanh. Nhưng liệu có thực sự "thấm" vào lòng người xem như thời hoàng kim ngày xưa không nhỉ?

1. Ngày xưa: tiểu thuyết kiếm hiệp lên ngôi, bây giờ: tiểu thuyết mạng "càn quét"

Tận dụng lợi thế lịch sử lâu đời của mình, Trung Quốc có cả núi nhà văn, nhà thơ ghi chép sử sách rồi sáng tác ra những cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp, võ thuật siêu "đỉnh". Tuổi trẻ của ai mà không đọc Kim Dung, không xem phim võ thuật Cổ Long thì thật sự là một thiệt thòi lớn đó! Màn ảnh nhỏ ngày xưa toàn những anh hùng hảo hán như Lệnh Hồ Xung – Tiếu Ngạo Giang Hồ, Dương Quá – Thần Điêu Đại Hiệp, Nhiếp Phong và Bội Kinh Vân trong Phong Vân.

d04a899375ef66390a67.jpg


2e68a50c1d4cfd8107cc.jpg


Còn giờ thì sao? Gen Z giờ chủ yếu nhớ đến những nhân vật thần tiên "ảo diệu" trong các tác phẩm mạng. Ví dụ như Bạch Tử Họa của Hoa Thiên Cốt, Dạ Hoa của Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa hay sắp tới là Xi Vưu của Thượng Cổ Tình Ca.

8d936b3efdafd78d9c08.jpg


Không thể "cãi" được là, với thời đại internet phát triển "như diều gặp gió" như bây giờ, việc giới trẻ chuyển sang đọc tiểu thuyết mạng là điều... quá đỗi bình thường! Tuy "sinh sau đẻ muộn" nhưng tiểu thuyết ngôn tình đa thể loại đang ngày càng "lớn mạnh" và dần thay thế tiểu thuyết truyền thống ở Trung Quốc rồi đó.



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top